TTVH Online

Dortmund - Moenchengladbach 4-0: Đây rồi, cỗ máy vàng-đen!

17/08/2015 06:19 GMT+7

Một HLV mới đứng bên đường biên, nhưng trong sân là một tập thể không hề quá mới mẻ với các cổ động viên cuồng nhiệt trên khán đài. Dortmund đã hạ gục đối thủ cạnh tranh vé dự Champions League một cách không thể thuyết phục hơn.

(Thethaovanhoa.vn) - Một HLV mới đứng bên đường biên sân Signal Iduna Park, nhưng trong sân là một tập thể không hề quá mới mẻ với các cổ động viên cuồng nhiệt trên khán đài. Dortmund đã hạ gục đối thủ cạnh tranh vé dự Champions League một cách không thể thuyết phục hơn.

Đôi khi, việc trở lại với phong cách cũ không phải một điều tiêu cực. Suốt mùa giải 2014-15, Juergen Klopp đã thất bại trong việc tái lặp hình ảnh một Borussia Dortmund dồn dập, tự tin và ấn tượng của thời gian thành công trước đó. Nhưng ngay từ vòng 1 của Bundesliga 2015-16, tân HLV Thomas Tuchel đã hứa hẹn đây sẽ là năm Dortmund thực sự trở lại.

Trở lại, trước hết là với chính bản thân họ. Thứ Bảy vừa qua, trong số 11 con người được ông Tuchel lựa chọn đưa vào sân, chỉ có 2 tân binh. Người thứ nhất là thủ thành 24 tuổi Roman Buerki, người được kỳ vọng sẽ trở thành “Roman mới”, thay đôi găng kỳ cựu Roman Weidenfeller trong khung thành.

Nhưng một thủ môn thì thực ra không có quá nhiều ảnh hưởng đến sắp xếp hệ thống chiến thuật. Vậy cái tên mới thứ hai là ai? Đó là Julian Weigl, chàng tiền vệ 19 tuổi mới chuyển đến từ 1860 Munich. Cao to như Sven Bender nhưng Weigl lại sở hữu lối chơi làm người ta lập tức nhớ tới Nuri Sahin: Một chân phân phối bóng thượng thừa. Anh thực hiện tới tổng cộng 84 đường chuyền trong trận, đạt độ chính xác 94,1% - cao nhất bên phía Dortmund!

Điều quan trọng nhất là trên sân Signal Iduna Park cuối tuần qua, Tuchel đã tái hiện hình ảnh “tam tấu” mà Dortmund một thời tự hào. Đó là 3 tiền vệ công chơi sau lưng trung phong không những ăn ý mà còn bổ trợ, điểm xuyết cho nhau hoàn hảo.

Đáng chú ý là trong 3 cái tên ấy thì 2 cái tên vẫn như xưa. Marco Reus tiếp tục là cái tên đáng chú ý nhất. Trên lý thuyết, Reus là tiền vệ phải, nhưng anh đã di chuyển rộng khắp chiều ngang mặt sân, tham gia chồng biên ở cánh trái nhiều lần. Reus qua người tổng cộng 3 lần, tạo 1 cơ hội và tung 2 cú dứt điểm, đóng vai “người quấy rối” hoàn hảo trong bộ ba.

Người thứ hai là nỗi tiếc nuối của Manchester United – Shinji Kagawa. Kagawa đóng vai trò của “người làm bóng”, và anh đã thực hiện đến xuất sắc khi tung ra tới 4 đường chuyền giúp đồng đội dứt điểm. Tiếc cho tiền vệ người Nhật khi anh chỉ có thể có 1 lần kiến tạo trong trận này.

Người thứ ba trong “tam tấu” của Dortmund đóng vai trò “người tạo đột biến”, là chân kiến tạo và dứt điểm gần như quan trọng nhất (chỉ sau trung phong). Trước kia, đó là Mario Goetze. Thứ Bảy vừa qua, vai trò này đã được Tuchel trao cho Henrikh Mkhitaryan. Dù đã có mùa 2014-15 không là chính mình, nhưng với niềm tin từ người thầy mới, Mkhitaryan đã xuất sắc lập cú đúp, sau 5 lần dứt điểm.

Và cũng không thể không nhắc tới Pierre-Emerick Aubameyang. Năm nay là lần đầu tiên Aubameyang thực sự được trao niềm tin ở vai trò tiền đạo chủ lực. Kết quả là anh ghi 1 bàn, kiến tạo 1 lần trong trận đầu tiên.

Đường còn dài, nhưng dường như, Dortmund đã thực sự trở lại!

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN