TTVH Online

SHB Đà Nẵng – ĐTLA 7-3: Sửng sốt với 'cơn mưa' bàn thắng

16/08/2015 05:41 GMT+7

Đè bẹp ĐTLA trên sân nhà bằng cơn mưa bàn thắng, thầy trò Lê Huỳnh Đức nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ các cổ động viên. Lâu lắm rồi, sân Chi Lăng mới lại được chứng kiến một SHB Đà Nẵng hùng mạnh và khởi sắc đến thế.

(Thethaovanhoa.vn) - Đè bẹp ĐTLA trên sân nhà bằng cơn mưa bàn thắng, thầy trò Lê Huỳnh Đức nhận được rất nhiều lời tán thưởng từ các cổ động viên. Lâu lắm rồi, sân Chi Lăng mới lại được chứng kiến một SHB Đà Nẵng hùng mạnh và khởi sắc đến thế.

Hàng công bùng nổ

Thi đấu phập phù ở mùa giải này khiến đội bóng sông Hàn không còn cơ hội để đua tranh huy chương. Tuy nhiên, niềm kiêu hãnh của một trong những ông lớn V-League không cho phép SHB Đà Nẵng  buông xuôi, nhất là khi họ được đá trên sân nhà và trước những đối thủ vừa tầm.

Với tinh thần ấy, ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức lập tức dồn lên tấn công. Và trong một ngày bộ đôi Perez và Fraser thi đấu xuất thần, thủ môn Huỳnh Quốc Cường bên phía ĐTLA đã phải trải qua một buổi chiều ác mộng.

Ngay trong hiệp 1, hàng công đội chủ nhà SHB Đà Nẵng đã có 5 lần chọc thủng lưới đối phương. Trong đó bộ đôi ngoại binh Perez và Fraser sở hữu mỗi người một cú đúp,  pha lập công còn lại thuộc về Huy Toàn.

Các bàn thắng đến một cách dễ dàng, khiến nhiều khán giả Đà Nẵng như không tin vào mắt mình. Thậm chí trên khán đài nhiều người còn cười khoái chí chọc ghẹo hàng phòng ngự đội khách ĐTLA, đá lỏng lẻo như Timor Lester.

Mọi thứ vẫn chưa dừng lại ở đây. Bước sang hiệp 2 đội chủ nhà vẫn không từ bỏ lối chơi tấn công. Nhạc trưởng Minh Phương cũng có một ngày thi đấu thành công, khi điều tiết tốt nhịp độ trận đấu và có không dưới 3 pha tỉa bóng chính xác tạo cơ hội cho các đồng đội chiếm lĩnh khoảng trống để ghi bàn.

Phút 54, tiền đạo người Cuba hoàn thành cú hat-trick đầu tiên kể từ khi chuyển đến thi đấu cho SH Đà Nẵng nâng tỉ số lên 6-0. Pha lập công thứ 7 của đội chủ nhà được ghi ở phút 81 do công của tiền đạo vào thay người Hồ Ngọc Thắng.

Mặc dù thua tan tác trong khoảng thời gian khá ngắn nhưng đáng khen cho các cầu thủ ĐTLA là họ đã không tắt nhuệ khí chiến đấu. Và chính khát vọng muốn ghi bàn thắng để gỡ gạc danh dự, đội bóng Nam Bộ đã vùng lên mạnh mẽ ở nữa cuối hiệp 2 và được 3 thắng đến từ cú hat-trick của tiền đạo Diabate.

Hết mơ ngôi cao đành đá cho dân vui

Cơn mưa bàn thắng khiến sân Chi Lăng như được thức tỉnh sau một mùa giải thi đấu không thành công của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức. Tuy hơi muộn màng, nhưng khi khát vọng sông Hàn trỗi dậy cũng là lúc người ta hy vọng những điều tốt đẹp trong tương lai dành cho đội bóng này.

Ngồi trên khán đài sân Chi Lăng cổ vũ cho SHB Đà Nẵng chiều qua có ông Nguyễn Xuân Anh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Dù vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh của một nhà lãnh đạo cấp cao của thành phố, nhưng chúng tôi vẫn bắt gặp những lần ông Nguyễn Xuân Anh “cười nụ”, tỏ ý thỏa mãn với màn trình diễn của các cầu thủ đội chủ nhà.

Và khi SHB Đà Nẵng làm vui lòng lãnh đạo thì có lẽ trong tương lai, ngoài các chuyến vi hành, sẽ có thêm nhiều sự quan tâm của chính quyền địa phương dành cho đội bóng, bởi lẽ những mùa giải gần đây khoảng cách giữa họ đang ngày càng dãn ra.

Tất nhiên, chiều qua không chỉ vị khán giả “đặc biệt” hài lòng, mà tất cả người hâm mộ Đà Nẵng đều thỏa mãn. Cờ giương, trống thúc, những tiếng cổ vũ SHB Đà Nẵng cứ vang lên suốt cả trận đấu...

Đáp lại tình cảm ấy, bước vào phòng họp báo, trợ lý Đào Quang Hùng hứa hẹn: “Mục tiêu tốp 3 bây giờ đã xa vời với SHB Đà Nẵng, nhưng chúng tôi sẽ cống hiến hết mình ở những trận đấu còn lại để nâng vị trí trên xếp hạng càng lên cao càng tốt, đồng thời để tri ân người hâm mộ Đà Nẵng, những người luôn đồng hành cùng chúng tôi cả khi chiến thắng lẫn lúc thất bại”.

10. 10 bàn thắng được ghi trong trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và ĐTLA trên sân Chi Lăng chiều qua là kỷ lục của V-League 2015 cho đến thời điểm này. Trước đó trận đấu có nhiều bàn thắng nhất diễn ra trên sân Hàng Đẫy, khi Hà Nội T&T đè bẹp Đồng Tháp 7-0.

2. Không chỉ có nhiều bàn thắng được ghi, trận đấu giữa SHB Đà Nẵng và ĐTLA còn chứng kiến cùng lúc 2 cú hat-trick của 2 tiền đạo Perez (SHB Đà Nẵng) và Diabate (ĐTLA).

13. Sau trận thua Đồng Tháp, HAGL đã nối dài kỷ lục lên con số 13 trận chưa biết mùi chiến thắng.


Tuệ Chính
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN