TTVH Online

Wayne Rooney: Tượng đài không được yêu mến

25/10/2015 07:56 GMT+7

Tiền đạo của Old Trafford, bước sang tuổi 30 hôm qua, vẫn chưa được công nhận là một người Man United đích thực, có lẽ là bởi anh từng chao đảo trước lời mời gọi của Man City 5 năm về trước.

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo của Old Trafford, bước sang tuổi 30 hôm qua, vẫn chưa được công nhận là một người Man United đích thực, có lẽ là bởi anh từng chao đảo trước lời mời gọi của Man City 5 năm về trước.

Hỏi nhiều CĐV áo đỏ, bạn sẽ thấy ngạc nhiên khi nhận ra họ đánh giá Cristiano Ronaldo, kẻ đã bỏ theo tiếng gọi của danh tiếng và tiền bạc ở Real Madrid, vẫn được đánh giá cao hơn người đang đeo băng thủ quân của họ, Wayne Rooney.

Kẻ chạy đi và người chạy lại

Ở Old Trafford có một thánh đường cho những tượng đài và Rooney, với những gì anh đã làm được cho Man United, xứng đáng một chỗ ở đó. Nhưng nếu nói về cảm xúc thuần túy khi liệt kê 10 cầu thủ luôn ở trong tim những người yêu mến màu áo đỏ, Rooney có lẽ vẫn không được nêu tên.

Eric Cantona, Roy Keane, George Best, Bryan Robson, Denis Law, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes và Gary Neville, cùng Ronaldo, có lẽ đều được đánh giá cao hơn Rooney. Trong khi thủ quân hiện giờ của Man United còn rất nhiều việc phải làm để vượt qua 9 huyền thoại đầu trong danh sách. So sánh anh với Ronaldo là điều đầy nghịch lý.

Xét cho cùng, Rooney đã quyết định ở lại Man United trong cả hai lần anh tìm cách ra đi, tới Man City năm 2010 và Chelsea 2013, còn Ronaldo đã ra đi, tới Real vào năm 2009, bất chấp nỗ lực tuyệt vọng của CLB giữ anh lại.

Từ đó tới nay, ngôi sao người BĐN vẫn không bỏ lỡ cơ hội nào để nói rằng anh còn rất yêu mến Man United. Rooney từ chối điều đó. Là một người gốc Merseyside, lòng kiêu hãnh của anh là rất lớn. Trong một phim tài liệu của BBC mới đây, Rooney thậm chí không hề giấu diếm việc anh tự hào vì cả hai con trai của mình đã sinh ra ở Liverpool. Rooney chưa bao giờ nói những lời có cánh như Ronaldo. Thậm chí có thể cho rằng với anh, Man United chỉ là công việc thuần túy.

Công việc thuần túy

Rooney hưởng lợi nhiều từ màu áo đỏ, đồng thời, Man United cũng đã may mắn có anh. Nhưng Everton mới là đội bóng luôn trong trái tim Rooney (và khi nghĩ thế thật, người ta chẳng cần nói ra, như Ronaldo vẫn rêu rao với Man United, hay Fabregas với Arsenal). Cũng vì lẽ đó, Rooney đã cân nhắc nghiêm túc cả việc chuyển sang Man City và Chelsea. Với các CĐV áo đỏ, thái độ đó là sự phản bội rõ ràng, nhưng với Rooney, một lần nữa chỉ thuần túy là công việc.

Rooney sau đó đã đổi ý và ký một hợp đồng mới với mức lương 250.000 bảng mỗi tuần, nhưng quan hệ giữa anh và các CĐV đã trở nên không thể hàn gắn. Một lần nữa với Rooney, đó chỉ thuần túy là công việc. Là diễn viên chính ở sân khấu Old Trafford, Rooney và những người đại diện biết giá trị của anh. Họ muốn Man United cũng phải thừa nhận điều đó.

Anh đã bắt CLB làm con tin vào lúc Man United đang gặp khó khăn nhất. Việc cuối cùng anh nhận khoản tiền chuộc và không thủ tiêu con tin đã không thể giúp Rooney thay đổi cái nhìn của các CĐV về anh. Cũng phải nói là Ronaldo tới với một CLB nước ngoài, chứ không phải một kình địch trong nước.

Gary Neville, Scholes hay Giggs đã chơi cả đời cho Man United, và rất khó hình dung việc họ rời Old Trafford. Nhưng có thể tin rằng ngay cả nếu ra đi (như Phil Neville hay Nicky Butt), họ cũng sẽ mãi là người của Man United. Tương tự như thế, trong sâu thẳm, Rooney luôn là một CĐV Everton.

Dù phong độ hiện giờ là không tốt, Rooney chắc chắn đã đóng góp tất cả những gì có thể cho Man United. Anh thậm chí đe dọa vượt qua Charlton trong danh sách ghi bàn mọi thời của CLB và chỉ kém Charlton, Giggs, Neville và Scholes về thời gian phục vụ ở Old Trafford, nhưng Rooney sẽ không bao giờ có được tình yêu tương tự như những tiền bối và đàn anh đó.

11 Rooney đã có 11 bàn trong các trận derby Manchester ở mọi giải đấu, nhiều nhất trong lịch sử Man United.

50 Rooney có 50 bàn cho tuyển Anh, vượt kỷ lục của Charlton. Anh khoác áo Tam sư từ tháng 2/2003, và đã chơi 107 trận

2 Rooney mới có 2 bàn sau 8 trận ra sân ở Premier League mùa này. Tính trên mọi đấu trường, anh ghi 6 bàn sau 13 trận.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN