TTVH Online

Câu chuyện về Alessandro Florenzi: 'Gã điên' chạy cánh

15/10/2015 14:42 GMT+7

Người Việt thường nhận xét bỗ bã về một cầu thủ: “Anh này chạy như điên”. Nếu dùng câu nói này mô tả Alessandro Florenzi, thì nó đặc biệt đúng.

(Thethaovanhoa.vn) - Người Việt thường nhận xét bỗ bã về một cầu thủ: “Anh này chạy như điên”. Nếu dùng câu nói này mô tả Alessandro Florenzi, thì nó đặc biệt đúng.

“Thằng điên”, đội phó Roma, Daniele De Rossi đã hét lên khi thấy Florenzi cắm đầu chuẩn bị sút tới khung thành Barcelona từ… giữa sân. Đó là pha bóng điên rồ trong trận hòa 1-1 giữa hai đội ở vòng bảng Champions League hồi tháng 9, mà quyết định “khó hiểu” của Florenzi được đền đáp bằng siêu phẩm.

“Điên” và đáng yêu

“Tôi nhìn thấy thủ môn ra khỏi vòng cấm”, Florenzi kể “Không có nhiều lựa chọn, định mệnh giúp tôi ghi bàn rất đẹp. Quá nhiều cảm xúc hỗn độn. Quả bóng bay trúng khung thành và đó là điều tuyệt vời nhất”.

Trong pha đó, Edin Dzeko đã băng lên xin bóng nhưng lại bị hai hậu vệ Barcelona kẹp kín. Florenzi chọn phương án khó tin nhất, ghi một bàn để đời mà nếu đẹp trai như David Beckham hồi anh này sút tung lưới Wimbledon từ giữa sân năm 1996 tại Premier League, Florenzi sẽ trở thành hiện tượng truyền thông.

Nhưng anh không thể như vậy. Anh lùn, khuôn mặt không đẹp, không có sở thích khác lạ hoặc dị thường, Florenzi gói gọn “cộng đồng” của mình ở khu vực gia đình và những tifosi. Khi anh tung cú sút, bố anh xem qua TV ở nhà, đã tâm sự với phóng viên Mediaset rằng “Bình thường, nó mà nhấc chân lên định sút những cú như thế thì tôi sẽ cốc cho nó một cái”, ông Luigi hài hước kể. “Câu khen hay nhất của tôi với nó là: “Đồ con lừa”. Hôm qua, mọi người nghĩ tôi đã chết khi nó ghi bàn, bởi kính của tôi rơi xuống đất, tôi phải cúi xuống nhặt lên. Mọi người xung quanh sợ quá hét lên: “Ôi trời ơi, không ổn à Gigi”.

Florenzi có biệt tài tạo ra những giây phút “loạn xì ngầu” như vậy. 1 năm trước, sau khi ghi bàn hạ Cagliari, anh chạy như bay lên khán đài Olimpico ôm chầm lấy người bà Aurora của mình, hôn một cái rõ tình cảm. Đó là lần đầu tiên bà của Florenzi đi xem bóng đá, và thằng cháu yêu đã hứa “nếu con ghi bàn, con sẽ chạy lên khán đài hôn bà”.

Hành động của “thằng cháu ngoan” tạo ra một cơn sốt nho nhỏ ở Roma, trở thành câu chuyện sẽ được lưu truyền mãi ở Calcio, chẳng kém một kỉ lục bị phá của De Rossi hay cú selfie của Francesco Totti khi ăn mừng một bàn thắng tại Derby thành Rome. Họ đều là con của Roma.

Đa năng nhưng sẽ không cùn

Không biết Luis Enrique đang nghĩ gì. Năm 2011, ông gọi Florenzi ra và bảo: Ở Roma, không có chỗ cho cậu đâu. Chàng trai 20 tuổi bị ném đến Crotone tại Serie B theo dạng cho mượn và rồi “tôi đã tự nhủ”, Florenzi nói trên Corriere della Sera, “mình sẽ không bao giờ trở về được nữa. Enrique bảo hãy tự lo lấy bản thân mình”.

Florenzi được cứu bởi Zdenek Zeman, phát tiết ở triều đại Rudi Garcia. Không trao cho anh kẹo ngọt, ông Garcia toàn làm khó Florenzi. Khởi đầu ở vị trí tiền đạo cánh phải, có lúc anh bị đẩy sang chơi tiền đạo trái. Thỉnh thoảng thiếu người, anh đá tiền vệ phải, tiền vệ con thoi, rồi mùa này khi CLB khủng hoảng hàng thủ, Florenzi chơi hậu vệ cánh.

Anh không luôn xuất sắc, nhưng chắc chắn sẽ đá tốt. Florenzi nghĩa là cơ động. Anh mang đến sự uyển chuyển cho hệ thống chiến thuật và luôn hết mình. Anh là cầu thủ tiêu biểu của xu hướng sử dụng cầu thủ đa năng trong bóng đá hiện đại. Có những người đá ở đâu cũng hay như Philipp Lahm, nhưng cũng có những người chỉ là sự thay thế xoàng xĩnh ở mức điểm 5 như John O’Shea ở Man United chẳng hạn.

Florenzi bảo mình không ngại bị luân chuyển đi khắp nơi. Conte và Garcia thực chất chỉ khai thác tốc độ của anh, không yêu cầu một phẩm chất khác dù có ném anh sang cánh nào, bắt anh đá tấn công hay phòng thủ. Đừng lo cầu thủ 24 tuổi sẽ mất “chất”, khi anh đã đủ bản lĩnh đưa ra những quyết định điên rồ như sút tung lưới Barca từ cự ly 60 mét, hay tạo ra đam mê bằng một nụ hôn đầy âu yếm dành cho bà mình.

Anh biết “điên” đúng lúc, và chẳng biết sợ sệt gì.

1 Alessandro Florenzi đá cho Crotone ở Serie B 1 mùa theo dạng cho mượn. Anh chơi ấn tượng, đá 37 trận, ghi 11 bàn. Sau đó, Zeman gọi anh trở lại Roma.

2 Năm 2015, Florenzi đã được gia hạn hợp đồng tới năm 2019, tăng lương gấp đôi từ 1 đến 2 triệu euro/năm (chưa kể thưởng).

3 Florenzi đã đá 8 trận ở Roma mùa này và ghi 3 bàn. Anh đã ghi 2 bàn cho đội tuyển Italy. Ngoài bàn thắng hạ Na Uy, Florenzi đã ghi bàn hạ Armenia ở vòng loại World Cup 2014 hồi năm 2013.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN