TTVH Online

Juventus: Draxler và nỗi ám ảnh 'số 10' của Allegri

20/08/2015 06:32 GMT+7

Julian Draxler tới Juventus sẽ giúp Massimilliano Allegri nguôi ngoai nỗi ám ảnh số 10.

(Thethaovanhoa.vn) - Julian Draxler tới Juventus sẽ giúp Massimilliano Allegri nguôi ngoai nỗi ám ảnh số 10.

Đã chấp nhận lẩn khuất trong cái bóng của Antonio Conte mùa đầu dẫn dắt Juventus, đây là lúc Allegri xây dựng đội bóng theo ý mình.

Thật vậy, với Draxler, Allegri sẽ không cần mày mò với 3-5-2, mà sẽ quay trở lại công thức 4-3-1-2 quen thuộc.

Nỗi ám ảnh “số 10”

Allegri luôn nói về vị trí ấy. Tháng 11/2014, Juventus thử nghiệm 4-3-1-2 lần đầu tiên thời ông và thắng Olympiakos 3-2 ở Champions League. Arturo Vidal đá hộ công và Allegri nói: “Chúng tôi muốn thử nghiệm cách đá này từ đầu mùa”.  3 ngày sau , 4-3-1-2 lần đầu được áp dụng ở mặt trận Serie A và Juve đè bẹp Parma 7-0. Hệ thống sau đó được luân phiên thay đổi với 3-5-2 tạo ra một Juventus biến ảo bậc nhất châu Âu, và cũng là một cách giúp Allegri đối phó với các chấn thương.

Tháng 12/2014, khi tờ Tuttosport hỏi về tin đồn Juve muốn chiêu mộ Xherdan Shaqiri lúc ấy muốn rời Bayern Munich, Allegri trả lời: “Mua một trequartista bây giờ cũng chẳng sợ thừa đâu”. Shaqiri sau đó tới Inter. Juve tiếp tục sử dụng những tiền vệ con thoi Vidal và Pereyra chơi ở vị trí số 10.

Cuối mùa, Allegri không e ngại nữa. Trong cuộc phỏng vấn dài với tờ La Repubblica, ông nói: “Tôi thích Isco của Real Madrid và Oscar người Brazil… Không còn Carlos Tevez và Andrea Pirlo, Juve phải trải nghiệm những giải pháp mới. Tôi thích người có thể tạo ra thứ bóng đá không vô vị, kiếm được một lá bài ma thuật để tạo ra sự cân bằng”. Khi thị trường chuyển nhượng mùa Hè mở cửa, Allegri bảo: “CLB đang cố gắng tìm một cầu thủ tấn công kĩ thuật có tầm ảnh hưởng lên cả đội”.

Trequartista rõ ràng là một giải pháp chiến thuật yêu thích của Allegri, một nỗi ám ảnh. Luận án bóng đá dày 18 trang của ông đang nằm trên kho lưu trữ của trung tâm huấn luyện Coverciano chỉ nói về các giải pháp với 4-3-1-2, hàng tiền vệ 3 người có một số 4, một số 8 và một số 10. Ở AC Milan, khó khăn nhiều vô kể, Allegri cũng chỉ dùng 4-3-1-2 dù có lúc phải đẩy một hậu vệ cánh vụng về như Urby Emanuelson lên đá hộ công.

Draxler là “lá bài ma thuật”

Allegri rất thích Julian Draxler. Trên Tuttosport đầu tháng này, ông nhận xét: “Draxler có tương lai xán lạn, có thể chơi rộng sau các tiền đạo hoặc hơi bó vào trung lộ một chút”.

Tổng Giám đốc Giuseppe Marotta của Juve đã theo đuổi tiền vệ 21 tuổi suốt mùa Hè. Schalke 04 cho phép Juve tiếp xúc. Giám đốc thể thao Horst Heldt cũng bóng gió “nhận được lời đề nghị hậu hĩnh từ một đội bóng lớn”, nhưng kiên quyết không bán Draxler với giá rẻ. Phí giải phóng hợp đồng của Draxler là 45 triệu euro, Schalke đòi 30 triệu, và Juve thống nhất giải pháp 20 triệu trả ngay, 10 triệu thưởng thêm tùy thành tích. Schalke đã đồng ý.

Cầu thủ trẻ nhất lịch sử Schalke cán mốc 100 trận với CLB đã gây chú ý ngay khi ra mắt năm 17 tuổi. Năm 2014, tờ The Observer của Anh chọn Draxler vào Top 10 tài năng trẻ sáng giá nhất châu Âu. Trang web của FIFA nhận xét “Draxler cao to, nhanh nhẹn, một tài năng xuất chúng trong các pha một đấu một khi chơi tiền vệ lệch trái”. Chuyên gia bóng đá Đức Raphael Honigstein của tờ The Guardian (Anh) viết về Draxler: “Di chuyển thông minh… một mối đe dọa cả khi chơi trong lẫn ngoài vòng cấm, thường đá ở trung lộ nhưng cực kì đáng sợ nếu có không gian để di chuyển rộng”.

Nỗi ám ảnh số 10 của Allegri sẽ nguôi ngoai với Julian Draxler. Ông không còn phải khỏa lấp miếng ghép chính giữa bằng một tấm bìa các-tông thô kệch kiểu Roberto Pereyra hay tới mức phải kéo Paul Pogba lên nữa (Pogba đã được trao áo số 10). Lần đầu ở Juve, Allegri được cầm tay chỉ việc một số 10 như ao ước, dù rằng đấy là người đã dính 5 chấn thương cơ bắp trong 18 tháng qua, chỉ đá chính 8 trận ở Bundesliga mùa trước và ghi được đúng 2 bàn.

Chấn thương, là con quỷ Allegri sợ nhất: 5 cầu thủ Chiellini, Barzagli, Khedira, Morata và Marchisio của Juve đang nằm viện, chủ yếu vì các vấn đề ở bắp chân.

Juve xong 3 thương vụ trong 1 ngày?

Tiến gần đến Julian Draxler, Juventus có thể hoàn tất tới 3 thương vụ chỉ trong 1 ngày? Họ đã mua được cầu thủ 19 tuổi Godfred Donsah của Roma (một tiền vệ quốc tịch Ghana) và sẽ cho cầu thủ này tới Bologna đá theo dạng cho mượn trong vòng 1 năm trước khi gọi lại anh vào Hè năm sau.

Juve cũng sắp mua được hậu vệ trái 24 tuổi người Brazil Alex Sandro của Porto. Tờ A Bola của Bồ Đào Nha cho biết cầu thủ này đã không tập luyện cùng Porto hôm qua (19/8), một bằng chứng cho thấy anh đã khăn gói tới Juve, mà theo A Bola là do Porto cho phép Sandro nghỉ tập để ra đi.

Trang tin của nhà báo Gianluca Di Marzio (Sky Sport) viết là vụ chuyển nhượng đã hoàn tất trong ngày hôm qua, và Alex Sandro sẽ nhanh chóng bay sang Turin kiểm tra y tế.

Mức phí chuyển nhượng của Alex Sandro là 22 triệu euro. Cầu thủ 24 tuổi kí hợp đồng thời hạn 5 năm với Juve, nhận lương 2,5 triệu euro/mùa.

Alex Sandro được chính ông thầy ở đội tuyển Brazil, Carlos Dunga, đánh giá là có kĩ thuật, phong cách tương đồng hậu vệ vĩ đại Roberto Carlos. Anh là sản phẩm ưu tú của lò đào tạo Atletico Parananense. Điểm yếu của Sandro là thường chơi quá quyết liệt. 2 mùa ở Porto, anh nhận tới 28 thẻ vàng.


Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN