TTVH Online

'Ta bà" cùng Yến ốc

27/08/2015 14:02 GMT+7

“Ta bà” là động từ mà giới showbiz thường dùng để nói về những cuộc trò chuyện, tán gẫu không đầu đuôi, không sẵn mục đích về “nhân tình thế thái” trong cõi ta bà.

(Thethaovanhoa.vn) - “Ta bà” là động từ mà giới showbiz thường dùng để nói về những cuộc trò chuyện, tán gẫu không đầu đuôi, không sẵn mục đích về “nhân tình thế thái” trong cõi ta bà.

Có lẽ, không động từ nào chính xác hơn “ta bà” để nói về cuộc trò chuyện giữa chúng tôi: tác giả bài viết và Nguyễn Thị Yến – Yến “ốc” – ĐKVĐ Boxing SEA Games 28. Dẫu vậy, với tác giả, mục đích cuộc “ta bà” này là rất rõ ràng: Để giúp độc giả hiểu hơn về tân hot girl của làng Boxing Việt Nam…   

Sau chiến tích tại SEA Games, cuộc sống của Yến vẫn thế. Bận suốt. Tập luyện, tập luyện và tập luyện. Để hoàn thành “cuộc ta bà ” này, tác giả đã dùng hết mọi phương tiện liên lạc hiện đại để “kết nối” cùng Yến “ốc”: trao đổi trực tiếp, điện thoại, chat qua fb, nhắn tin mms… Nữ võ sĩ sinh trưởng tại Bắc Giang này luôn vui vẻ trả lời, không nề hà chút nào về bị quấy rầy, mà trái lại, cô cảm thấy ngại vì sự bận rộn bất tiện của mình…


Phần lớn thời gian hàng ngày Yến dành cho việc tập luyện

Có thể chia tính cách của các nữ võ sĩ thành 2 loại: Rất giỏi trên sàn đấu và cũng cực kỳ nhạy cảm với những thay đổi, dù là nhỏ nhất, của bản thân.  Nhóm võ sĩ khiến đối thủ khiếp sợ bởi phong cách chiến đấu khôn ngoan, bản lĩnh nhưng kỳ thực, họ không quan tâm lắm về bản thân.  

Nguyễn Thị Yến – HCV Boxing hạng cân dưới 51kg ở SEA Games 28 là một trong những võ sĩ thuộc nhóm thứ 2. Có thể thấy ngay, đây là típ người khá “đàn ông”, mạnh mẽ, bản lĩnh và không quan tâm về mình (cũng như sự phán xét của kẻ khác dành cho mình).  Điều này có lẽ hơi lạ với một nữ võ sĩ được gán cho biệt danh “tân hot girl của làng Boxing Việt Nam”.

Lạ đến mức, cho đến nay, Yến vẫn chưa hề biết nhóm máu của mình là gì, dù cô đã trải qua hàng chục lần thử mẫu, lấy mẫu nước tiểu để xét nghiệm doping.  Già dặn kinh nghiệm chiến đấu, quen thuộc từng sàn đài khốc liệt nhưng khi được hỏi những điều về bản thân mình, không ít lần “hot girl boxing” lại đưa ra một nụ cười “không biết” để thay cho câu trả lời.

Càng lạc quan thì đánh càng hăng

* Thể thao&Văn hóa cuối tuần:  Chào Yến, trong SEA Games 28 vừa qua, được biết đối thủ của Yến là Magno Irish đến từ Philippines cũng khá “nặng ký”, vậy Yến có bất ngờ với tấm HCV mình giành được không?

- Nguyễn Thị Yến: Thực ra thì Yến từng so găng với Magno Irish vào SEA Games 27 và Yến nắm được những ưu nhược của đối thủ. Cũng như lần này, “cậu ấy” có thể lực tốt nhưng lối đánh dồn dập theo kiểu chỉ biết lao vào. Và chính điều đó lại va vào lối đánh phản đòn của Yến. Vì vậy, Yến không bất ngờ khi giành chiến thắng!

*  Sau khi giành HCV Boxing, được nhiều người biết đến, được báo chí săn đón… cuộc sống của Yến có bị xáo trộn không?

Có, nhưng không nhiều lắm và cũng chẳng quan ngại làm gì, như cuộc trao đổi hôm nay chẳng hạn (cười). Yến cảm thấy vui hơn, lạc quan hơn và chính nó là động lực cho Yến tập luyện cũng như cố gắng hơn nữa. Dù sao thì Yến cũng luôn xác định rằng bất kỳ tình huống nào mình cũng không được bi quan. Thắng thua là chuyện không thể tránh được trong các cuộc chiến, hãy xem đó là những thử thách lớn ta phải vượt qua để thấy nó đơn giản hơn thôi ạ.

* Liệu tính cách vui tươi, nhí nhảnh này có trái ngược với sự lỳ lợm của Yến trên sàn Boxing?

- Khi lên sàn thì Yến tập trung hơn, nếu sơ suất một chút là đối thủ có thể “quật” mình ngay. Sự tập trung này khá lớn, nhưng có lẽ nếu so với hai chữ “lỳ lợm” thì chưa đến. Bởi vì, chắc ai cũng thấy dù trong cuộc sống hay trên sàn đấu, Yến luôn nhí nhảnh, năng động. Và khi Yến càng lạc quan thì có vẻ như Yến đánh càng hăng, càng có kết quả tốt hơn!

Chỉ có đối thủ mạnh chứ không có đối thủ đáng sợ

* Trên sàn đấu Yến sợ gì nhất?

- Nói trên sàn đấu không sợ gì thì cũng không đúng nhưng thực sự với Yến, chỉ có đối thủ mạnh chứ không có đối thủ đáng sợ. Khi bước vào thi đấu, Yến không sợ đối thủ nào nhưng sợ nhất là những lúc ép cân, những lúc đó không ăn không uống được, mệt mỏi quá Yến chỉ muốn buông tất cả, không muốn cố gắng gì nữa, nhưng rồi nghĩ đến công sức của các thầy đã dạy bảo, Yên lại tự nhủ mình phải quyết tâm hơn nữa.

* Còn đời thường thì sao?

Còn trong cuộc sống hằng ngày thì... Yến sợ nhiều thứ lắm: rắn, chuột và cả… cô đơn! (cười).

* Cô đơn? Với tính cách cởi mở, vui vẻ lại rất dễ thương này ư?

- Yến cũng khá nhiều bạn bè. Nhưng ai cũng đều sẽ có những lúc một mình suy nghĩ, cô độc, bế tắc… Đó chính là lúc Yến cảm thấy buồn nhất vì không thể chia sẻ được với ai và có vẻ như cũng không ai có thể hiểu.Người ta nói người hay cười là người cô đơn nhất mà!

* Yến có từng khóc không?

- Rất hay khóc nữa là đằng khác ạ. Nhà Yến cách chỗ học và tập luyện khá xa, nên nếu cuối tuần không về được do bận tập luyện, thi đấu… thì Yến khóc vì nhớ nhà. Mâu thuẫn với bạn bè, giải thích không được, Yến khóc vì bất lực. Bị chấn thương, đau quá Yến cũng khóc… (Cười).

* Nhắc đến chấn thương, không ít lần tham gia “chinh chiến” khắp các sàn đài rồi vậychấn thương nào khiến Yến “nhớ đời” nhất?

-  Đó là vào những năm đầu tập luyện, do sống mũi Yến cao, khi húc đầu vào bụng người tập đã vô tình bị rách mao mạch trong, chảy máu rất nhiều và cũng phải mất cả tuần để điều trị. Lần đó Yến rất sợ và cũng rút kinh nghiệm hạn chế húc đầu lại.

* Ngoài Boxing, điều gì Yến thấy thích thú?

- Yến rất thích được vào bếp, nội trợ, làm bánh trái… Sau những ngày tập luyện, học tập, mỗi lần có dịp về nhà là Yến lăn vào bếp trổ tài mời gia đình ngay.Dường như đó là lúc Yến gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu và sống như một đứa trẻ, vô lo, vô nghĩ. Ngoài ra, mỗi lần rảnh rỗi, Yến cũng  hay cùng bạn bè đi ăn quà vặt, uống trà đá nữa.

Tập võ 2 tháng mới biết là tập Boxing

* Rách mao mạch mũi là chấn thương nhớ đời, vậy trong những năm tháng đến với Boxing, kỷ niệm sâu sắc nhất của Yến là gì?

-  Thực ra tình yêu võ không phải là điều có sẵn trong con người Yến. Vóc người cao, da trắng nhưng lại gầy quá nên bố mẹ lo cho Yến không phát triển được như bạn bè, chỉ khuyến khích Yến đi học thể dục thể thao để phát triển thêm.

Thầy giáo cũng không nghĩ Yến có thể theo Boxing, chỉ muốn Yến đi tập thử, vừa cho khỏe khoắn vừa để đo độ chắc của xương… Mỗi ngày Yến đều dành thời gian cho việc đấm đá… nhưng rõ là Yến cũng chỉ nghĩ rằng tập cho khỏe. Sau này sự thích thú và nhạy bén của Yến làm thầy giáo nghĩ lại và cho Yến tập thêm.

Mãi sau hai tháng, Yến mới biết mình đang tập Boxing! (Cười) Nhiều lần nghĩ lại khoảnh khắc chữ “Boxing” xuất hiện trong đầu Yến vẫn phì cười, thấy mình thật trẻ con!

* Có khi nào Yến hối hận vì đã theo Boxing không? Yến có đánh đổi gì khi quyết định gắn bó cuộc đời với nó?

- Lúc mới tập Boxing, Yến buồn vì không có thời gian gần gia đình, từ nhỏ chưa xa nhà lần nào nên khi xuống Hà Nội tập mọi thứ rất bỡ ngỡ với Yến, hễ gọi điện về cho bố mẹ là khóc.Còn bạn bè thì ngày một cắt liên lạc dần vì thời gian tập luyện rất bận rộn, tập xong thì mệt quá muốn ngủ luôn. Mình bận rộn như thế, chắc bạn bè cũng có những việc riêng. Thế là suốt thời gian dài Yến cứ lủi thủi một mình.

Yến ham vui nên sợ cô đơn, nhưng giờ Yến biết tự tìm niềm vui trong mỗi buổi tập, Yến có bạn bè mới cùng chí hướng, đam mê, cùng chia sẻ những chiến thắng, thất bại. Yến thấy những điều Boxing mang lại lớn hơn rất nhiều so với những gì Yến đánh đổi. Bây giờ Yến sống bản lĩnh, mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều!


Tự hào khi được gọi là hot girl boxing

Biệt danh Yến “ốc” vì mắt to như ốc

* Yến nghĩ sao khi mọi người giành cho Yến cụm từ “Hot gril Boxing”?

- Chơi võ, đặc biệt là môn võ khá bạo lực này, điều mà mỗi người chơi mong muốn đó là chiến thắng, bất kể những chấn thương, đau đớn, thậm chí những lần khuôn mặt biến dạng, méo mó. Chắc không có ai dám nghĩ đến việc chăm chút cho mình một hình ảnh đẹp đẽ và Yến cũng vậy. Khi mọi người gọi mình là “hot girl” thì quả là Yến rất vui, đây là động lực để Yến hoàn thiện mình. Yến sẽ cố gắng xứng đáng với những ưu ái mà người hâm mộ đã dành cho Yến.

* Ngoài “hot girl boxing”, hình như bạn bè vẫn gọi Yến bằng một cái biệt danh khác?

- Người thân và bạn bè gọi Yến là Yến “ốc”. Ở nhà bố mẹ cũng hay gọi là “Ốc”. Vì … mắt Yến khá to, các bạn hay chọc là “mắt to như con ốc”, lâu dần thành quen.

* Vậy Yến có thích… ăn ốc không?

- Không biết nữa ạ. Được ăn ốc thì thích nhưng không ghiền.

* Được biết Yến và võ sĩ Lê Thị Bằng (nhà vô địch SEA Games 28 và Á quân Asiad 17) là đồng nghiệp nhưng cũng là chị em thân thiết trong cuộc sống, vậy nếu nói về Bằng, Yến sẽ nói gì?

- Cô ấy khá ít nói. Ngoài tập luyện ra tôi ít thấy Bằng chơi đùa. Thi thoảng cô ấy đi bộ một mình nhưng thực sự cô ấy rất mạnh mẽ! Đó là một người phụ nữ tuyệt vời.

* Hiện nay Yến là một ngôi sao sáng của làng Boxing nữ Việt Nam, mục tiêu tiếp theo của Yến sau tấm HCV SEA Games là gì?

- Yến đang tập luyện về thể lực lẫn phong độ để chuẩn bị cho vòng loại Olympic vào tháng 2 năm sau. Tất nhiên với sự non trẻ của Boxing nữ Việt Nam, mọi thứ còn quá khó khăn về cả điều kiện cọ xát, cơ hội học hỏi, thi đấu, số tuổi kinh nghiệm… Nhưng như tất cả các VĐV khác, Yến sẽ cố gắng hết sức mình để đạt được mục tiêu của mình là có mặt tại đấu trường Olympic.


Vài nét về ĐKVĐ SEA Games Yến “ốc”

Họ tên: Nguyễn Thị Yến

Sinh năm 1993.

Chiều cao: 1m67

Quê quán: Bắc Giang.

Hiện là sinh viên ĐH TDTT Bắc Ninh

Môn võ: Boxing

Thần tượng võ thuật: Many Pacquiao

Nhóm máu: Không biết

Chấn thương nhớ đời: Mũi cao nên… khi húc đầu vào đối phương bị rách mao mạch trong, chảy máu rất nhiều.

Sợ: Rắn và… cô đơn

Mẫu bạn trai lý tưởng: Không quan tâm lắm nhưng có lẽ phải mạnh mẽ và cao hơn mình một chút.


Thanh Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN