TTVH Online

Usain Bolt: Người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới

28/08/2015 05:30 GMT+7

Đi bằng xe hơi từ Kingston, thủ đô của Jamaica, tới ngôi làng của Usain Bolt, Sherwood Content, thường mất khoảng 3 tiếng rưỡi qua những đường đèo dốc rất điển hình ở quốc gia Trung Mỹ này.

(Thethaovanhoa.vn) - Đi bằng xe hơi từ Kingston, thủ đô của Jamaica, tới ngôi làng của Usain Bolt, Sherwood Content, thường mất khoảng 3 tiếng rưỡi qua những đường đèo dốc rất điển hình ở quốc gia Trung Mỹ này.

Nhưng nếu Bolt là người cầm lái, hành trình đó chỉ là 1 tiếng rưỡi. Sau vô-lăng, anh cũng tốc độ như trên đường chạy. Những chiếc xe cực nhanh, cặp kính râm sành điệu và những buổi tiệc sang trọng tại các hộp đêm thời thượng gây ra ấn tượng Bolt là một tay chơi vốn quen với đời sống phồn hoa đô hội, nhưng nhà vô địch Olympic thực ra lớn lên ở tỉnh Trelawny, tại một ngôi làng hẻo lánh ở Jamaica, không có cả đèn đường và ngay cả nước máy cũng lúc có lúc không.

Hiếu đạo

Trên con đường qua làng Sherwood Content, bạn vẫn có thể thấy những người cưỡi lừa đi lại, trẻ em tụ tập ở những vòi nước máy chờ tới lượt và mọi chiếc xe hơi chạy ngang đều nhận được sự chú ý đặc biệt. Một người phụ nữ lớn tuổi trong làng nói với báo Anh The Guardian: “Nhờ những HCV của Bolt mà chúng tôi có nước máy. Chúng tôi đang cầu nguyện để anh ấy có thêm nhiều chiến thắng nữa”.


Ngôi làng của Usain Bolt, Sherwood Content

Nhưng ngay cả Bolt cũng không thể khiến nước máy chảy liên tục ở làng mình. Ngồi ngoài hiên căn nhà một tầng khiêm tốn của bà, mẹ Bolt, Jennifer, nói với một tiếng thở dài: “Chúng tôi đã có nướ, nhưng lúc có lúc không”. Nhưng bà nói mình sẽ không bao giờ rời ngôi làng, nơi lưu giữ tất cả những kỷ niệm của bà, từ việc xem Bolt chơi cricket trên đường làng cho tới sự thanh bình hiếm thấy ở một góc khuất của trái đất. “Tôi sẽ không bao giờ ra đi. Vài vụ trộm vặt, ở đây không ai phải nghĩ ngợi gì, bạn có thể ngủ ngon mà vẫn mở toang cửa nhà”.

Jennifer Bolt là một người chậm rãi và thích cuộc sống nhà hạ, trái ngược với cậu con trai của bà, vốn ngay từ nhỏ đã được chẩn đoán mắc chứng hiếu động quá mức. “Có lẽ vì tôi đã ăn quá nhiều đồ ngọt khi có bầu. Vì thế nên nó rất hiếu động. Nó ra đời muộn 1 tuần rưỡi so với dự sinh. Lần duy nhất trong đời nó không nhanh nhẹn”, bà kể và cười lớn.


Jennifer Bolt và con trai Usain Bolt

Ông ngoại của Bolt, tức cha của Jennifer, là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của đứa cháu: “Cha tôi vẫn nói với tôi: Có gì đó đặc biệt về thằng bé này. Lúc 3 tuần tuổi, tôi đã có thể để nó một mình trên giường mà không bao giờ sợ nó sẽ ngã”. Trong khi nhiều gia đình trong làng rất đông con, Jennifer quyết định chỉ sinh một đứa. “Cha nó đã có 3 đứa con riêng rồi, mà tôi thì không đi làm. Tôi không muốn ông ấy vất vả quá”, bà nói.

... Và tình mẹ

Chỉ có một đứa con, bà đã chăm sóc Usain rất kỹ, với những món khoái khẩu như bánh bao và khoai mỡ, để rồi nuôi lớn một siêu sao sẽ làm thay đổi cuộc đời bà mãi mãi. “Trước khi Usain thành công, tôi chưa bao giờ rời làng này. Giờ thì tôi đã sang Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu…”, Jennifer nói. “Nhưng tôi không chịu được thời tiết ở những chỗ đó. Ngay cả Monaco cũng lạnh và tôi không mang áo rét, nên tôi phải chồng hai cái áo len lên người”.


Cha của Bolt, Wellesley, có một tiệm tạp hóa trong làng

Ở Bắc Kinh 2008, Jennifer đã chứng kiến con trai mình làm nên lịch sử. “Nội dung chạy 100 mét rất phấn khích, tôi cũng chạy từ trên khán đài xuống dưới đường chạy, dù tôi không được vào đường chạy”. Nhưng ở nội dung 200 mét, nội dung sở trường của Bolt, kỳ vọng của bà còn lớn hơn. “Tôi nhớ đã nói với nó: Con phải phá kỷ lục của Michael Johnson. Nó nói: Trời, mẹ tưởng dễ lắm hả? Nhưng rồi nó đã làm được”.

Cha của Bolt, Wellesley, có một tiệm tạp hóa trong làng bán đủ thứ từ đồ ngọt cho tới tai lợn muối. Cao lớn, ông rõ ràng đã truyền gene cho cậu con trai, dù ông không bao giờ nghĩ rằng Usain sẽ trở thành một siêu sao. “Sau giải điền kinh trẻ thế giới (tổ chức ở Kingston năm 2002, Bolt vô địch nội dung 200 mét), tôi hiểu nó sẽ còn tiến xa, nhưng tôi không nghĩ là nó có thể vô địch Olympic 100 mét và trở thành một kỷ lục gia thế giới. Tôi rất tự hào. Là cha của người đàn ông nhanh nhất thế giới là một giấc mơ với tôi”.

Wellesley hoàn toàn có quyền tự hào. Ông không chỉ là cha của người đàn ông nhanh nhất. Bolt, với tất sự giàu có và danh tiếng của anh, còn là người con, và như thế, là người đàn ông tuyệt vời nhất thế giới.

Mối tình nhiều tranh cãi

Usain Bolt từng có dạo yêu đương khá lâu với nhà thiết kế thời trang người Slovakia Lubica Slovak, hơn anh 3 tuổi. Mối quan hệ giữa họ được cả hai mô tả là “rất nghiêm túc” và “có thể tiến xa hơn”. Tuy nhiên, nhiều người dân Jamaica đã tỏ ra không đồng ý với mối tình của anh và một phụ nữ da trắng. 


Bolt từng có dạo yêu đương khá lâu với nhà thiết kế thời trang người Lubica Slovak

Một người hâm một Bolt bình luận trên mạng: “Thật sao Usain! Một số đàn ông da đen thành công gặp vấn đề với phụ nữ da trắng, nhưng cả anh nữa sao?” Một người khác viết: “Trong tất cả các cô gái trên hòn đảo này (Jamaica), anh lại đi chọn một con thỏ trắng.

Slovak, tên thật là Kucerova, di cư sang Canada với bố năm cô 14 tuổi và học ngành thiết kế thời trang ở Đại hcoj Ryerson, Toronto. Cô chuyển tới sống ở Jamaica sau khi “chót yêu” hòn đảo này trong một kỳ nghỉ năm 2000. Cô được giới thiệu với Bolt năm 2012 qua một người bạn chung, ca sĩ nhạc reggae Tami Chynn, người mà cô hợp tác cùng trong lĩnh vực thời trang.

Không lâu sau khi gặp nhau, cô phỏng vấn Bolt để viết bài đặc biệt cho một tờ báo Slovakia và họ bắt đầu hẹn hò từ giữa tháng 11. “Họ rất thoải mái khi ở cạnh nhau”, một người bạn của Slovak nói. “Họ ăn tối trong bình yên ở vùng quên và đi thăm vịnh Montego. Họ không hề là một cặp đôi nổi tiếng”.

Luôn rất gìn giữ sự riêng tư, họ ít khi nào gặp ở nơi công cộng và dành hầu hết thời gian bên nhau ở nhà Bolt tại khu ngoại ô Kingston. Nhưng báo Jamaican Observer vẫn chụp được những bức ảnh họ hôn nhau, khởi đầu cho những tranh luận nổ ra trên mạng. Những người hâm mộ Jamaica sợ Bolt sẽ bị bạn gái gạt “cả tình lẫn tiền” và nói anh có thể trở thành “một Tiger Woods mới”, ám chỉ vụ ly dị tốn 80 triệu USD của tay golf cựu số 1 thế giới, một người da màu, với người mẫu Thụy Điển Elin Nordegren. Tuy nhiên, Bolt cũng đã là loại lọc lõi trên tình trường. Trước Slovak, anh cũng từng hẹn hò cô gái người Anh Rebeckah Passley, một nữ bồi bàn, và ngôi sao truyền hình thực tế Jamaica Taneish “Lava” Simpson.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN