TTVH Online

Serie A sau 2 vòng đầu tiên: Người Italy đang bị lấn át

04/09/2015 05:43 GMT+7

Thống kê mà báo chí Italy vừa đưa ra quả đáng báo động: Trong số 336 cầu thủ được 20 CLB Serie A sử dụng ở 2 vòng đầu tiên của mùa giải mới chỉ có 135 cầu thủ bản địa, chiếm dưới 50% tổng số cầu thủ ra sân.

(Thethaovanhoa.vn) - Thống kê mà báo chí Italy vừa đưa ra quả đáng báo động: Trong số 336 cầu thủ được 20 CLB Serie A sử dụng ở 2 vòng đầu tiên của mùa giải mới chỉ có 135 cầu thủ bản địa, chiếm dưới 50% tổng số cầu thủ ra sân.

Đã nhiều năm rồi người ta mới lại thấy Serie A trở nên sôi động và cân bằng như vậy. 4 mùa liên tiếp Juventus tạo ra thế đơn cực khiến giải đấu thiếu cạnh tranh nghiêm trọng. Mùa này thì khác.

Hai mặt của “chạy đua vũ trang”

Juve thay máu hàng loạt trong lúc Milan, Inter, Roma mạnh lên rất nhiều nhờ trang bị “vũ khí nóng”. Sự xuất hiện của những Bacca, Adriano (Milan), Dzeko (Roma), Jovetic, Kondogbia, Perisic (Inter), Mandzukic, Dybala, Alex Sandro, Cuadrado (Juventus) khiến Serie A hấp dẫn hơn nhiều và đặc biệt là cân bằng hơn. Juve gặp khó khăn tất yếu trong mùa giải chuyển giao thế hệ đúng lúc Milan, Inter tăng cường sức mạnh tấn công còn Roma tăng cường hỏa lực cho một đội ngũ vốn dĩ đã ổn định và khá đồng đều.

Nhưng chất lượng và tính cạnh tranh được nâng cao của giải đấu đi kèm với thực tế là các ngôi sao ngoại quốc lấn át cầu thủ bản địa ở các đội bóng hàng đầu. Trong hai vòng đầu tiên, Inter tung ra sân đội hình xuất phát với 10 cầu thủ nước ngoài. Roma có 9 lính lê dương xuất phát mỗi trận.

Kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2015 vừa đóng lại và 2 vòng đấu đầu tiên vừa đi qua đã khiến người ta thấy ngay “hiệu ứng ngoại quốc” ở Serie A. Hè này, giải đấu hàng đầu của Italy đã chia tay một số ngôi sao lê dương đáng chú ý là Vidal, Tevez, Shaqiri, Savic, Kovacic nhưng đã kịp “nhập khẩu” cả chục người khác thay thế là Mandzukic, Alex Sandro, Bacca, Adriano, Perisic, Jovetic, Kondogbia, Dzeko, Cuadrado, Murillo, Miranda, Szczesny...

Các “đại gia” khiến tuyển Italy... lâm nguy

Tại Milan, thật khó cho một tuyển thủ Italy như Balotelli được ra sân thường xuyên nếu cặp tiền đạo Nam Mỹ Bacca - Adriano cứ chơi tốt thế này. Ở Juventus, chắc chắn không có nhiều cơ hội thi đấu cho Zaza vì bộ ba tấn công ngoại quốc Dybala - Mandzukic - Morata xếp trên anh trong lựa chọn của Max Allegri. Trong thời gian tới ngay cả tiền vệ đầy tiềm năng như Sturaro cũng chưa chắc suất đá chính vì Hernanes (Brazil) có thể lấy suất của anh.

Ở Roma, thủ thành Ba Lan Szczesny khiến Morgan de Sanctis phải dự bị, Pjanic (Croatia) và Dzeko (Bosnia) khiến vai trò của Totti càng hạn chế hơn. Ở Inter, Murillo (Colombia) và Miranda (Brazil) khiến Ranocchia chỉ còn là trung vệ dự bị.

Càng lúc càng có nhiều ngoại binh lấy mất suất đá chính của không ít các tuyển thủ Italy ở CLB của họ. Serie A 2015-16 hứa hẹn hấp dẫn hơn nhiều nhờ sự trở lại hay gia nhập mới của nhiều ngôi sao ngoại quốc. Nhưng mặt trái của cuộc chạy đua vũ trang mà các đội bóng hàng đầu tạo ra vì mục tiêu thành tích và lợi nhuận là tác động nghiêm trọng của nó tới sự phát triển và chất lượng của cầu thủ bản địa.

Và điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức mạnh của tuyển Italy. Không phải ngẫu nhiên mà bao năm qua Azzurri luôn thiếu tiền đạo giỏi và các tiền vệ tấn công sáng tạo, giàu kỹ thuật. Đơn giản vì lựa chọn nhân sự của nó cho các vị trí chiến lược này chủ yếu đến từ các đội bóng lớn mà những vị trí tấn công xung yếu ở Juventus, Milan, Inter, Roma, Lazio... lại hầu hết do ngôi sao nước ngoài chiếm giữ.

Mùa trước, 4 tiền đạo ghi bàn nhiều nhất Serie A đều là lính lê dương, gồm Icardi, Higuain, Tevez (đều Argentina) và Menez (Pháp). Mùa này hứa hẹn một viễn cảnh tương tự. Tevez đã ra đi nhưng Mandzukic, Dzeko, Bacca, Adriano đã đến. Jovetic, Cuadrado đã quay về. Tất cả đều là lính lê dương. Thế thì lấy đâu ra cơ hội cho những người Italy tỏa sáng?

135 Có 336 cầu thủ được sử dụng qua 2 vòng đầu tiên của Serie A nhưng trong đó chỉ có 135 cầu thủ người Italy.

4 4 cầu thủ ghi bàn nhiều nhất Serie A mùa trước đều là người nước ngoài gồm Higuain, Tevez, Icardi (đều Argentina) và Menez (Pháp).

10 Trong hai vòng đầu tiên, Inter tung ra sân đội hình xuất phát với 10 cầu thủ nước ngoài.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN