TTVH Online

Chuyện trang phục ở US Open 2015: Sàn catwalk ở Flushing Meadows

03/09/2015 07:08 GMT+7

Giải đấu đã diễn ra được 2 ngày. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về những tay vợt lớn, tên tuổi đang cạnh tranh cùng 1 mục tiêu ở Flushing Meadows. Và người hâm mộ cũng khá để tâm đến xu hướng thời trang của những tay vợt nữ trên sân đấu.

(Thethaovanhoa.vn) - Giải đấu đã diễn ra được 2 ngày. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về những tay vợt lớn, tên tuổi đang cạnh tranh cùng 1 mục tiêu ở Flushing Meadows. Và người hâm mộ cũng khá để tâm đến xu hướng thời trang của những tay vợt nữ trên sân đấu.

Nike và Serena Williams

Trong khi chúng ta rõ ràng đều đang chờ đợi xem liệu Serena Williams có thể làm nên lịch sử khi là tay vợt nữ đầu tiên kể từ năm 1988 sau Steffi Graf giành được cả 4 danh hiệu Grand Slam trong một năm hay không thì việc cô mặc gì trên sân cũng là điều đáng nói.

Là ngôi sao được Nike tài trợ, Serena thường xuất hiện với những bộ đồ khá nóng bỏng, khoe nhiều đường cong cơ thể. Trước đây, cô từng gây sốc khi mặc một bộ catsuit màu đen khi bước ra sân. Ngoài ra thì tay vợt người Mỹ cũng thích những họa tiết động vật cho trang phục của mình. Năm ngoái, khi vô địch US Open và cân bằng số danh hiệu Grand Slam của Chris Evert và Martina Navratilova, Serena đã thu hút mọi ánh nhìn với chiếc váy đen trắng in hình da báo. Năm nay tại Arthur Ashe, cô sẽ mặc Premier Dress, trong đó có màu hồng và đen thiết kế đồ họa da rắn xuống phía trước. Đối với giày, bạn có thể mong đợi để nhìn thấy cô ấy trong NikeCourt Flare có vòng quanh mắt cá chân.

Nike bắt đầu hợp tác với Serena từ năm 2013 với bản hợp đồng 5 năm trị giá 40 triệu USD. Có nghĩa 1 năm cô sẽ nhận được 8 triệu USD từ nhà tài trợ này, kém người đồng nghiệp nam Roger Federer 6 triệu USD.

Under Armour và Sloane Stephens

Mặc dù đã bị loại ngay tại vòng đầu tiên nhưng trang phục của Sloane Stephens với chiếc croptop màu trắng hở một phần eo cũng gây nhiều sự chú ý. Chỗ hở ở 2 bên eo đó giúp cho tay vợt cảm thấy thoải mái hơn dưới cái nóng của New York. Cô đã kết hợp với một chiếc đầm màu bạc hà và các phụ kiện khác như tất, băng đô, giày cũng mang màu trắng điểm một chi tiết nhỏ màu xanh nhạt. Đây cũng là xu hướng thời trang mùa thu đang thịnh hành: các loại màu nhạt pastel.

Adidas và Caroline Wozniacki

Chỉ có thời gian mới có thể cho người hâm mộ biết liệu Wozniacki có thể lọt vào chung kết năm nay. Nhưng với ngoại hình ưa nhìn thì Wozniacki đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của khán giả và ống kính với bộ đồ mới của Adidas – một thiết kế của Stella McCartney. Chiếc váy của tay vợt người Đan Mạch trông như một chiếc váy đi chơi ngoài đời thường với 2 màu: tím nhạt và xanh tím than, được thiết kế từ chất liệu cao su tổng hợp tạo sự mềm mại, bắt mắt. Còn đôi giày Barricade của cô thì còn có thể phát sáng trong bóng tối.

New Balance và Heather Watson

“Tôi yêu những màu sắc sáng, sặc sỡ và điên một chút. Tôi thấy chúng rất nhiều năng lượng tích cực và giúp tôi tự tin hơn trên sân đấu”, Heather Watson nói về bộ đồ mới của cô của New Balance. Đó là một chiếc áo sát nách tank có hoạ tiết chữ N phủ kín phần phía trước và chiếc đầm màu xanh lam bắt mắt

Nike và Eugenie Bouchard

“Tiểu Sharapova” thích màu đen. Và đơn giản là, màu đen là sự lựa chọn an toàn nhất nếu như bạn vẫn muốn một bộ đồ có thể làm “vừa lòng” phần lớn mọi cặp mắt. Năm nay, Bouchard mặc một chiếc áo Nike Slam Printed Breathe tank màu đen, với 2 dây áo và phần lưng áo màu da cam, kết hợp với chiếc đầm đen Victory Breathe đơn giản, cổ điển. Với sự xinh đẹp vốn có, dù trong bộ đồ nào, Bouchard cũng tỏa sáng.

Eleven By Venus và Venus Williams

Cô chị nhà Williams thì mặc đồ của riêng mình, một chiếc váy Kaleidoscope US Open được thiết kế bởi chính nhãn hiệu thời trang Eleven By Venus của cô. Với phông màu chủ đạo trắng – xanh, chiếc váy cổ chữ V, ôm sát giúp cho Venus trông quyến rũ và mềm mại hơn dù vẫn giữ được vẻ khỏe khoắn, thể thao. Rõ ràng là khả năng thiết kế của Venus rất khá.

Yến Nhi (theo Tennis World)
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN