TTVH Online

Roma thua BATE Borisov 2-3: Chết vì hàng thủ

01/10/2015 13:58 GMT+7

Thua 3 bàn trong 30 phút đầu trận trước một BATE Borisov được đánh giá là yếu nhất bảng, AS Roma tự làm khó mình ở Champions League.

(Thethaovanhoa.vn) - Thua 3 bàn trong 30 phút đầu trận trước một BATE Borisov được đánh giá là yếu nhất bảng, AS Roma tự làm khó mình ở Champions League.

 “Chúng tôi phải trả giá vì sự mất cân bằng. Cả 3 bàn thua của Roma đều đến từ cùng một cánh. Thắng thua được tạo nên từ những sai lầm và chúng tôi mắc nhiều sai lầm hơn họ. Roma đá quá tệ trong hiệp 1”, HLV Rudi Garcia than vãn sau trận đấu. “Roma đã không biết làm thế nào để chống lại các pha lên bóng của BATE và đó là lỗi của chúng tôi”, Florenzi phụ họa.

Mất cân bằng và “sợ” đội bóng nhỏ

Họ nói đều đúng nhưng chưa đủ và quá muộn. Lần đầu tiên kể từ Champions League 2004-05, Roma mới lại không thắng cả hai trận vòng bảng đầu tiên. 11 năm trước họ đã bị loại và với hàng thủ yếu kém hiện tại, không nhiều người còn tin Roma sẽ qua được vòng bảng mùa này.

Florenzi đã nói đúng nhưng đấy là một tổng kết thừa thãi. Và điều trớ trêu là chính anh phải chịu trách nhiệm lớn trong 3 bàn thua của Giallorossi vì cả 3 bàn thua ấy đều đến từ cánh của anh và khe giữa anh và Manolas. Từ đầu mùa Roma đã chơi tổng cộng 8 trận chính thức và bản tổng kết của họ rất đáng báo động.

Trận nào các cầu thủ của Rudi Garcia cũng ghi bàn nhưng cũng có tới 7/8 trận đã chơi họ thủng lưới. Hàng thủ yếu kém khiến những nỗ lực của hàng công nhiều khi không thể bù đắp và ông Garcia chưa tìm ra cách nào để khắc phục.

Sự mất cân bằng nghiêm trọng giữa công và thủ chính là nguyên nhân chính làm Roma chơi kém hiệu quả từ đầu mùa chứ không đơn giản chỉ là sự mất cân bằng trong phòng ngự biên khi cả 3 bàn thua của Roma đều đến từ cánh phải như ông Rudi Garcia đề cập sau trận đấu.

Và thất bại trước BATE một lần nữa chỉ ra thực tế đáng ngại không kém là Roma thường chơi rất tệ trước các đội bóng được đánh giá là “dưới cơ”. Họ đã để Verona, Sassuolo cầm hòa ở Serie A, để Sampdoria đánh bại. Và bây giờ họ để BATE tát một cái đau điếng.

Tự làm khó mình rồi mới sửa sai

Thất bại trước BATE cũng một lần nữa chỉ ra một vấn đề khác của AS Roma từ đầu mùa. Đó là họ thường xuyên tự đẩy mình vào thế khó rồi mới cuống cuồng tìm cách chữa cháy, sửa sai.

Nhưng không phải lỗi lầm nào họ cũng kịp sửa và trận thua trên đất Balerus là minh chứng. Từ các trận hòa Verona 1-1, Sassuolo 2-2, Barca 1-1, thua Sampdoria 1-2 cho tới thất bại 2-3 trước BATE đều có một kịch bản chung là Roma để đối thủ dẫn bàn trước để rồi phải bám đuổi.

Kết quả là họ không  thắng nổi Verona, Sassuolo, không kiếm được dù chỉ một điểm trước Sampdoria và bây giờ là trắng tay trước BATE. Ở lượt trận vòng bảng đầu tiên, Roma đã may mắn cầm chân Barca nhờ cú sút xuất thần của Florenzi và khoảnh khắc bất cẩn của Ter Stegen.

Nhưng “phúc bất trùng lai” trên đất Belarus. May mắn không mỉm cười với họ thêm lần nữa khi Florenzi từ người hùng của vòng trước biến thành tội đồ ở vòng này và 3 bàn thua sau 30 phút giống như cú đấm trời giáng khiến Roma ngã quỵ.

“Tôi nghĩ chúng tôi xứng đáng với một trận hòa. Roma đã chơi hiệp 2 khác hẳn và quá đen đủi. BATE ghi bàn sau một tình huống dứt điểm dội xà còn chúng tôi cũng dứt điểm dội xà nhưng không có bàn thắng”, Rudi Garcia nói đầy tiếc nuối sau trận đấu.

Đúng là Roma đã lột xác hoàn toàn ở hiệp 2 nhưng vấn đề là tại sao phải đến hiệp 2 và khi bị dẫn trước tới 3-0 thì họ mới tỉnh ngủ? Tại sao những bài học đau đớn mang tên Verona, Sassuolo, Sampdoria vẫn không được họ học thuộc lòng để bây giờ lại nói câu tiếc nuối? Một đội bóng chỉ chơi hay khi tự đẩy mình vào thế khó không thể trở thành đội bóng vô địch. Rudi Garcia có nghĩ đến điều này?

7 Roma thủng lưới 7/8 trận chính thức từ đầu mùa với tổng cộng 11 bàn thua. Dấu hiệu đáng báo động của hàng phòng ngự dễ bị tổn thương.

3 & 20 Rudi Garcia mới thắng được đúng 3 trận trong tổng số 20 trận Champions League ông cầm quân trong sự nghiệp cho tới lúc này. Bản thành tích rất nghèo nàn.

5 Roma bị đối thủ dẫn trước 5/8 trận chính thức từ đầu mùa và cứ bị đối thủ dẫn trước là họ không thắng (hòa Verona 1-1, Sassuolo 2-2, Barca 1-1, thua Sampdoria 1-2 và thua BATE 2-3).


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN