TTVH Online

Wayne Rooney: Mê boxing, nhớ David Moyes

25/09/2015 13:52 GMT+7

Hơn 1 năm kể từ ngày David Moyes rời Old Trafford, Wayne Rooney vẫn nhớ khôn nguôi người thầy cũ. Chẳng sợ HLV đương nhiệm Louis van Gaal chạnh lòng, Rooney thừa nhận anh thích cuộc sống của Man United dưới thời Moyes

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 1 năm kể từ ngày David Moyes rời Old Trafford, Wayne Rooney vẫn nhớ khôn nguôi người thầy cũ. Chẳng sợ HLV đương nhiệm Louis van Gaal chạnh lòng, Rooney thừa nhận anh thích cuộc sống của Man United dưới thời Moyes, dù nó chỉ kéo dài vỏn vẹn 10 tháng.

Bí mật ở Man United

Lý do dẫn dắt Rooney hoài niệm về những ngày xưa cũ chính là đam mê boxing. Nhưng đâu chỉ có mình Rooney. R10 tiết lộ hầu như toàn đội Man United đều mê boxing. Anh kể với phóng viên tờ Daily Star: “Ashley Young, Michael Carrick, Victor Valdes,... cũng mê boxing như tôi”.

Nếu trận đấu boxing yêu thích diễn ra vào ngày nghỉ, Rooney đương nhiên sẽ có mặt nơi võ đài. Chẳng may nó diễn ra trong thời gian tập trung cùng toàn đội, giải pháp của Rooney và đồng đội là xem trực tuyến.

“Khi có trận đấu hay, chúng tôi quây vòng bên một chiếc máy tính xách tay và theo dõi không bỏ sót một giây nào. Chúng tôi từng xem trận đấu giữa Carl Froch và George Groves trước trận đấu sân khách với Cardiff năm 2013. Toàn đội có mặt trước màn hình và cổ vũ”, Rooney nhớ lại.

Đó là khi David Moyes còn dẫn dắt Man United. Cũng đam mê boxing, Moyes để học trò thoải mái tận hưởng niềm vui từ những trận so găng. Và khi tay đấm yêu thích giành chiến thắng, chẳng kể thầy hay trò, tất cả đều nhảy cẫng lên vui sướng.

Mới đây, Man United bổ sung thêm một fan cuồng của bộ môn đối kháng mạnh mẽ này, Memphis Depay. Tân binh của Man United từng đầu tư hẳn một phòng tập đấm bốc rộng 450 m2 trong căn biệt thự sang trọng trị giá tới 1,2 triệu bảng ở Eindhoven. Trong phòng tắm, tiền vệ người Hà Lan còn treo bức chân dung cỡ lớn của Muhammad Ali - huyền thoại quyền Anh thế giới.

Lời thanh minh của Rooney

Nhưng bây giờ, với thiết quân luật của HLV Van Gaal, cầu thủ Man United không còn có những phút giây quây quần xem boxing. Bởi thế, Rooney thường xem boxing với chú Richie và những người họ hàng.

Chú Richie chính là người đã khơi nguồn đam mê boxing cho Rooney. Khi R10 còn nhỏ, ông mở một phòng tập gym. Rooney và các anh em họ thường đến đây tập luyện và mê đấm bốc lúc nào không hay. “Thi thoảng chúng tôi tới nhà họ hàng để xem, có khi họ đến nhà tôi. Đó là những kỷ niệm bạn chẳng bao giờ quên. Boxing là đam mê chung của cả gia đình tôi”.

Mê boxing, Rooney cũng gặp vạ vì boxing. Đó là khi đoạn video ghi hình trận so găng boxing giữa Rooney và đồng đội cũ Phil Bardsley tại biệt thự ở Cheshire bị phát tán trên internet hồi tháng 3 năm nay.

Trận đấu diễn ra kịch tính không thua kém với trên khán đài thực thụ. Rooney chiến đấu quyết ăn thua nhưng rút cuộc bị Bardsley ra đòn hiểm. Cú đấm của Bardsley khiến Rooney ngã ngửa, thiếu chút nữa đập đầu vào một chiếc ghế.

Rooney đã hứng chịu sự chỉ trích dữ dội vì hành động của mình. Đa số ý kiến cho rằng một cầu thủ chuyên nghiệp như Rooney phải biết bảo vệ mình tránh khỏi những chấn thương lãng nhách. CĐV của Man United còn kêu gọi Rooney từ bỏ boxing để không ảnh hưởng tới chiến dịch của toàn đội.

Nhưng Rooney phân trần rằng boxing không hẳn là có hại. Anh khẳng định rằng luyện boxing giúp bản thân đáp ứng được yêu cầu thể lực cao khi chơi bóng ở Premier League. “Bạn nhớ những bàn thắng đẹp mắt của tôi chứ, pha ngả bàn đèn vào lưới Man City chẳng hạn. Thể lực đó có được một phần nhờ boxing”.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN