TTVH Online

B.Bình Dương lập kỷ lục 4 lần vô địch: Cả V-League trong tay đội bóng đất Thủ

21/09/2015 11:50 GMT+7

Trong một mùa giải mà các đối thủ tung cờ trắng sớm trước B.Bình Dương trong cuộc chiến đến ngôi vương, việc thầy trò GĐKT Mai Đức Chung đăng quang như một lẽ tất yếu.

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một mùa giải mà các đối thủ tung cờ trắng sớm trước B.Bình Dương trong cuộc chiến đến ngôi vương, việc thầy trò GĐKT Mai Đức Chung đăng quang như một lẽ tất yếu.

Quân bầu Hiển buông súng sớm, thế lực mới còn “xanh”

Được nhận định là những CLB có tiềm lực và thế lực nhất để đua tranh sòng phẳng chức vô địch với B.Bình Dương nhưng các đội bóng được biết đến dưới quyền bầu Hiển như SHB Đà Nẵng hay Hà Nội T&T đã thể hiện phong độ trồi sụt trong mùa giải này. Kết thúc lượt đi, SHB Đà Nẵng và Hà Nội T&T trôi dạt tận kế cuối bảng tổng sắp với 2 vị trí lần lượt thứ 8 và 9. Họ có một khởi đầu mùa giải tệ hại nhất kể từ ngày ông bầu này bắt tay làm bóng đá chuyên nghiệp.

Việc B.Bình Dương không hề cảm thấy sức nóng từ áp lực cạnh tranh của cả phần còn lại giúp tâm lý của họ thoải mái hơn rất nhiều. Và chính lãnh đạo đội bóng đất Thủ thẳng thắn thừa nhận điều này: “Do B.Bình Dương dẫn đầu mùa giải trong phần lớn thời gian nên tâm lý toàn đội không chịu nhiều áp lực. Nó khác với khi bạn phải hàng tuần đau đầu với suy nghĩ phải đá cho thắng mới đuổi kịp đội dẫn đầu. Và khi tinh thần không bị chi phối bởi chuyện buộc phải thắng, các cầu thủ sẽ là chính họ mỗi khi bước ra sân. Đó là chưa kể những điều kiện thuận lợi mà lãnh đạo CLB áp dụng cho họ như chế độ lương, thưởng, giờ giấc sinh hoạt, tập luyện, ăn uống… tất cả đều tốt nhất”.

Nói thêm chuyện áp lực, phải đến vòng đấu thứ 21, B.Bình Dương mới gặp chút sức ép từ đối thủ có truyền thống Hà Nội T&T. Nhưng chỉ sau 1 trận hòa ngay tại Hàng Đẫy, nút thắt vấn đề đã được giải quyết. Và khi gạch tên Hà Nội T&T ra khỏi bộ nhớ, đội bóng đất Thủ đã không khó để khiến đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất với họ mùa này là FLC Thanh Hóa phải chào thua. Trận đấu được xem là “chung kết” cho chức vô địch V-League 2015 giữa B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa được giải quyết nhẹ tựa lông hồng cho nhà ĐKVĐ.

Đừng quên GĐKT Lê Thụy Hải

Chức vô địch thứ 4 của B.Bình Dương là lần đầu tiên từ ngày dẫn dắt một CLB, ông Mai Đức Chung được điền tên vào lịch sử V-League. Không thể đánh giá thấp vai trò của GĐKT Mai Đức Chung trong thành công của đội bóng đất Thủ, nhưng trong ngày đăng quang của B.Bình Dương, họ cũng không quên người tiền nhiệm Lê Thụy Hải.

HLV Lê Thụy Hải tiếp nhận vị trí GĐKT CLB Becamex Bình Dương từ vòng 5 V-League 2014 thay cho HLV Nguyễn Minh Dũng với “vốn” là 1 điểm duy nhất. 17 trận đấu còn lại, dưới sự dẫn dắt của HLV Lê Thụy Hải, B.Bình Dương đã thi đấu ấn tượng và vô địch sớm 1 vòng đấu (trung bình dưới tay ông Hải năm 2014, B.Bình Dương có số điểm trung bình 2,88/trận).

Tại V-League 2015, sau 10 vòng đấu, Becamex Bình Dương có 22 điểm (trung bình 2,2 điểm/trận) và giúp B.Bình Dương có nhiều hơn 2 điểm so với SLNA, Than Quảng Ninh và Thanh Hóa. Ông Hải rời đất Thủ và giới thiệu người đồng đội một thời Mai Đức Chung cho B.Bình Dương. Lãnh đạo CLB nhanh chóng thừa nhận đó là một quyết định đúng đắn sau những gì ông Chung đã thể hiện. Bằng chứng là trên sân cỏ, ông Chung đã tiếp tục một cách không thể tuyệt vời hơn “di sản” của ông Hải “lơ”. Thậm chí với HLV có cá tính ôn hòa như ông Chung, ông còn được nhiều người ưa thích hơn sau hậu trường hơn hẳn cá tính bộc trực, nóng nảy của ông Hải “lơ”.

HLV Mai Đức Chung dẫn dắt B.Bình Dương từ vòng 13 đến lượt trận cuối cùng. Cựu Trưởng phòng các ĐTQG giúp B.Bình Dương tích lũy thêm 27 điểm sau 14 lượt trận (trung bình 1,92 điểm/trận). 3 điểm còn lại của B.Bình Dương được mang về bởi HLV trưởng Nguyễn Thanh Sơn, người thay thế ông Hải sau vòng đấu thứ 10. Ông Sơn trực tiếp cầm sa bàn trong 2 trận đấu ở V-League năm nay với kết quả 1 trận thắng Hải Phòng 3-1 và thua S.Khánh Hòa BVN 0-1.

Trở lại với câu chuyện ông Hải “lơ”, trong ngày đăng quang của đội bóng đất Thủ, cũng cần phải gợi nhớ công lao của thuyền trưởng họ Lê này. Chỉ tiếc một điều khi hôm qua, ông Hải “lơ” không đến Đồng Tháp dự buổi lễ đăng quang của đội bóng cũ. Trước đó một tuần, HLV họ Lê đã thân chinh đến đất Thủ nhưng các học trò của ông đã chào đón ông theo cách không vui vẻ nhiều bằng trận thua 1-3 QNK Quảng Nam. Lãnh đạo B.Bình Dương cũng khẳng định, sẽ không có tiền thưởng cho ông Hải trong lần đăng quang này bởi đơn giản, 2 bên không còn mối liên hệ gì với nhau.

1. Đây là lần đầu tiên HLV Mai Đức Chung nếm trải hương vị vô địch trong vai trò nhà cầm quân một CLB dự giải VĐQG.

6. Để lên ngôi số 1, B.BD đã bỏ xa HNT&T với khoảng cách 6 điểm, năm ngoái với 49 điểm, họ chỉ hơn HNT&T 2 điểm.

31. Trình độ ở V-League quá chênh lệch khi Đồng Nai thua đội vô địch đến 31 điểm.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN