TTVH Online

FLC Thanh Hóa trước trận 'chung kết' với B.Bình Dương: Cưa điểm để nuôi mộng vàng!

27/08/2015 08:15 GMT+7

Chỉ kém 2 điểm và dù phải làm khách tại Bình Dương nhưng FLC Thanh Hóa vẫn không giấu quyết tâm và tham vọng giành một kết quả thuận lợi trước chủ nhà ĐKVĐ B.Bình Dương với sự đồng hành cổ vũ của rất đông CĐV nhà ở phương Nam.

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ kém 2 điểm và dù phải làm khách tại Bình Dương nhưng FLC Thanh Hóa vẫn không giấu quyết tâm và tham vọng giành một kết quả thuận lợi trước chủ nhà ĐKVĐ B.Bình Dương với sự đồng hành cổ vũ của rất đông CĐV nhà ở phương Nam.

Phát biểu tại buổi tập cuối cùng trước khi hành quân vào phương Nam, HLV Hoàng Thanh Tùng cho biết: “Xét về nhiều mặt, từ lực lượng cho tới sự đầu tư, FLC Thanh Hóa mùa này khó có thể so sánh được với B.Bình Dương, nhưng chúng tôi vẫn phải bước vào trận đấu với họ bằng tất cả sự nỗ lực và quyết tâm.

Dù bị đánh giá thấp hơn ở thời điểm này nhưng đó lại là cơ hội để các cầu thủ của chúng tôi chơi bóng với tâm lý thoải mái nhất. Dư luận chuyên môn cho rằng đây là trận chung kết của V-League nhưng ban huấn luyện và các cầu thủ không bị quá nhiều áp lực bởi 2 từ “chung kết”.

Làm khách trên sân của đội đầu bảng, lại là nhà ĐKVĐ sẽ là thử thách cực lớn của bất cứ đội bóng nào, không riêng gì FLC Thanh Hóa, bởi vậy, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình để giành được kết quả tốt nhất”.

Đội bóng xứ Thanh dù tiếp tục không có Sỹ Cường nhưng đón nhận tin vui khi một loạt trụ cột đã trở lại sau án phạt treo giò và chấn thương, trong đó quan trọng nhất là bộ đôi trung vệ Van Bakel – Đào Văn Phong.

Hàng thủ FLC Thanh Hóa đã có đầy đủ những gương mặt kinh nghiệm và xuất sắc nhất bên cạnh những vị trí thay thế xứng đáng khác như Lục Xuân Hưng, Hữu Dũng.

Trong khi đó, những gương mặt trẻ chủ chốt của đội bóng xứ Thanh như Đình Tùng, Quốc Phương đều có chung quan điểm: “Chúng tôi hoàn toàn tự tin và không thấy có bất cứ sức ép nào về tâm lý và chuyên môn trước trận đấu với B.Bình Dương. Cuộc đối đầu với họ vào thời điểm này là rất thú vị và toàn đội cảm thấy rất hào hứng. Nói về chức vô địch với FLC Thanh Hóa lúc này vẫn còn quá sớm nhưng nếu giành được 1 điểm cũng là kết quả đáng khích lệ với chúng tôi”.

Chuyến làm khách trên sân Thủ Dầu Một cũng sẽ màn tái ngộ đáng xem giữa người thầy Mai Đức Chung bên phía B.Bình Dương và “cậu học trò” thân thiết Hoàng Đình Tùng bên phía FLC Thanh Hóa.

Có thể khẳng định rằng, thành tích giành HCĐ của Thanh Hóa mùa trước có sự đóng góp không nhỏ của ê-kíp Mai Đức Chung – Hoàng Thanh Tùng trên băng ghế huấn luyện.

Nay dù ở thế đối đầu nhưng ông Mai Đức Chung vẫn dành cho Hoàng Thanh Tùng những lời khích lệ: “Tùng dù trẻ nhất trong hàng ngũ HLV ở V-League 2015, nhưng cậu ấy là mẫu HLV hợp với bóng đá xứ Thanh nhờ kinh nghiệm khi còn là cầu thủ và cũng có thời gian làm trợ lý. Tùng có có nhiều tiềm năng để trở thành một HLV giỏi”.

Cuộc đối đầu B.Bình Dương – FLC Thanh Hóa còn là màn tái đấu thú vị của những Tiến Thành, Quang Vinh, Đặng Văn Robert, Xuân Thành, Xuân Luân, Phước Tứ và nếu không dính chấn thương nặng thì có cả tiền đạo Abass.

Đội bóng xứ Thanh trong chuyến làm khách này tiếp tục nhận được sự khích lệ lớn từ các CĐV khi lời kêu gọi tới sân Thủ Dầu Một để cổ vũ cho đội nhà đã được Hội CĐV bóng đá xứ Thanh tại miền Nam đưa ra và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các thành viên là những người lao động đang sống và làm việc tại TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai…

Thậm chí có nhiều CĐV đã đồng loạt viết đơn xin nghỉ làm ngày 28/8 để kịp tới sân cổ vũ cho đội nhà. Theo dự đoán, dù trận đấu diễn ra vào chiều thứ Sáu nhưng sẽ có không dưới 10.000 CĐV Thanh Hóa tới sân cổ vũ cho đội nhà với mục tiêu nhuộm vàng đất Thủ với các màn diễu hành trên đường phố cũng như trên sân vận động.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN