TTVH Online

Bồ Đào Nha thua Pháp 0-1: Ronaldo cô đơn, Pogba không phải là Zidane

06/09/2015 18:51 GMT+7

Cristiano Ronaldo quá cô độc trong thành phần Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Paul Pogba cho thấy việc đá vị trí “số 10” là thách thức quá lớn với bản thân anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Cristiano Ronaldo quá cô độc trong thành phần Bồ Đào Nha. Trong khi đó, Paul Pogba cho thấy việc đá vị trí “số 10” là thách thức quá lớn với bản thân anh.

Sau trận giao hữu ở Lisbon, Bồ Đào Nha và Pháp đều có những nỗi lo của riêng mình.

Ronaldo đơn độc trong đội hình đơn điệu

Sau khởi đầu mùa giải mới ở La Liga khá tệ hại, Cristiano Ronaldo đã xem trận đấu với Pháp như một cơ hội để giải tỏa. Trong vai trò đội trưởng và là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử ĐTQG, ngôi sao 30 tuổi này rất muốn giúp BĐN chấm dứt cơn ám ảnh mang tên Pháp. Nhưng Ronaldo không giải tỏa được gì, và bản thân anh tiếp tục cùng BĐN chìm trong nỗi ám ảnh mà người Pháp mang đến.

Lần thứ 10 liên tiếp BĐN thua Pháp. Riêng Ronaldo có mặt trong 3 trận gần nhất và luôn đá chính. Chiến thắng cuối cùng mà BĐN giành được trước người Pháp trôi qua lâu lắm rồi, kể từ tháng 5/1975. Tròn 40 năm đã trôi qua.


Pogba và Ronaldo chưa chơi hay như kỳ vọng của người hâm mộ

Điều đáng chú ý, 2 trong số 10 trận thua này diễn ra kể từ khi BĐN chọn Fernando Santos lên thay Paulo Bento. Tháng Mười năm ngoái, họ đã thua khi làm khách tại Paris. Điểm chung trong 2 trận thua này là sự đơn điệu về lối chơi mà BĐN thể hiện. Fernando Santos đã có nhiều thay đổi so với người tiền nhiệm. Mặc dù vậy, theo thời gian ông càng trở nên bảo thủ, ít nhất là theo cách xây dựng chiến thuật và chọn nhân sự.

BĐN của Santos không có nhiều ý tưởng, kể cả khi họ từng hạ Argentina và Italy. Thực tế, Italy đã yếu đi nhiều từ khi Antonio Conte lên thay Cesare Prandelli. Argentina thì không quan tâm đến việc thể hiện, sau khi vừa trở thành á quân World Cup. Santos cố tìm sự an toàn bằng cách gọi một Ricardo Carvalho đã sang tuổi 37, hay Eliseu mà vài năm nay không còn là chính mình. Miguel Veloso là người gần nhất được triệu tập trở lại.

Không ý tưởng, và Santos chỉ biết trông vào Ronaldo. Vòng loại EURO 2016 thể hiện rõ điều này. Hiện tại BĐN đứng nhất bảng I, ghi 7 bàn thì 5 trong đó do công CR7. Cánh cửa sang Pháp đang rất rộng với BĐN, nhưng sự thể hiện thời gian qua cho thấy để nghĩ đến giải đấu thành công là rất khó.

Pogba không phải Zidane

Ronaldo và Pogba là những ngôi sao cô độc trong trận đấu vừa qua ở Lisbon vừa qua, nhưng theo những cách khác nhau. Ronaldo đơn độc vì không có sự hỗ trợ từ đồng đội. Ngược lại, Pogba tự tách mình khỏi tập thể. Chính xác thì Didier Deschamps đã tách Pogba khỏi lối đá của Les Bleus.

Deschamps đã thử nghiệm hàng công, khi đẩy Fekir (nhưng chấn thương và nhường chỗ cho Griezmann sau chưa đầy 15 phút) lên đá tiền đạo cạnh Benzema, và Pogba là đỉnh cao nhất ở hàng tiền vệ hình kim cương. Pogba là mẫu tiền vệ toàn diện, xử lý không gian hẹp rất tốt, sút xa ấn tượng. Nhưng Pogba không thích hợp khi đá “số 10”.

Pogba hoàn toàn lạc lõng và không tạo được ảnh hưởng nào về lối chơi, cho dù được hỗ trợ bởi Matuidi, Sissoko và Cabaye (hiệp hai có Schneiderlin). Pogba đá tệ đến mức, trong cuộc khảo sát ngay sau đó của tờ France Football, 80% độc giả cho rằng HLV Deschamps không nên thử nghiệm anh trong vai trò được Zidane hoàn thiện xuất sắc ở World Cup 1998. Pogba không phải Zidane dù người ta đang cố tâng bốc để bán anh với giá cao, nên không thể đá “số 10”. Pogba cần đá thấp và tự do, nhưng cách Deschamps hiện dùng Matuidi.

Vẫn còn đau đầu với các tiền đạo kém hiệu quả, nhưng dù sao Deschamps cũng đã thu được nhiều điểm tích cực hơn so với đồng nghiệp Santos. Sau 9.111 phút, Mathieu Valbuena trở thành người đầu tiên sau Jerome Rothen năm 2007 ghi bàn cho Pháp từ đá phạt trực tiếp. Và, trận đấu thứ 2 sau World Cup 2014, Pháp giữ sạch lưới.

9.111 - Sau 7 năm và 11 tháng, với 9.111 phút, Valbuena là người tiên ghi bàn cho Pháp từ đá phạt trực tiếp. Rothen là người trước đó làm được điều này, trong trận thắng Đảo Faroe 6-0.

10 -  Trận thứ 10 liên tiếp Bồ Đào Nha thua Pháp, từ chính thức đến giao hữu sau tổng cộng 40 năm.

2 - Lần thứ 2 kể từ sau World Cup 2014, Pháp kết thúc trận đấu mà không bị thủng lưới.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN