TTVH Online

HLV Miura đang bỏ phí Văn Thắng

02/09/2015 11:08 GMT+7

Với cú đúp bàn thắng và một đường chuyền thành bàn giúp XSKT Cần Thơ vượt qua SLNA tỷ số 3 – 0, qua đó tiếp tục nuôi tham vọng trụ hạng cho đội bóng Tây đô, Lê Văn Thắng chính là người hùng ở trận đấu này.

(Thethaovanhoa.vn) - Với cú đúp bàn thắng và một đường chuyền thành bàn giúp XSKT Cần Thơ vượt qua SLNA tỷ số 3 – 0, qua đó tiếp tục nuôi tham vọng trụ hạng cho đội bóng Tây đô, Lê Văn Thắng chính là người hùng ở trận đấu này.

Dù luôn xuất phát ở vị trí tiền vệ và có thiên hướng bám biên, nhưng với 16 bàn thắng ghi được sau 24 lượt trận, Văn Thắng chính thức vượt lên đứng thứ hai danh sách vua phá lưới, kém tiền đạo Tambwe Patiyo (QNK Quảng Nam) chỉ 1 bàn. Tuy nhiên, Thắng “điếc” trội hơn ở tỷ lệ các đường kiến tạo (7 so với 2 của Patiyo).

Nhưng, Văn Thắng, cứ lần lữa vô duyên trong màu áo ĐTQG dưới thời HLV Toshiya Miura. Sau trận đấu với SLNA, tiền vệ người Thanh Hoá dù vui vì mình lập công đầu, nhưng vẫn có chút hụt hẫng, khi Thể thao & Văn hoá đặt vấn đề này với anh.

“Mình đã cố gắng, đã nỗ lực cả mùa giải, trước là cho CLB trả lương cho mình, sau cũng có nghĩ đến chút danh dự bản thân. Tuy nhiên, dường như HLV Miura không ghi nhận điều đó. Cảm giác bị từ chối khiến tôi rất buồn và hụt hẫng”, Lê Văn Thắng chia sẻ.


Ghi 16 bàn sau 24 vòng đấu tại V-League 2015 nhưng Văn Thắng (trái) tiếp tục vô duyên trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Dương Thu

Văn Thắng còn rất trẻ (sinh năm 1990) nhưng đã có vài kỳ SEA Games chơi cho U23 QG, kể từ Vientiane 2009. Cầu thủ người Nông Cống (Thanh Hóa) này được đánh giá là một “siêu tiền vệ”, khi ở bất cứ vị trí nào, Thắng luôn rất sát bóng và rất có duy nghi bàn.

“Văn Thắng thừa hưởng các kỹ năng dứt điểm cầu môn rất đặc biệt. Cậu ấy có thể có những phản ứng rất trẻ con, sau một tình huống mà mình hay đồng đội bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, ví như đập tay thình thịch rồi vục mặt xuống đất chẳng hạn, nhưng đấy mới là Thắng, một cầu thủ luôn thừa khát vọng cống hiến”, thầy cũ của Văn Thắng trong màu áo XSKT Cần Thơ và U23 QG, HLV Nguyễn Văn Sỹ chia sẻ.

Nhìn Văn Thắng thi đấu có cảm giác như năng lượng của anh là bất tận. Cầu thủ này chạy nhảy khắp mặt sân để săn bóng, tham gia phòng ngự và tổ chức tấn công. Không ngoa khi nói rằng, một mình Văn Thắng gánh cả tham vọng trụ hạng của XSKT Cần Thơ.

Khi được hỏi VFF có liên lạc thường xuyên với mình hay không, Văn Thắng cho biết phòng các ĐTQG cũng có kêu gửi hộ chiếu lên nhưng là để trong chế độ chờ. “Tôi đã chờ từ rất lâu rồi, nhưng hết lần này đến lần khác ĐTQG tập trung đều không thấy có tên mình ở danh sách rút gọn”.

Đúng là cuộc sống không giống cuộc đời thật! Từ chối một cầu thủ giàu khát vọng và thừa năng lực như Văn Thắng có vẻ như là một sự lãng phí.

Tùy Phong

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN