TTVH Online

Bích Trăm và giấc mơ giành trăm HCV cho cầu chinh Việt Nam

15/09/2015 08:51 GMT+7

Chưa tròn 18 tuổi, Bích Trăm đã là một trong những chân cầu chủ lực của đội tuyển đá cầu Việt Nam. Tài năng của Bích Trăm đã giúp Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải đá cầu thế giới vừa kết thúc trên đất Italy.

(Thethaovanhoa.vn) - Chưa tròn 18 tuổi, cô gái đến từ vùng đất sen hồng Đồng Tháp đã là một trong những chân cầu chủ lực của đội tuyển đá cầu Việt Nam. Tài năng của Bích Trăm đã giúp Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch tại giải đá cầu thế giới vừa kết thúc trên đất Italy.

Sinh ra để đá cầu

Ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, cầu chinh đã là niềm đam mê với cô gái có cái tên khá “độc” Bích Trăm. Những khoảng nghỉ giữa các tiết học là thời gian để Trăm thư giãn với chiếc cầu chinh. Bạn bè vô cùng thích thú với tài năng thiên phú của cô.

Được thầy giáo dạy thể dục phát hiện và khuyến khích, lại có sẵn máu đam mê trong mình, Bích Trăm đã đăng kí vào trường Năng khiếu TDTT tỉnh Đồng Tháp để tập luyện trở thành VĐV chuyên nghiệp. Sau 3 năm tập luyện, cô gái sinh năm 1997 đã có thành tích là tấm HCV nội dung đôi nam nữ với người đá cặp Võ Lê Đình Văn tại Hội khỏe Phù Đổng 2008.

Bích Trăm chia sẻ: “Chiếc HCV đầu tiên năm 2008 chính là động lực để em cố gắng hơn trong sự nghiệp của mình. Lúc đó suốt ngày em mong muốn được ra sân tập luyện. Em không ngại đổ mồ hôi trên sân tập. Những lần đầu tập bài bay người móc cầu trên không, do chưa quen nên dẫn đến những chấn thương rất đau. Nhưng em vẫn không e ngại mà chỉ xem đó là bài học kinh nghiệm để hoàn thiện mình như hôm nay”.

Được sinh ra và lớn lên ở địa phương dẫn đầu cả nước về cầu chinh như Đồng Tháp, Bích Trăm quan niệm đó là điều may mắn, bởi ngoài năng khiếu của bản thân, Bích Trăm còn nhận được chính sự chỉ dạy từ các bậc đàn anh, đàn chị đã thành danh trong màu áo đội Đồng Tháp lẫn ĐTQG trước đây như Tuyết Cương, Mộng Kiều, Uyên Minh ... Và cũng chính HLV Nguyễn Tuyết Cương cũng đã triệu tập Bích Trăm lên ĐTQG vào năm 2012 để chuẩn bị cho giải đá cầu thế giới 2013 ngay trên xứ sở sen hồng.

Bích Trăm là cô gái vàng của cầu chinh Việt Nam hiện tại. Ảnh: Quốc Tài

2 tấm HCV, 2 kỉ niệm khó quên

Được gọi lên đội tuyển cùng với 6 VĐV khác của Đồng Tháp  vào năm 2013 khi chỉ vừa tròn 16 tuổi, Trăm không dám mơ xa mà chỉ xem đó là cơ hội để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân. Nhưng bất ngờ, ở ngày thi đấu cuối với nội dung 3 nữ VĐV, HLV Tuyết Cương đã mạnh dạng cho Bích Trăm thi đấu từ đầu.

Trước sức ép phải gặp đối thủ “truyền kiếp” là Trung Quốc và cạnh tranh nhau chiếc HCV cuối cùng để giành ngôi vị nhất toàn đoàn, Bích Trăm đã chơi như một VĐV dày dạn trận mạc. Những cú bay người móc cầu, hay những pha cắt cầu trên lưới của cô gái có chiều cao 1m70 đã khiến hơn 4.000 khán giả tại Nhà thi đấu Đồng Tháp vỡ òa trong cảm xúc. Nhờ Bích Trăm, đội tuyển Việt Nam đoạt tấm HCV cuối cùng và chính thức vượt qua Trung Quốc trên bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn.

2 năm sau, ở giải đá cầu thế giới lần thứ 8 được tổ chức tại Italy, với sự có mặt của Bích Trăm, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vương khi một lần nữa vượt qua đội tuyển Trung Quốc ở nội dung 3 nữ và giành ngôi vị nhất toàn đoàn (Việt Nam đoạt 4 HCV và 3 HCB, hơn đội Trung Quốc 1 HCV).

Nhưng để làm nên cú đúp vô địch thế giới đó, ít ai biết rằng năm 2015 là một năm đầy khó khăn với Bích Trăm. Hồi tháng 2 năm nay, cô gái mới sang tuổi 18 phải mổ gối và chạy đua với thời gian để bình phục chấn thương nhằm lên đường dự giải.

Vừa không ngừng tập luyện, Bích Trăm vừa phải lo ôn luyện văn hóa cho những ngày thi tốt nghiệp cấp THPT. Nhưng vượt trên hết, tình yêu của Bích Trăm cho cầu chinh đã được đền đáp xứng đáng. Chiếc HCV ở nội dung 3 nữ giải vô địch thế giới vừa rồi chính là phần thưởng cao quý cho những nỗ lực mà Bích Trăm bỏ ra.

Bích Trăm – "trăm" HCV

Khi được hỏi về cái tên khá “độc” của mình, Bích Trăm chia sẻ: “Do ba mẹ em thấy cái tên Trăm đẹp nên đặt thôi. Cái tên đó mang lại cho em sự may mắn. Trong tương lai, em muốn mình sưu tập được hàng trăm tấm HCV ở các giải đấu mình tham gia. Không những thế, em mong muốn Việt Nam sẽ giành được hàng trăm tấm HCV ở mọi đấu trường như cái tên “Trăm” của em”.

Bích Trăm cho biết: “Em mong cầu chinh sẽ phát triển ra khắp thế giới và trình độ của các đội nằm ở mức ngang bằng nhau không có sự chênh lệch nhiều như hiện tại. Chuyến đi Italy vừa rồi là một kỷ niệm đẹp, đáng nhớ với em. Dù xa lạ với môn thể thao cầu chinh nhưng người dân Italy rất thích thú khi xem. Đội chủ nhà, vẫn chưa có HLV nên trình độ chưa cao. Giải lần này chính là cơ hội để cầu chinh thu hút được sự quan tâm hơn từ chính địa phương họ".


Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN