TTVH Online

Giải quần vợt Thượng Hải Masters 2015: Vào Tứ kết, Nadal tiến gần… London

16/10/2015 06:38 GMT+7

Sau trận chung kết đầu tiên trên mặt sân cứng ở mùa giải này là chiến thắng đầu tiên trước một đối thủ Top 10 kể từ hồi tháng 5, Rafael Nadal đang tiến những bước chậm rãi để giành vé dự ATP World Tour Finals.

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận chung kết đầu tiên trên mặt sân cứng ở mùa giải này là chiến thắng đầu tiên trước một đối thủ Top 10 kể từ hồi tháng 5, Rafael Nadal đang tiến những bước chậm rãi để giành vé dự ATP World Tour Finals.

Nadal đã mở màn Thượng Hải Masters 2015 một cách đầy khó khăn khi phải mất ba set đấu mới đánh bại được “cây sào” cao 2m11 Ivo Karlovic với tỷ số 7-5, 6-7 (4), 7-6 (4). Chiều hôm qua, anh đối mặt với một đối thủ “big serve” nữa là hạt giống số 9 Milos Raonic và đã giành chiến thắng thuyết phục hơn với tỷ số 6-3, 7-6 (3).

Cú hích về tinh thần

Lần gần nhất, Nadal giành thắng lợi trước một đối thủ nằm trong Top 10 là hồi đầu tháng 5, khi anh hạ Tomas Berdych ở bán kết giải Madrid Masters. Trong hơn 5 tháng qua, Nadal đã gặp 5 tay vợt trong Top 10 và đều thua. Đó là Murray (chung kết Madrid Masters), Stan Wawrinka (tứ kết Roma Masters), Novak Djokovic (tứ kết Roland Garros, chung kết China Open), Nishikori (tứ kết Rogers Cup).

Chiến thắng vừa rồi của Nadal được xem là màn đòi nợ thành công sau thất bại trước Milos Raonic ở tứ kết Indian Wells hồi tháng Ba năm nay. Trong trận đấu chiều qua, Nadal đã giành break ngay game đầu tiên mà Raonic cầm giao bóng và sau đó bảo vệ lợi thế đó đến hết set đấu. Set thứ hai diễn ra căng thẳng hơn, nhưng Nadal vẫn tỏ ra rất bản lĩnh khi giành một mini-break ở loạt tie-break trước khi giành thắng lợi 7-3.

Việc Nadal đánh bại Raonic thật ra không mấy bất ngờ. Chiến thắng vừa rồi giúp anh nâng tỷ lệ đối đầu với tay vợt người Canada lên 6-1. Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi Nadal đã trải qua một mùa giải tồi tệ, thì đó là một chiến thắng hết sức đáng khen. “Ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình không còn lo lắng trên sân đấu nữa. Tôi đã có thể tận hưởng trận đấu này”, Nadal tự tin. Đó có lẽ mới là thắng lợi đích thực của Rafa ở thời điểm này.

Tiến gần London

Năm ngoái, Nadal bị loại ngay vòng hai của Thượng Hải Masters, nên việc lọt vào tứ kết ở giải đấu năm nay đã giúp anh tăng thêm 180 điểm trên bảng xếp hạng, và đó là một cú hích thực sự trong kế hoạch giành vé dự ATP World Tour Finals.

Nadal chắc chắn còn vui mừng hơn khi biết rằng đối thủ đang cạnh tranh tấm vé tới London cùng anh là Kei Nishikori đã bị mất khá nhiều điểm khi gục ngã 6-7 (8), 6-7 (3) trước tay vợt sở hữu những cú giao bóng rất mạnh Kevin Anderson. Trước khi giải đấu này diễn ra, Nadal đang xếp thứ 6 ở BXH Race to London với 3970 điểm, hơn Nishikori 115 điểm. Nhưng sau những kết quả ở Thượng Hải, khoảng cách này chắc chắn sẽ được nới rộng.   

Thử thách kế tiếp của Nadal tại tứ kết là Stan Wawrinka, người vừa đánh bại Marin Cilic 7-5, 6-7 (7), 6-4. Mặc dù từng đánh bại Wawrinka ở 12 trong 14 lần đối đầu, nhưng Nadal đã thua tay vợt người Thụy Sĩ trong cả hai lần chạm trán gần nhất, ở tứ kết Roma Masters 2015 và chung kết Australian Open 2014.

Kết quả vòng ba Thượng Hải Masters

Djokovic (1) - F.Lopez 6-2, 6-3

Murray (3) - Isner 6-7 (4), 6-4, 6-4

Berdych (7) - Simon (10) 6-3, 6-3

Nadal (8) - Raonic (9) 6-3, 7-6 (3)

Anderson (12) - Nishikori (6) 7-6 (10), 7-6 (3)

Tsonga (16) - Ramos Vinolas 6-7 (5), 7-5, 6-4

Wawrinka (4) - Cilic (14) 7-5, 6-7 (7), 6-4

Gasquet (11) - Tomic 3-6, 7-6(1), 4-6

Các cặp tứ kết (diễn ra từ 12h30, trực tiếp trên Thể thao TV)

Tsonga (16) - Anderson (12)

Murray (3) - Berdych (7)

Djokovic (1) - Tomic

Nadal (8) - Wawrinka (4)


Phương Chi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN