TTVH Online

Gia Lai bị loại sớm

26/10/2015 18:38 GMT+7

Không thể thất vọng hơn là cảm xúc của CĐV Gia Lai có mặt trên khán đài sân Quận 8 (TP.HCM) chiều 26/10. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã chia tay cuộc chơi theo cách đáng tiếc.

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể thất vọng hơn là cảm xúc của CĐV Gia Lai có mặt trên khán đài sân Quận 8 (TP.HCM) chiều 26/10. Thầy trò HLV Trịnh Duy Quang đã chia tay cuộc chơi theo cách đáng tiếc.

Với đội hình gồm toàn cầu thủ trưởng thành ở giải VĐQG lẫn hạng Nhất, Gia Lai được đánh giá có cơ hội tiến sâu ở VCK lần này. Thuận lợi hơn khi họ rơi vào bảng đấu được đánh giá rất dễ thở khi các đội đầu bảng ở vòng loại đều nằm ở bảng B, nhưng những gì thầy trò HLV Trịnh Duy Quang thể hiện ở giải năm nay thực sự là nỗi thất vọng. Trước trận đấu quyết định với An Giang ở bảng A chiều nay, Gia Lai phải thắng và chờ đợi chủ nhà TP.HCM làm được điều tương tự trên sân Thống Nhất khi tiếp Huế.

Quyết thắng, cùng với sự cổ vũ của hàng trăm CĐV nhà đến sân Quận 8, đội bóng trẻ phố Núi nhập cuộc hưng phấn. Họ tạo ra khá nhiều cơ hội nguy hiểm, đáng kể nhất là tình huống Trung Hiếu đối mặt với Ngọc Tuấn nhưng tiền đạo này lại đưa bóng chệch cột.

An Giang do đã chắc vé vào bán kết nên họ chủ động chơi chắc chắn bên phần sân nhà và chờ đợi thời cơ phản công nhanh. Và khi đối thủ đang say sưa tấn công mà chưa có bàn thắng, thầy trò HLV Trần Ngọc Thái Tuấn đã tung đòn chí mạng. Phút 55, Tấn Tài tận dụng sai sót của hàng thủ và thủ thành Rman Sươ để nhanh chân đưa bóng vào lưới, mở tỷ số cho An Giang.

10 phút trước khi hết giờ, Thanh Thảo đã lại đưa được bóng vào lưới Gia Lai nhưng may cho họ là trọng tài Tuấn Anh đã từ chối bàn thắng vì xác định cầu thủ An Giang để bóng chạm tay trước đó.

Được đánh giá cao nhất nhưng U21 Gia Lai đã chia tay VCK U21 quốc gia 2015 sớm. Ảnh: Quang Liêm

Phút 90+3, Đông Triều trong một nỗ lực tham gia tấn công đã gỡ lại danh dự cho Gia Lai với cú sút chạm chân hậu vệ An Giang làm bó tay Ngọc Tuấn.

Hòa 1-1, Gia Lai phải chia tay VCK U21 năm nay khi không thắng trận nào, hòa 2 và thua 1. Với dàn cầu thủ từng trải ở V-League lẫn hạng Nhất nhưng thể hiện không được nhiều ở giải này, U21 Gia Lai đã gieo sầu cho không ít CĐV của họ.

Trong trận đấu cùng giờ, TP.HCM trong thế không còn gì để mất đã chơi quật khởi và đánh bại Thừa Thiên Huế 3 bàn không gỡ. Một kết cục đầy bất ngờ khiến VCK năm nay thêm phần thú vị. Với 7 điểm, An Giang xếp nhất bảng A còn TP.HCM xếp nhì bảng với 4 điểm. Thừa Thiên Huế chia tay giải với 3 điểm. Gia Lai xếp cuối bảng A với 2 điểm.

Việt Hà

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN