TTVH Online

ATP ca ngợi Vietnam Open 2015

19/10/2015 06:18 GMT+7

Đúng 10 năm kể từ lần đầu tổ chức một giải đấu tầm cỡ ATP Challenger Tour, Vietnam Open 2015 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt những người tham dự.

(Thethaovanhoa.vn) - Đúng 10 năm kể từ lần đầu tổ chức một giải đấu tầm cỡ ATP Challenger Tour, Vietnam Open 2015 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt những người tham dự.

Trên trang chủ của ATP, có không ít lời giới thiệu ấn tượng về nước chủ nhà của giải đấu. Theo những tay vợt ngoại quốc, có lẽ thách thức lớn nhất đối với họ ở TP.HCM tuần qua là qua đường. Những VĐV rất ngạc nhiên về những chiếc môtô, những chiếc xe hơi nhỏ chen lấn trong những con đường không rộng. Mọi thứ chuyển chậm và giao thông như một mớ hỗn độn.

Không có nhiều sự kiện ATP Challenger có Nhà thi đấu trung tâm được gắn thiết bị mái che như CLB Lan Anh. Với các tay vợt, khí hậu ẩm do nơi đây đang diễn ra mùa mưa đã khiến cho những VĐV đến từ châu Âu cảm thấy ngột ngạt.

Tay vợt người Italia lọt đến bán kết giải này là Flavio Cipolla tiết lộ rằng có lúc anh đã phải vật lộn chỉ để giữ vợt trong tay của mình trong các trận đấu.

Ấn tượng khác mà Việt Nam để lại trong mắt các tay vợt chính là thói quen uống cà phê của người dân. Tất cả các ngày trong tuần và khi thời gian đêm muộn, người dân vẫn ngồi kín vỉa hè.

Cà phê để ngắm phố phường là thú vui của người Việt. Áo dài, trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam khiến họ tỏa sáng. Những người nông dân khiến du khách ấn tượng bởi chiếc mũ nón tre. Ở khắp mọi nơi bạn đi ở TP.HCM, du khách sẽ nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, hoặc cờ đỏ nhỏ hơn với búa và liềm.

Giám đốc giải đấu là ông Lê Hoàng  và nhân viên của mình đã cố gắng hoàn thiện những chi tiết nhỏ để giải đấu đi đến tốt đẹp. Các VĐV được đưa đón tại sân bay, ăn buffet miễn phí cho bữa sáng, trưa và bữa tối.

Đám đông khán giả Việt Nam xem Daniel Nguyễn, người Mỹ gốc Việt, như một VĐV người bản địa và luôn cổ vũ cho anh khi thi đấu. Các CĐV Việt Nam đến sân xem có thể không biết tất cả các quy tắc và nghi thức quần vợt như cổ vũ trong thời điểm khi trận đấu đang diễn ra và vỗ tay tán thưởng lỗi kép.

Nhưng CĐV Việt Nam rất thích thú khi Daniel Nguyễn đánh bại được hạt giống số 3 của giải người Tây Ban Nha Menendez. Đây là chiến thắng của một gã David trước người khổng lồ Goliath.

Đầu năm 2016, ATP Challenger chính thức bổ sung 2 giải đấu ở châu Á là tại Manila (Philippines) trong tháng 1 và Bangkok (Thái Lan) trong tháng 2. Theo ATP, những giải đấu như thế sẽ giúp quần vợt châu Á phát triển hơn.

Nó không chỉ giúp ích cho VĐV mà cho cả những HLV, trọng tài, đội ngũ phục vụ và những người làm việc trong ngành công nghiệp quần vợt. Biết đâu trong tương lai ở châu Á, VĐV người Hàn Quốc Lee Duck Hee sẽ là Kei Nishikori mới.

Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN