TTVH Online

Bố đẻ Depay muốn hàn gắn mối quan hệ đã mất với con trong 17 năm qua

06/09/2015 22:31 GMT+7

Mới đây, cha của Memphis Depay là Dennis Depay, lên tiếng cho rằng con trai ông là kẻ dối trá khi nói rằng mình bị cha ruột bỏ rơi từ năm lên 4 tuổi đồng thời thổ lộ ông rất nhớ Depay.

(Thethaovanhoa.vn) - Mới đây, cha của Memphis Depay là Dennis Depay, lên tiếng cho rằng con trai ông là kẻ dối trá khi nói rằng mình bị cha ruột bỏ rơi từ năm lên 4 tuổi đồng thời thổ lộ ông rất nhớ con trai.


Cha Depay cho rằng anh nói dối về chuyện bị ông bỏ rơi từ năm 4 tuổi

“Thật không thể tin được. Nó đã nói dối. Tôi chưa bao giờ bỏ rơi Memphis. Tôi vẫn luôn bên cạnh, yêu thương nó vì nó là con trai tôi. Tôi muốn nối lại liên lạc với Memphis. Tôi nhớ Memphis vô cùng”, Dennis Depay chia sẻ.

Thực tế này trái ngược với một số thông tin người ta biết về Memphis Depay, về gia đình anh và tuổi thơ bất hành của tiền đạo tân binh Man United. Theo đó, gia đình của Depay tan vỡ lần đầu tiên khi cậu bé lên bốn tuổi. Khi đó bố đẻ anh rời ngôi nhà ở làng Moordrecht, Hà Lan để đi biệt xứ.

Không lâu sau đó, người mẹ đi bước nữa nhưng ông bố dượng nhanh chóng bỏ rơi hai mẹ con khi trúng số. Do ít nhận được sự quan tâm của bố mẹ nên Depay chủ yếu sống với ông bà ngoại trong những tháng năm thơ ấu. Tuy nhiên, khi anh mới 15 tuổi thì ông ngoại qua đời.

“Khi Cees (ông ngoại của Depay) ra đi, thằng bé rất đau khổ. Hai ông cháu rất gắn bó với nhau. Ông Cees đã làm tất cả để Memphis có được cuộc sống ổn định sau khi bố mẹ nó chia tay”, bà ngoại của Depay chia sẻ.

Được sống trong vòng tay yêu thương và được sự dạy dỗ của ông bà ngoại, Depay dần trưởng thành và phát huy tài năng chơi bóng. Mùa giải 2014-2015, tiền đạo 21 tuổi ghi tới 22 bàn để giúp PSV Eindhoven VĐQG Hà Lan, đồng thời ẵm luôn danh hiệu vua phá lưới. Mới đây, Depay có bước nhảy vọt trong sự nghiệp khi nhận lời gia nhập gã khổng lồ Man Utd.

HT
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN