TTVH Online

Thêm một sân khấu kịch cho TP.HCM

06/08/2015 05:37 GMT+7

Vào lúc 13h30 ngày 5/8, Kịch CTM đã khai mạc tại Trung tâm văn hóa Hậu Giang (259 Hậu Giang, quận 6), khá xa trung tâm TP.HCM bằng vở thiếu nhi Bí mật rừng xanh (KB: Mỹ Dung, ĐD: Tùng Phi).

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù tình hình sân khấu kịch đang rất khó khăn tại Việt Nam, TP.HCM càng thể hiện rõ điều này vì đa phần do tư nhân tự điều hành. Thế nhưng vào lúc 13h30 ngày 5/8, Kịch CTM đã khai mạc tại Trung tâm văn hóa Hậu Giang (259 Hậu Giang, quận 6), khá xa trung tâm TP.HCM bằng vở thiếu nhi Bí mật rừng xanh (KB: Mỹ Dung, ĐD: Tùng Phi).

Xét về không gian thì sân khấu này vừa được xây mới, với sức chứa khoảng 450 chỗ ngỗi, khá quy chuẩn cho một sân khấu kịch, điều ít có được ở các sân khấu còn lại. Tuy nhiên thách thức sẽ rất lớn, vì khán giả địa bàn này từ lâu xa lạ với việc đến rạp xem kịch.


Một cảnh trong Bí mật rừng xanh

Ngoài ra, sân khấu lại toàn diễn viên trẻ, ít tên tuổi nên có lẽ sẽ rất khó hút khách. Thế nhưng CTM (viết tắt của chân thiện mỹ) vẫn muốn mở rối đi riêng, và muốn tạo thói quen xem kịch cho thiếu nhi, cho giới trẻ và người dân quanh khụ vực này.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN