TTVH Online

Man United: Tại sao Anthony Martial hay nhất khi đá cánh?

31/10/2015 17:36 GMT+7

Trên tạp chí FourFourTwo, cây viết Thore Haugstad phân tích 2 tháng đầu tiên của Anthony Martial ở sân Old Trafford và giải thích tại sao Louis van Gaal nên tiếp tục để anh đá cánh.

(Thethaovanhoa.vn) – Trên tạp chí FourFourTwo, cây viết Thore Haugstad phân tích 2 tháng đầu tiên của Anthony Martial ở sân Old Trafford và giải thích tại sao Louis van Gaal nên tiếp tục để anh đá cánh.

Thời điểm đầu, dù được gắn cái mác “Henry mới” nhưng nhiều người vẫn không hiểu tại sao Man United đồng ý bỏ ra 36 triệu bảng (có thể lên tới 58 triệu) cho cầu thủ 19 tuổi đến từ nước Pháp. Bản thân Louis van Gaal còn gọi đó là “mức giá nực cười”. Thậm chí, Wayne Rooney còn phải hỏi Morgan Schneiderlin xem Martial là ai?

“Phải công nhận là United có thói quen trả cao hơn 10 triệu bảng so với giá trị thực của cầu thủ nhưng tôi không mua Martial cho bản thân mình. Cậu ấy được dành cho HLV tiếp theo của Man United”, Van Gaal phản bác lại những ý kiến về mức giá của cậu học trò.

Martial có trận ra mắt gặp Liverpool, Van Gaal chỉ tung anh vào sân ở những phút cuối. Trước khi anh xuất hiện thì “Quỷ đỏ” chỉ ghi 3 bàn trong 4 trận đầu tiên ở Premier League mùa này. Còn sau khi “Henry mới” đến thì thầy trò Van Gaal ghi 12 bàn ở 4 vòng tiếp theo. Tỉ lệ bàn thắng/trận tăng từ 0,75 lên 2,4. Một chuyển biến thực sự rõ ràng.

Trận đấu gần nhất, Man United hòa 0-0 đầy tẻ nhạt trước Man City nhưng Martial lại chẳng tẻ nhạt một chút nào. Anh hoạt động ở cánh trái và gây ra vô vàn khó khăn cho hàng thủ đội khách bằng những kỹ năng tuyệt vời nhất của một ngôi sao tấn công hàng đầu. Một trận đấu thể hiện rõ tầm ảnh hưởng của Martial trên hàng công Man United thời điểm này.

Người Pháp lì lợm

Phân tích màn trình diễn của Martial cho đến thời điểm này thì kỹ năng dứt điểm chắc chắn là điều đáng nói nhất. Những trận đấu anh chơi như một tiền đạo, các con số thống kê thực sự rất ấn tượng: 4 trận đấu với 296 có mặt trên sân, 3 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trung bình mỗi trận Martial chỉ tung ra 1,3 cú sút nhưng hiệu quả là hơn hẳn Memphis Depay (3,1), Rooney (2,1) và Juan Mata (2). Nếu so sánh với những cái tên đang thi đấu tại Premier League thì tỉ lệ số cú sút/trận của Martial chỉ xếp thứ 79. Nó là đủ để chứng tỏ kĩ năng chuyển hóa cơ hội của anh là tốt như thế nào.

Tầm ảnh hưởng mà Martial tạo ra không chỉ dừng lại ở những bàn thắng và kiến tạo. Tại Man United, hiếm có một cầu thủ nào có những pha di chuyển và xử lý bóng khó đoán như sao trẻ người Pháp. Juan Mata đơn thuần chỉ là một tiền vệ công đá lệch phải và thường xuyên có xu hướng xâm nhập vào trong. Ander Herrera thì đầy năng lượng khi tham gia tấn công nhưng chẳng phải một chân đá cánh thực thụ. Depay mới chỉ có 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo sau 8 trận ra sân ở Premier League. Ashley Young còn tệ hơn với vỏn vẹn 2 lần đá chính ở giải đấu này.

Chàng trai trí tuệ

Khi Van Gaal xếp Martial đá cao nhất, anh rất thường xuyên có những tình huống dạt cánh, tạo ra khoảng trống cho Mata, Rooney và Herrera khai thác khoảng trống bên trong. Tại Monaco trước kia, sao trẻ người Pháp không thích chơi quá gò bó ở vị trí đá cắm vì thế phần lớn thời gian của anh là ở cánh.

Điểm lại một số khoảnh khắc đáng nhớ của Martial tại Man United như bàn thắng vào lưới Liverpool, anh đi bóng từ cánh trái và sộc thẳng vào trong rồi vượt qua 2 hậu vệ đối phương trước khi dứt điểm gọn gàng hạ gục Mignolet. Đến pha kiến tạo ở trận gặp Sunderland, anh xuất hiện bên cánh phải rồi tung đường chuyền chính xác cho Rooney kết thúc cơ hội.

Điều tương tự cũng xảy ra ở trận thua 0-3 trước Arsenal. Cụ thể trong hiệp 1 trận đấu, Martial thường xuyên dạt cánh để nhận bóng từ đồng đội. Đến hiệp 2, khi “Quỷ đỏ” gây áp lực nhiều hơn thì cách di chuyển của anh còn đa dạng hơn nhiều. Thú vị hơn là một vài tình huống quay lưng với khung thành, nhận bóng rồi bất ngờ xoay người. Nếu Petr Cech không xuất sắc thì Martial ít nhất đã có một siêu phẩm. Trở lại với trận gặp Sunderland. Martial đã rất nhiều lần làm khổ hàng thủ đội khách bằng những pha làm tường, ngoạt bóng rồi bất ngờ tăng tốc.

Không chỉ nguy hiểm khi dạt cánh, Martial còn có những phẩm chất của một Target-man thực sự. Tốc độ, khéo léo, lì lợm và đặc biệt là thi đấu rất có đầu óc. Martial có những phẩm chất mà bất cứ HLV nào đều mong muốn ở một tiền đạo.

Sắc sảo bên trái

Martial bắt đầu thi đấu như một tiền vệ cánh trái trong chiến thắng 3-0 của Man United trước Everton và sau đó tiếp tục duy trì vị trí này ở cuộc đối đầu với CSKA Moscow rồi Manchester City. Không giống Mata, Martial bám biên rất nhiều và ít khi đâm vào trong ở những trận đấu này.

Vai trò này khiến anh có nhiều đất để sử dụng tốc độ và sự thính nhạy của mình nhiều hơn. Đến thời điểm này của mùa giải, Martial đi bóng thành công trung bình 3,8 lần/trận và chỉ thua kém duy nhất Riyad Mahrez (4), vượt trội so với với những chuyên gia rê dắt như Eden Hazard (3,1) và Alexis Sanchez (3).

Ngạc nhiên hơn khi chỉ số này bắt đầu tăng lên ở 3 trận gần đây với Everton, CSKA và Man City. Martial đi bóng tổng cộng 38 lần và thành công tới 17 lần. Thêm một phẩm chất đáng nể nữa của sao trẻ người Pháp.

Louis van Gaal đang cho thấy mình có lý khi đẩy cậu học trò ra cánh và kiên nhẫn với Rooney ở vai trò “số 9”. Vấn đề có lẽ chỉ là các đồng đội xung quanh tài năng trẻ này. Tuy nhiên, nếu ông có xếp Martial đá cắm thì cũng chẳng vấn đề gì bởi anh sở hữu đầy đủ những phẩm chất tinh túy nhất.

Hữu Nam
Theo FourFourTwo

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN