TTVH Online

Chấn thương kinh hoàng của Abass: 'Thủ phạm' hoảng loạn, 'nạn nhân' bình tĩnh

27/09/2015 05:13 GMT+7

Thanh Hào sau khi quay lại chực bắt tay Dieng Abass và kéo đồng nghiệp đứng lên đã choáng váng khi nhìn thấy xương, thịt và cả mỡ lòi ra ở vùng cổ chân tiền đạo người Senegal...

(Thethaovanhoa.vn) - Thanh Hào sau khi quay lại chực bắt tay Dieng Abass và kéo đồng nghiệp đứng lên đã choáng váng khi nhìn thấy xương, thịt và cả mỡ lòi ra ở vùng cổ chân tiền đạo người Senegal. Đó là lý do Hào ôm đầu gục mặt xuống thảm cỏ và lúc bấy giờ, rất nhiều cầu thủ mới chạy vào.

Quả thật, đó là một pha tranh chấp rất bình thường và điển hình giữa một trung vệ và một tiền đạo. Hào đã rướn hết chân để đoạt bóng, nhưng Abass đưa trụ trái để che, chịu sức ép giữa phần mông của Thanh Hào và mặt sân, khiến cái cổ chân lệch hẳn một góc mấy chục độ.

“Tôi đã không thể tin vào mắt mình khi tận mắt chứng kiến chấn thương của Abass. Tôi chạy một cách vô thức về phía xe cứu thương và yêu cầu họ di chuyển về phía đường piste gần chỗ Abass đang nằm sân, mặc cho trọng tài chưa có hiệu lệnh”, đấy là chia sẻ của Công Vinh.

Tuy rất hoảng hốt nhưng phần lớn các đồng đội và đồng nghiệp của Thanh Hào, cả ở Hà Nội T&T và B.Bình Dương, đều không tin rằng Hào, một trung vệ từ trước đến nay luôn được biết đến như là người rất lành tính và chưa từng dính thẻ đỏ, lại chủ ý đá láo hay triệt hạ.

“Hào đã làm rất tốt những phút trước đó và ngay cả pha bóng đó, tôi tin rằng anh ấy không có ý làm tổn thương Abass”, Thành Lương nói thêm.


Abass đã được phẫu thuật ngay trong đêm 26/9 để ổn định chấn thương. Ảnh: Hữu Nghĩa

Trở lại với tình huống va chạm, xảy ra gần đường biên dọc phía khán đài B, sân Bình Dương, Abass là người có bóng. Thanh Hào sau nỗ lực bắt kịp đã quyết định xoạc đoạt bóng, nhưng thay vì đẩy tiếp thì tiền đạo B.Bình Dương đã khựng lại, lấy trụ che bóng và chấn thương xảy ra.

“Abass có thể rất bình tĩnh sau khi được bác sỹ sơ cứu. Anh ấy thậm chí vẫn ngồi trên cáng và uống nước, nhưng tôi hiểu rằng Thanh Hào đã hoảng. Cậu ấy còn trẻ và đây là lần đầu tiên trong đời, Thanh Hào khiến đối thủ phải đau, dù không cố ý”, trung vệ đàn anh Lê Phước Tứ cho biết.

Là tác nhân dẫn đến chấn thương của Abass Dieng, nhưng không phải tự nhiên, Thanh Hào lại nhận được rất nhiều sự chia sẻ, đồng cảm. Bản thân trung vệ này, khi kịp lấy lại bình tĩnh, đã xem lại rất nhiều lần pha bóng ấy để biết đích xác chuyện gì đã xảy ra. Và rõ ràng, Hào không hề cố tình kê gầm giầy nhằm vào gót hay cổ chân Abass.

“Thời điểm đó, đội bóng của tôi mới vừa có bàn rút ngắn cách biệt xuống còn 1-3, tinh thần của anh em rất lên. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi tung cước, vì bản tính tôi không phải vậy. Abass rất nhanh, mạnh, lại kỹ thuật, nhưng chưa từng thắng tôi trong thế một đối một trước đó”, vẫn lời Thanh Hào.

Sau khi dẫn khá sâu, bản thân cũng ghi được một bàn thắng, Abass Dieng có phần hưng phấn và dùng nhiều động tác thừa. Tuy nhiên, theo Thanh Hào, ngay cả điều đó cũng bình thường, bởi một đội bóng nắm quá nhiều lợi thế, cầu thủ có quyền làm điều mình muốn.

Trong một phát biểu khác, HLV Phan Thanh Hùng sau khi xem lại băng ghi hình ngay trong phòng thay đồ dành cho đội khách cũng đã khẳng định, Thành Hào đã không chủ ý nhằm vào chân Abass. “Một bàn chân của Abass bị kê bởi mặt cỏ và phần mông của Thanh Hào, khiến cái cổ chân không chịu được áp lực, nên chấn thương nặng xảy ra. Chấn thương quả rất khó tránh trong bóng đá, nhưng dù sao, tôi cũng cảm thấy rất tiếc”, HLV trưởng Hà Nội T&T nói với Thể thao & Văn hoá.

Trước khi ra xe buýt để rời sân, ông Hùng còn ngoái lại và nói rằng thua B.Bình Dương cũng bình thường, nhưng ông không nghĩ bị dẫn sâu và bị đối thủ dẫn dắt trận đấu như thế. Thực tế, Hà Nội T&T đã thua từ ngay khi nhập cuộc và HLV Phan Thanh Hùng dù cảm nhận được, nhưng lại không có sẵn phương án 2.

HLV Toshiya Miura hỏi thăm Abass Dieng

Từ chối lời đề nghị phỏng vấn của Thể thao & Văn hoá trong phòng nghỉ tại sân Bình Dương sau trận chung kết Cúp QG, nhưng HLV trưởng ĐT Việt Nam lại bất ngờ phỏng vấn ngược trở lại người viết.

“Anh có biết cầu thủ số 10 của B.Bình Dương bị chấn thương gì không”, HLV Miura mở lời. “Áp lực giữa phần mông của Thanh Hào và mặt sân trong một pha vào bóng tốc độ, khiến cổ chân của Abass không chịu được lực và chấn thương xảy ra. Theo các bác sỹ chẩn đoán sơ bộ, thì Abass bị chấn thương xương chày, gần khu vực cổ chân, thưa ông”.

“Đó là một pha xoạc bóng bình thường, tôi không nghĩ chấn thương lại nặng thế”, vẫn lời ông Miura. “Tôi cũng nghĩ vậy, nhưng đấy là bóng đá. Va chạm và các chấn thương xảy ra như cơm bữa. Cảm giác của ông thế nào”, tôi hỏi lại HLV Miura.

“Một trận đấu hay, giàu cảm xúc và sẽ là rất trọn vẹn, nếu không có tai nạn xảy ra với Abass. Chúc anh ấy bình an”, ông Miura nói thêm. “Ông không định đánh giá gì về các học trò trong trận đấu này sao”, tôi lại hỏi với. “Ồ không! Tôi chỉ đến xem một trận đấu, bởi thấy cần thiết phải xem. Trong bóng đá, thật khó nói trước điều gì”.


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN