TTVH Online

'Đúng là trời thương HAGL'

31/08/2015 14:19 GMT+7

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định B.Bình Dương xứng đáng vô địch V-League 2015, HAGL được trời thương nên họ sẽ trụ hạng.

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyên gia Vũ Mạnh Hải nhận định B.Bình Dương xứng đáng vô địch V-League 2015, HAGL được trời thương nên họ sẽ trụ hạng.

“Đúng là HAGL đang được trời thương. Trận đấu với Đồng Nai, đội bóng phố núi đã thắng may mắn vì đội chủ nhà Đồng Nai bỏ lỡ những cơ hội ghi bàn có thể nói là khó tin. Tuy nhiên, bên cạnh yếu tố may mắn cũng cần phải ghi nhận những thay đổi tích cực của HAGL dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Lối chơi của HAGL đã thực dụng hơn, họ tận dụng cơ hội tốt hơn và thi đấu tự tin hơn.

Chiến thắng trước Đồng Nai là bước ngoặt rất quan trọng, mở ra cánh cửa trụ hạng cho HAGL. Khi tinh thần lên cao kết hợp với may mắn, tôi nghĩ HAGL sẽ trụ hạng thành công, còn XSKT Cần Thơ và Đồng Nai sẽ cạnh tranh chiếc vé trụ hạng còn lại.

Xét về thực lực thì XSKT Cần Thơ có vẻ nhỉn hơn, nhưng theo dõi Đồng Nai những vòng đấu gần đây, cầu thủ của họ thi đấu rất nỗ lực. Có nhiều trận, kể cả trận thua HAGL vừa qua, Đồng Nai cho thấy họ không phải là đội bóng yếu. Cuộc đua giữa Đồng Nai và XSKT Cần Thơ vì thế sẽ rất gay cấn, có khi đội trụ hạng hay xuống hạng cũng sẽ được quyết định bởi yếu tố may mắn”. Chuyên gia Vũ Mạnh Hải phân tích.

Còn về cuộc đua vô địch, theo ông Hải, B.Bình Dương xứng đáng vô địch hơn cả, còn với FLC Thanh Hóa nếu không cẩn thận họ cũng khó bảo vệ được vị trí á quân hiện tại.

Chuyên gia này cho biết: “Xem trận đấu giữa B.Bình Dương và FLC Thanh Hóa, rõ ràng hai đội có sự chênh lệch về sức mạnh, nói thẳng ra lực lượng của đội bóng xứ Thanh không thể so kè với B.Bình Dương.  B.Bình Dương mạnh cả về lực lượng, lẫn tiền bạc, thắng là thưởng to và thưởng ngay, họ vô địch là chuyện đương nhiên… nhưng vô địch như thế thì cũng không sướng lắm.

Theo ông Vũ Mạnh Hải, Công Phượng và HAGL được trời thương! Ảnh Tuấn Hữu.

Cục diện tốp đầu cho thấy, FLC Thanh Hóa đang đuối sức nếu không cẩn thận họ sẽ bị Hà Nội T&T vượt mặt. Hà Nội T&T đang hồi sinh, ngay cả đội bóng “ngổ ngáo” như S.Khánh Hòa BVN mà họ cũng dễ dàng đánh bại 3-0 thì việc thắng 3 trận đấu cuối chắc sẽ dễ như lấy đồ trong túi. Ngay cả B.Bình Dương cũng phải dè chừng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng, bởi nếu chủ quan thua cả 3 trận cuối thì nỗ lực của cả mùa giải cũng có nguy cơ trở thành công cốc”.

Bàn về cuộc đua “Vua phá lưới” V-League 2015, chuyên gia Vũ Mạnh Hải không mấy lạc quan ở khả năng xuất hiện “Vua phá lưới” nội.

“Những nỗ lực của Đình Tùng trong mùa này cũng thật đáng ghi nhận. Suất lên tuyển tham dự vòng loại World Cup 2018 là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng với anh, và hy vọng Tùng sẽ đem phong độ ở V-League lên tuyển giúp đội tuyển Việt Nam thi đấu thành công trong thời gian tới”.

 Ông Hải kết luận thêm: “Sau những vòng đấu u ám trước đó, vòng 23 đã cứu cho V-League một bàn thua trong thấy. BTC giải nên lấy vòng đấu này để làm thí điểm, nhân rộng ra, giúp bóng giải VĐQG của chúng ta ngày càng đáng xem hơn. Chỉ có như thế người hâm mộ mới đến sân đông, nhà tài trợ mới không bỏ cuộc, còn ĐTQG của chúng ta sẽ mạnh lên nhiều…”.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN