TTVH Online

Man City đè bẹp Chelsea 3-0: Một Chelsea cũ kỹ và sức ép cho Mourinho

17/08/2015 00:42 GMT+7

3-0, ai dám nghĩ đến kịch bản này khi Man City đối đầu Chelsea? Nhưng nó lại là kết quả phản ánh chính xác nhất những gì diễn ra trên sân Etihad giữa hai nhà vô địch gần nhất của Premier League.

(Thethaovanhoa.vn) - 3-0, ai dám nghĩ đến kịch bản này khi Man City đối đầu Chelsea? Nhưng nó lại là kết quả phản ánh chính xác nhất những gì diễn ra trên sân Etihad giữa hai nhà vô địch gần nhất của Premier League.

Man City và Chelsea bước vào trận cầu đinh đầu tiên của Premier League mùa giải 2015-16 với những trạng thái trái ngược. Thầy trò Manuel Pellegrini tràn đầy hứng khởi sau chiến thắng mở màn trước West Brom, trong khi nhà ĐKVĐ Premier League như một cỗ máy chưa vào guồng sau trận hòa đáng thất vọng trước Swansea.


Chelsea hoàn toàn lép vế trước Man City

Show diễn của Man City

Dễ hiểu vì sao đội chủ sân Etihad hoàn toàn nắm thế chủ động, với những pha bóng đoạn ngắn sở trường. Raheem Sterling, tân binh chuyển đến từ Liverpool, đã có một trận đấu giàu cảm hứng, trước sự chứng kiến của người thầy cũ Brendan Rodgers trên khán đài.

Nhưng tâm điểm trong lối chơi tấn công của Man City vẫn không có gì thay đổi: Sergio Aguero. Tiền đạo người Argentina liên tục hành hạ hàng thủ Chelsea, buộc thủ thành Asmir Begovic, trong lần đầu bắt chính ở Premier League trong màu áo xanh, phải trổ tài cản phá tới ba lần chỉ trong 16 phút đầu tiên. Cơ hội thứ tư, cú volley của Aguero đã bị cản phá. Nhưng đến cơ hội thứ năm thì chân sút 27 tuổi này đã ghi được bàn thắng, với một pha bóng kỹ thuật để loại bỏ sự đeo bám của Gary Cahill trước khi đánh bại Begovic với một cú đá góc xa.

Đáng ra đội chủ sân Etihad hoàn toàn có thể nhân đôi cách biệt sớm hơn, khi Eliaquim Mangala đón được đường chuyền thuận lợi của Aleksandar Kolarov, nhưng trung vệ người Pháp vẫn chưa thể mang về bàn thắng đầu tiên trong màu áo Man City. Sau đó là khoảng thời gian thầy trò Pellegrini chủ động điều chỉnh nhịp độ trận đấu nhằm lái trận đấu theo mong muốn.

Nhưng Chelsea, với một lối chơi thiếu sức sống cả hàng công lẫn hàng thủ, đã phải trả giá với một bàn thua nữa. Vincent Kompany đã có cơ hội mang về pha lập công thứ hai, với kịch bản không khác gì trận gặp West Brom: chọn đúng vị trí để đánh đầu thành bàn sau một quả phạt góc. Fernandinho đóng lại trận đấu hoàn hảo của Man City bằng một cú đá góc xa tuyệt vời.

Không thể phủ nhận thầy trò Pellegrini đang hồi sinh mạnh mẽ sau một mùa giải thất bại. 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận, họ cùng Man United là những ứng viên có khởi đầu tốt nhất mùa giải này, và viễn cảnh về một cuộc cạnh tranh chức vô địch giữa hai đội bóng thành Manchester như mùa giải 2011-12 không phải là điều gì đó xa xôi.

Chelsea cũ kỹ và sức ép cho Mourinho

Còn với Chelsea, mùa giải thứ ba trong nhiệm kỳ hai của Mourinho đang là một cơn ác mộng thực sự, dù mới đi qua hai vòng đấu. Đội chủ sân Stamford Bridge đã có đội ngũ bác sĩ mới hiện diện trong từng trận đấu, nhưng sự cũ kỹ trong lối chơi của họ thì ai cũng nhìn thấy rất rõ.

Việc Terry phải rời sân giữa chừng lần đầu tiên trong kỷ nguyên Mourinho là một trong những bằng chứng rõ nét nhất về sự xuống cấp nghiêm trọng của hàng thủ. Anh cùng với Gary Cahill dễ dàng để cho Aguero không gian xử lý, trong khi Branislav Ivanovic tiếp tục hụt hơi khi phải đối đầu với Raheem Sterling giống như những gì anh phải trải qua ở trận gặp Swansea với Montero.

Hàng thủ lỏng lẻo, trong khi hàng công cùn mòn sức sáng tạo. Eden Hazard, ngôi sao sáng nhất của Chelsea thời điểm hiện tại, chẳng để lại dấu ấn nào. Diego Costa mong manh trước Vincent Kompany, trong khi sự nhạt nhòa của Cesc Fabregas từ cuối mùa trước vẫn tiếp diễn.

Sẽ còn quá sớm để nói đến tương lai của Mourinho ngay sau vòng đấu này. Nhưng trước mặt ông bây giờ là một núi sức ép. Sức ép từ lời nguyền không thể gắn bó với một đội bóng quá ba mùa giải liên tiếp. Và trên hết, áp lực phải cải thiện đội bóng trong bối cảnh Chelsea vẫn chưa có thêm chuyển động nào trên thị trường chuyển nhượng.

Đội hình thi đấu:

Manchester City: Hart, Sagna, Mangala, Kompany, Kolarov, Toure, Fernandinho, Navas (Nasri 65), Silva, Sterling (Demichelis 79), Aguero (Bony 83)

Chelsea: Begovic, Ivanovic, Cahill, Terry (Zouma 45), Azpilicueta, Ramires (Cuadrado 64), Matic, Willian (Falcao 79), Fabregas, Hazard, Diego Costa

Ghi bàn: Aguero 34, Kompany 79, Fernandinho 85  

1 - Đây là lần đầu tiên dưới triều đại Mourinho, Chelsea để thua nhiều hơn 1 bàn tại Manchester (Old Trafford và Etihad). 

70 - Trong trận đại chiến đêm qua, Chelsea phải đợi đến phút 70 mới có được cú sút trúng khung thành đầu tiên. 

79 – Bàn mở tỷ số trong trận gặp Chelsea là pha lập công thứ 79 của Aguero ở Premier League.


Đức Hùng

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN