TTVH Online

02h05, 23/10, Liverpool – Rubin Kazan: Ngày Klopp trở lại châu Âu

22/10/2015 14:06 GMT+7

Cuộc đọ sức giữa Liverpool với Rubin Kazan sẽ đặc biệt hơn bởi đó là màn trở lại châu Âu của Juergen Klopp.

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc đọ sức giữa Liverpool với Rubin Kazan sẽ đặc biệt hơn bởi đó là màn trở lại châu Âu của Juergen Klopp.

Đã quen với những thay đổi chiến thuật và các cuộc họp báo tẻ nhạt của HLV Brendan Rodgers trong 3 năm qua, các CĐV Anfield giờ đang thích nghi với những phương pháp và sự phấn khích mới từ HLV người Đức. Klopp từng tỏa sáng nhiều lần trong các cuộc họp báo, nhưng thứ Bảy vừa rồi, ông mới chính thức trình diễn thứ bóng đá pressing liên tục trong trận hòa 0-0 ở Tottenham.

“Tôi thích những gì tôi đã nhìn thấy”, cựu danh thủ Liverpool Jamie Carragher nói sau trận đấu. “Rất hiếm HLV ghi dấu ấn của mình ngay từ ngày đầu tiên, nhưng ông ấy đã làm được điều đó ở đây”. Các cầu thủ Liverpool đã chạy tổng cộng 116 km trong trận đấu đó, trở thành đội đầu tiên chạy nhiều hơn Spurs cả mùa này. Và Carragher nói: “Ngay khi họ mất bóng, bạn có thể thấy họ gây sức ép cho tới khi giành lại bóng. Họ đã được tổ chức rất tốt chỉ sau 2-3 ngày tập lối chơi mới”.

Klopp hủy bỏ phương án 3 hậu vệ của Rodgers để sử dụng sơ đồ 4-3-2-1 ở White Hart Lane, với tiền đạo 20 tuổi người Bỉ Divock Origi đá cắm. Những chấn thương đã hạn chế các lựa chọn của ông cho hàng công, nhưng HLV người Đức hy vọng Daniel Sturridge có thể trở lại cho cuộc đón tiếp Rubin, trong khi Christian Benteke cũng đã sắp bình phục. Sturridge, mới trở lại sau khi phải nghỉ 5 tháng vì một ca phẫu thuật hông, bị chấn thương đầu gối trong một pha va chạm trên sân tập với Jordon Ibe, nhưng Klopp nói việc anh vắng mặt ở trận gặp Spurs chỉ là do ông muốn phòng ngừa rủi ro.

Thành tích của Klopp ở châu Âu, với đỉnh cao là trận chung kết Champions League với Dortmund năm 2013, là một trong những lý do ông được tập đoàn Fenway Sports Group lựa chọn dẫn dắt Liverpool. Giờ thì Klopp sẽ phải tạm hài lòng với Europa League và dù đã bị cầm hòa 1-1 ở 2 trận trước gặp Bordeaux trên sân nhà và ở Thụy Sĩ trước FC Sion, Liverpool vẫn còn nguyên quyền tự định đoạt ở bảng B.

Họ hiện xếp thứ 2, kém 2 điểm so với Sion và hơn 1 so với Rubin, đội đã thua 1-2 trước Sion rồi hòa 0-0 ở sân nhà với Bordeaux. Đội bóng tới từ Kazan bước vào trận này sau chiến thắng 3-1 trên sân nhà trước FC Ufa ở giải vô địch Nga, kết thúc chuỗi 6 trận không biết thắng của họ ở mọi giải đấu.

Cựu tiền vệ cánh người Nga Diniyar Bilyaletdinov rất chờ đợi trận đấu này bởi anh đã có 3 năm chơi cho đội bóng láng giềng của Liverpool, Everton. “Với tôi, thật tuyệt nếu được trở lại Anfield”, cầu thủ 30 tuổi thuận chân trái này nói. “Chúng tôi biết Europa League không phải là giải đấu quan trọng nhất của các đội bóng Anh, nhưng tôi chờ đợi rất nhiều ở trận đấu thứ Năm này”.

Đội hình dự kiến

Liverpool: Mignolet – Clyne, Skrtel, Sakho, Moreno – Can, Allen, Milner – Ibe, Lallana – Origi.

Rubin: Ryzhikov – Kuzmin, Kverkvelia, Kambolov, Nabiullin – Ozdoev, Kisylak – Karadeniz, Eduardo, Kanunnikov – Portnyagin.

Dự đoán: 2-0.


T.T
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN