TTVH Online

Không thích motoGP, hãy cứ đến Sepang!

26/10/2015 07:13 GMT+7

Bạn có thích motoGP không? Nếu câu trả lời là có, đường đua Sepang tại Malaysia là điểm đến lý tuởng với người hâm mộ Việt Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Bạn có thích motoGP không? Nếu câu trả lời là có, đường đua Sepang tại Malaysia là điểm đến lý tuởng với người hâm mộ Việt Nam.

Chúng tôi nghe người Việt í ới gọi nhau trong khách sạn. Chúng tôi nghe thấy tiếng Việt ở phòng VIP tại khu “paddock” của Sepang. Chúng tôi gặp một nhóm độ dăm bảy bạn trẻ xếp hàng tại lối ra đuờng đua, có bộ đàm chuyên nghiệp để khỏi lạc nhau. Họ đến từ Hà Nội, bảo rằng chia hai tốp vào hai khu khán đài của truờng đua rộng 260 hecta, sức chứa 80 ngàn chỗ ngồi. Đó chỉ là một chuyến du lịch ba ngày xem motoGP và rất ít thời gian du hí.

Năm châu bốn bể hội tụ ở Sepang

SIC (Sepang International Circuit) là điểm đến của hàng chục nghìn nguời yêu motoGP khắp thế giới. Người châu Á hiển nhiên đông nhất, xong đến châu Âu, có cả châu Phi (Ghana và Tanzania, thường theo dạng du lịch trọn gói), Australia, New Zealand, Mexico nghĩa là đã đủ 5 châu 4 bể.

Bức tranh Sepang được pha bằng màu xanh nước biển của những người hâm mộ Valentino Rossi, đội Yamaha. Kết hợp với màu da cam của những người yêu Marc Marquez. Đó là hai tay đua được hâm mộ nhất. Ngoài ra còn có màu xanh lá cây của những chiếc xe Kawasaki, màu trắng của Honda và đỏ của Ducati…

Sepang có 2 vòng bảo vệ. Phía trong đuợc xem motoGP và phía ngoài chủ yếu tham quan, chơi trò chơi, mua sắm. “Nếu đến Sepang chỉ vì tò mò thì có lẽ không đâu”, chị Lệ, một hướng dẫn viên du lịch quê Nam Định đã sống ở Kuala Lumpur 12 năm nói với chúng tôi. Chị nói thế là bởi giá vé xem motoGP không hề rẻ. Một chiếc vé hạng bình dân có giá 200 ringgit (khoảng hơn 1 triệu đồng) và hạng VIP là 400. Thời tiết rất nóng, nắng chang chang, khoảng 37 độ C. Tiếng động cơ gào rú tưởng như thủng cả màng nhĩ, nếu không đam mê sẽ rất nhức đầu”. Các CĐV phải chạy liên tục giữa các khu khán đài để quan sát, khi số chỗ ngồi có hạn.

Nguời Malaysia rất thích đua moto. Trên đường phố, mặc dù biển báo giới hạn tốc độ 60km/h nhưng chuyện họ phóng 80-100 km/h là bình thường. Malaysia rất tự hào về hai tay đua. Một là Zulfahmi Khairuddin (moto hạng 3, 125 phân khối) và hai là Hafizh Syahrin (moto hạng 2, 600 phân khối). Hôm qua, cả trường đua đã nóng lên hầm hầm khi tiếng bài quốc ca Negaraku vang trên những chiếc loa đơn sơ như… loa phường tại Hà Nội. Hafizh Syahrin phóng qua các khu khán đài chào khán giả nhà với một lá quốc kì phấp phới trên tay.

Mỗi chiếc vé VIP này (mỗi chiếc/ngày) có giá hơn 2 triệu VNĐ

Làm du lịch bằng lễ hội

Nhưng cái hay của các giải đua motoGP hay F1 tại Sepang thực ra lại nằm… ngoài các vòng đua. Nếu bạn không phải người yêu tốc độ thì Sepang cũng phục vụ bạn đến nơi đến chốn. Xem motoGP chỉ là một  hoạt động nhỏ trong các dịch vụ du lịch trọn gói tới Malaysia. Với khẩu hiểu “Châu Á đích thực” (Truly Asia), người Mã làm du lịch bằng lễ hội: Từ lễ hội các dân tộc thiểu số tới lễ hội nước, từ lễ hội thực phẩm trái cây đến ngày hội… giày, mỗi tháng tại Malaysia có 1-2 lễ hội lớn, kết hợp với các đợt giảm giá để thu hút du khách.

MotoGP là “lễ hội xe máy”, cơ hội quảng bá của du lịch Malaysia và các nhãn hàng. Dọc đường từ cổng chào vào trong đường đua, các biển quảng cáo khoe khẩu hiệu “Châu Á đích thực” và các mùa “sale”. Hàng dài các đoàn CĐV đi xe phân khối lớn Yamaha, Kawazaki, Repsol… rú ga, gây tắc đường từ trung tâm Kuala Lumpur tới Sepang. Bên ngoài là các gian hàng trưng bày và những cô gái PG nóng bỏng. Không có bất cứ siêu thị nào tại Kuala Lumpur bán bia (muốn uống phải ra các khu phố Tàu vào ban đêm) nhưng bạn có thể mua thoải mái tại Sepang khi một hãng bia là nhà tài trợ cho các giải đua.

Một người đi xem motoGP sẽ tiêu sơ sơ thế này: 10 ringgit cho một suất đỗ xe moto tự quản (mua chỗ và tự chịu trách nhiệm về chiếc xe. Nếu ô tô thì phải trên 100 ringgit và xe bus phải 300); 200 đến 400 ringgit cho vé vào cửa tùy loại, tối thiểu 30 ringgit cho một bữa trưa gồm đồ ăn nhanh và thức uống; khoảng 50 ringgit cho một chiếc cờ vàng số 46 của Valentino Rossi hoặc da cam của Marc Marquez. Nếu mua áo phông, bạn mất tối thiểu 130 ringgit nữa cho một chiếc.

Vậy là bạn phải chi từ 240 (khoảng 1,3 triệu đồng) đến cả ngàn ringgit cho một ngày đi xem motoGP. (thu nhập đầu người của Malaysia là 5.000 ringgit/tháng).  Thử nhân lên với khoảng hơn 100 ngàn luợt người, chưa kể các chi phí khách sạn, đi lại, giải trí, sẽ thấy nguời Malaysia làm du lịch giỏi thế nào.

Chuẩn bị xem motoGP là… tăng lương

Trước ngày đua chính thức vài ngày, Thủ tướng Malaysia Mohd Najib bin Abdul Razak và nghị viện thông qua một loạt kế hoạch tăng lương và hỗ trợ người nghèo. Từ năm 2016, 4,7 triệu người có thu nhập thấp được hưởng mức trợ cấp 5,9 tỉ ringgit của Chính phủ; mức thuế cho mỗi người dưới 18 tuổi giảm gấp đôi, đến 2.000 ringgit; 1,6 triệu người lao động địa phương được tăng lương tối thiểu từ 250 đến 500 ringgit/tháng.


Đỗ Hiếu
(Từ Kuala Lumpur)

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN