TTVH Online

'Nạn nhân' của bạo lực sân cỏ, hậu vệ Anh Hùng: 'Tôi vẫn ám ảnh vì gãy chân'

18/09/2015 11:15 GMT+7

Cầu thủ Anh Hùng thi đấu rất nổi bật trong màu áo Hải Phòng ở V-League 2015. Song để có được như ngày hôm nay, Anh Hùng đã phải mất gần 1 năm nỗ lực điều trị chấn thương gãy chân sau một pha tranh chấp với hậu vệ Đình Đồng.

(Thethaovanhoa.vn) - Cầu thủ Anh Hùng thi đấu rất nổi bật trong màu áo Hải Phòng ở vị trí hậu vệ cánh trái ở V-League 2015. Song để có được như ngày hôm nay, Anh Hùng đã phải mất gần 1 năm ròng nỗ lực điều trị chấn thương gãy chân sau một pha tranh chấp với hậu vệ Đình Đồng (SLNA).

Trao đổi với Thể thao & Văn hóa, cầu thủ gốc Nghệ An tâm sự: “Sau khi chấn thương gãy chân, tôi phải mổ và điều trị tại bệnh viện 115 Nghệ An trong 15 ngày. Tôi về quê dưỡng thương gần 2 tháng trời. Sau đó tôi ra Hà Nội điều trị tại bệnh viện Thể thao Việt Nam suốt 3 tháng trời.

Quãng thời gian này tôi được điều trị vật lý trị liệu dưới sự chăm sóc của các bác sỹ bệnh viện nên đã nhanh chóng hồi phục và trở lại tập luyện bình thường. May mắn là tôi đã gần như hoàn toàn khỏi hẳn để thi đấu tốt trong màu áo Hải Phòng trong suốt cả năm qua. Bây giờ nghĩ lại tôi muốn quên đi hẳn thời gian buồn bã đó. Mặc dù đấy là tai nạn không ai muốn nhưng nó luôn ám ảnh tôi”.

Cầu thủ sinh năm 1992 tiếp tục kể lại quá trình điều trị chấn thương của mình: “Trong quá trình điều trị chấn thương, tôi luôn tranh thủ tập co duỗi chân tay vào thời gian trước bữa ăn để tránh bị teo cơ. Nhất là ở chân phải vừa phẫu thuật, tôi tập co duỗi để duy trì vận động và mau hồi phục hơn. Do vết mổ nằm gần gối phải nên quá trình tập luyện rất mệt mỏi và tốn sức. Vết mổ vẫn còn đau, việc mất máu sau phẫu thuật khiến tôi có lúc bị choáng, ngủ gần như thiếp đi sau khi tập luyện. S

au này, việc trị liệu được các thầy thuốc bệnh viện Thể thao chỉ bảo thì đỡ gian nan vất vả hơn, và tôi đã mừng đến phát khóc khi nhận được thông báo của bệnh viện rằng đã khỏi bệnh và có thể quay lại đời sống bóng đá khi trở về”.

Khi được đề nghị cho ý kiến về tình trạng bạo lực sân cỏ với việc các đồng nghiệp vào bóng theo kiểu triệt hạ nhau trên sân cỏ V-League, Anh Hùng bộc bạch rằng anh luôn mong muốn chuyện buồn xảy ra với anh sẽ không diễn ra với các đồng nghiệp khác.

Anh Hùng (trái) khẳng định vẫn chưa lấy lại phong độ như trước lúc bị gãy chân. Ảnh: VSI

Anh Hùng nói: “Việc gặp phải chấn thương trong thi đấu là điều không ai muốn, nhưng riêng tôi đã trải qua những tháng ngày điều trị chấn thương nghiêm trọng tới mức có thể chấm dứt đời sống bóng đá thì có thể nói là không nên có những hành động vào bóng như thế.

Mấy hôm nay có nhiều báo gọi điện hỏi tôi về vấn đề này nhưng tôi muốn dừng lại ở đây để quên đi sự việc đó và mong muốn tất cả chỉ là quá khứ. Vì thế, cho phép tôi không bàn đến câu chuyện của Ngọc Hải và Anh Khoa trong mấy ngày gần đây”.

Đến bây giờ, Anh Hùng đã có vị trí chính thức ở Hải Phòng ở hành lang cánh trái sau nỗ lực tập luyện không mệt mỏi sau chấn thương. Đó là phần thưởng xứng đáng dành cho Anh Hùng, nhưng khi nhắc đến câu chuyện này, Hùng nói: “Tôi ước giá như mình không bị chấn thương nghiêm trọng như thế, chứ bản thân tôi vẫn thấy tôi chưa thể đạt được phong độ như lúc còn lành lặn”.

Ở phút 79 trong trận đấu SLNA-HV An Giang diễn ra vào chiều 26/2/2014, tiền vệ Nguyễn Anh Hùng của đội khách bị Đình Đồng vào bóng bằng cả 2 chân. Ngay lập tức, Anh Hùng đổ gập xuống sân và được cáng thương đưa ra sân. Sau khi được các bác sỹ sơ cứu, Hùng còn kêu rất đau ở vùng ngực khiến các cầu thủ An Giang rất lo lắng, và cầu thủ này được chuyển đến bệnh viện 115 thành phố Vinh để kiểm tra. Kết quả chụp X-quang cho thấy Hùng đã bị gãy xương ống chân phải (ống đồng), nên các bác sỹ của bệnh viện 115 đã quyết định mổ nối xương và đóng đinh cố định cho Hùng ngay trong đêm 26/2. Sau gần 2 giờ đồng hồ nằm trên bàn phẫu thuật, chỗ gãy xương của Anh Hùng đã được cố định lại bằng đinh, và cầu thủ này được chuyển về phòng hồi sức cấp cứu để người nhà và các đồng đội chăm sóc.

Anh Hùng (sinh năm 1992) lớn lên tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An. Với tài năng bóng đá, Hùng sớm được lọt vào lò đào tạo SLNA cùng lứa với những cầu thủ như Phi Sơn, Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh… Tuy nhiên, sau 5 năm đào tạo ở đội bóng xứ Nghệ, Anh Hùng đã không thể được đôn lên đội 1 SLNA như các đồng đội khác, và sau khi chia tay HV An Giang, hiện tại Anh Hùng là thành viên của CLB Hải Phòng.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN