TTVH Online

Nỗi buồn từ 'cơn mưa bàn thắng' của SHB Đà Nẵng

18/08/2015 14:44 GMT+7

“Tôi nghĩ sẽ là một trận thắng cho SHB Đà Nẵng, nhưng không ngờ tỉ số lại đậm như thế”, trợ lý Đào Quang Hùng của đội chủ nhà chia sẻ. Đáp lại HLV Ngô Quang Sang bên phía ĐTLA vẻ mặt buồn rầu nói: “Tôi bị sốc với tỉ số!”.

(Thethaovanhoa.vn) - “Tôi nghĩ sẽ là một trận thắng cho SHB Đà Nẵng, nhưng không ngờ tỉ số lại đậm như thế”, trợ lý Đào Quang Hùng của đội chủ nhà chia sẻ. Đáp lại HLV Ngô Quang Sang bên phía ĐTLA vẻ mặt buồn rầu nói: “Tôi bị sốc với tỉ số!”.

Có nghĩa, một tỷ số ngoài mong muốn, cả hai đều sốc, và cả khán giả hẳn cũng sốc!

Trước hết phải thừa nhận SHB Đà Nẵng "không có lỗi” trong chiến thắng này. Họ đã chơi bằng tinh thần quyết tâm cao nhất nhằm mang về niềm vui cho người hâm mộ.

Nhưng sau niềm vui bất tận, nhiều khán giả Đà Nẵng “biết xem bóng đá” hôm đó không khỏi ngạc nhiên, ĐTLA mùa này khó đánh bại như thế, nhưng trước SHB Đà Nẵng phong độ phập phù tại sao cầu thủ của họ lại đá bạc nhược đến vậy? 


Các cầu thủ SHB Đà Nẵng (áo cam) cũng không tin có thể thắng ĐTLA đậm đến thế. Ảnh: Bảo An

Chủ nhà ghi các bàn thắng quá dễ, theo kiểu này: Cứ SHB Đà Nẵng lên bóng là hậu vệ đội khách lại chơi giăng ngang, bẫy việt vị một cách “ngây ngô”.  Hay như khi đã bị SHB Đà Nẵng dẫn trước 1-0, thủ môn Huỳnh Quốc Cường vẫn “dễ dàng mắc sai lầm” trong một tình huống sút phạt khá đơn giản của tiền vệ Võ Huy Toàn.

Kết cục ngay trong hiệp 1, đội chủ nhà đã vượt lên dẫn trước đến 5 bàn cách biệt. Chỉ khi bước vào sân sau giờ nghỉ, các cầu thủ ĐTLA mới có chút chuyển biến về tư tưởng để thi đấu chặt chẽ hơn trong phòng ngự và khát khao hơn trong tấn công, nhưng cũng chỉ được ngoại binh Diabate bung hết sức.

Bằng chứng là cả 3 bàn thắng mà đội khách ghi được trong hiệp 2 đều đến từ các nỗ lực của cầu thủ mang áo số 8 này. Điều đó càng khiến người hâm mộ thắc mắc thêm, các nội binh của ĐTLA đã thực sự chơi với tất cả khả năng của mình hay chưa? Và nếu chơi hết khả năng thì SHB Đà Nẵng có thắng tưng bừng được như thế không?

V-League càng đá, người hâm mộ càng mất niềm tin với bóng đá nước nhà nếu những thắc mắc ấy không được giải đáp và nó cứ tái diễn từ mùa này đến mùa khác.

Trong phòng họp báo sau trận đấu, HLV Ngô Quang Sang giải thích: “Do hiệp 1 chúng tôi không nhập cuộc tốt nên để thua nhiều bàn, còn hiệp 2 chúng tôi đã nỗ lực, chơi tốt hơn và có được 3 bàn thắng danh dự. Trận thua hoàn toàn xuất phát từ phong độ chuyên môn chứ không hề có chuyện vì các cầu thủ ĐTLA bị nợ lương, thưởng nhiều trận”.

Với trận thắng đậm đà và quá dễ dàng như thế, BHL lẫn người hâm mộ SHB Đà Nẵng có lẽ cũng không thể vui trọn vẹn.

Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN