TTVH Online

Italy thắng tối thiểu Bulgaria: Không tệ, nhưng chưa xứng tầm

08/09/2015 05:24 GMT+7

Hai trận liên tiếp, Italy thắng 1-0, và giữ vững ngôi đầu bảng H. Đội bóng này sẽ đi bao xa ở nước Pháp, nếu họ có vé? Báo chí Italy tin rằng người duy nhất có thể trả lời được câu hỏi này là Antonio Conte.

(Thethaovanhoa.vn) - Hai trận liên tiếp, Italy thắng 1-0, và giữ vững ngôi đầu bảng H. Đội bóng này sẽ đi bao xa ở nước Pháp, nếu họ có vé? Báo chí Italy tin rằng người duy nhất có thể trả lời được câu hỏi này là Antonio Conte.

Sau 3 năm rực rỡ cùng Juventus, Antonio Conte được hy vọng sẽ khiến ĐTQG khởi sắc hơn dưới triều đại Prandelli, hơn nữa mức lương mà Conte đang được hưởng lại càng khiến những yêu cầu trở nên khắt khe đến khó thở.

Không tệ, nhưng chưa xứng tầm

Những gì mà thầy trò Antonio Conte làm được là không tệ nhưng không thể nói là xứng đáng với tầm vóc của một đội bóng đã từng 4 lần vô địch thế giới. Trước đối thủ tiểu nhược như Malta, tuyển Italy đã loay hoay không thể tìm nổi đường vào khung thành đối phương và phải chờ đến tình huống Pellè được một cơ hội hiếm hoi từ pha kiến tạo của Candreva. Thậm chí Malta có quyền nói rằng kết quả đã khác nếu họ được hưởng quả penalty từ tình huống chạm tay trong vòng cấm ở đầu trận đấu. Pirlo chính là nhân vật được chọn để hứng chịu búa rìu dư luận sau trận thua.

Trước Bulgaria, Italy đã thể hiện một bộ mặt mới mẻ hơn khi Pirlo ngồi ngoài và đôi cánh được khai thác tốt hơn. Phải nói là Italy đã thể hiện sự tiến bộ trong cả tinh thần thi đấu và lối chơi so với trận trước. Nhưng hiệu quả mà họ mang lại thì không thay đổi là bao. De Rossi ấn định số phận trận đấu từ pha đá phạt đền và khiến nó trở nên bớt buồn tẻ hơn khi rủ cầu thủ đội bạn "đi tắm sớm". Gigi Buffon đã giúp Italy bảo toàn chiến thắng với vài pha cứu thua đẳng cấp.

Bạn có thể dễ dàng nhận ra rằng, những nhân vật chính của ĐTQG ở hai trận đấu ấy vẫn là những anh hùng 2006. Không ai có thể phủ nhận được tài năng của những tượng đài như Buffon, như Pirlo, như De Rossi hay Barzagli... trừ thời gian. Họ đáng lẽ đã phải vui vẻ cuộc sống hậu bóng đá với những thú vui mới thay vì tiếp tục đóng vai trò trụ cột không thể thay thế ở cả CLB lẫn ĐTQG.

Thông điệp cho Conte

Đó chắc chắn không phải lỗi của họ khi không ai giỏi hơn họ. Đó là lỗi của... tập thể. Đừng cười khi bạn thấy một phong cách rất Việt Nam ở một nước tiến bộ như Italy. Nói như cách của Nesta: "Chưa bao giờ bóng đá Italy lại sản sinh ra ít tài năng như hiện tại". Đó cũng chẳng phải là điều gì mởi mẻ, người ta đã bắt đầu nói về nó khi ĐTQG Italy chơi thê thảm ở EURO 2008, với phần lớn trụ cột từ World Cup 2006. Đã có những giải pháp được đưa ra như cách người Italy vẫn thường làm, đóng cửa biên giới, hạn chế cầu thủ ngoại quốc. Đó không phải là giải pháp nhiệm màu như người Italy vẫn mơ tưởng. Thế giới ngày càng mở và biên giới càng ngày càng dễ bị xóa nhòa. Bóng đá Italy vẫn tụt hậu.

Bóng đá Italy đã trải qua một mùa hè sôi động, với gần 650 triệu euro được giải ngân trên TTCN. Một phần không nhỏ đã được tiêu vào những cầu thủ Italy như Bertolacci, Romagnoli (Milan), Zaza, Rugani (Juve), Baselli, Zappacosta (Torino)... Đó là một tín hiệu đáng mừng khi các CLB Italy đã bắt đầu biết nghĩ đến những tài năng bản địa. Ngay cả trên băng ghế chỉ đạo, người ta cũng đã nói rất nhiều về những cải cách trong tư duy làm bóng đá của người Ý.

Phải kiên nhẫn, phải thận trọng, phải tìm ra lối đi... Điều đó ai cũng biết. Antonio Conte không có lỗi trong sự tụt dốc không phanh của một nền bóng đá lớn nhưng nếu nó không thay đổi, Antonio Conte sẽ là người đầu tiên phải trả giá vì nó. Đó là lý do cho phát ngôn mới nhất của vị HLV trưởng ĐTQG: "Giờ đã đến lúc im miệng lại, làm việc đi và chiến thắng". Đó chắc chắn không phải là thông điệp chỉ dành cho học trò ông.

Allegri: Italy không thiếu cầu thủ trẻ

"Họ nói chúng ta thiếu những cầu thủ, nhưng nhớ xem đất nước này đã có tới 4 chức vô địch thế giới. Chúng ta không thiếu những cầu thủ trẻ, nhưng chúng ta không biết cách chỉ cho chúng con đường đi đúng đắn. Hãy bớt đi những bài tập chiến thuật khó nhằn, hãy cho chúng tập lối chơi cá nhân hơn. Chúng ta có rất nhiều cầu thủ trẻ, nhưng với những cầu thủ ẻo lả thì chúng ta sẽ chả bao giờ có một đội bóng ra hồn", HLV Allegri mới chia sẻ ở Hội nghị thường niên HLV các CLB lớn ở châu Âu.


Minh Khang
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN