TTVH Online

Grigor Dimitrov: Lụi tàn sự nghiệp vì chia tay Sharapova?

05/08/2015 08:30 GMT+7

Grigor Dimitrov bắt đầu hẹn hò với Maria Sharapova vào năm 2012, khi anh mới được đánh giá là tay vợt trẻ tài năng có thể nối tiếp “Big Four”. Đến bây giờ, Dimitrov vẫn chưa thể hiện được gì nhiều ngoài việc được gọi là “Tiểu Federer”.

(Thethaovanhoa.vn) - Grigor Dimitrov bắt đầu hẹn hò với Maria Sharapova vào năm 2012, khi anh mới được đánh giá là tay vợt trẻ tài năng có thể nối tiếp “Big Four”. Đến bây giờ, Dimitrov vẫn chưa thể hiện được gì nhiều ngoài việc được gọi là “Tiểu Federer”.

Dần dần thì ngay cả cái biệt danh “Tiểu Federer” cũng còn cần phải xem xét. Cho đến thời điểm này, anh mới chỉ giành được 4 danh hiệu nhỏ. Tại các giải Grand Slam, thành tích tốt nhất của Dimitrov là vào tới bán kết Wimbledon năm ngoái.

Mãi là tiềm năng?

Những gì mà người hâm mộ biết về Dimitrov nhiều nhất là mối tình ồn ào tốn nhiều giấy mực báo chí của anh và Sharapova. Bây giờ, khi họ đã đường ai nấy đi thì có lẽ Dimitrov có thể tập trung nhiều hơn cho sự nghiệp của mình và người hâm mộ sẽ không còn lý do để “đổ lỗi” rằng anh đã quá tốn năng lượng cho chuyện tình yêu mà không tập trung vào chuyện thi đấu nếu phong độ sa sút.

Nhưng sự thật thì lại khác.

Trái ngược với suy nghĩ của nhiều người. Thực ra nhờ có Sharapova mà Dimitrov đã tiến bộ rất nhiều. Sự nghiệp của anh thực sự phát triển khi còn yêu cô.  Trước khi đến với tay vợt người Nga, những gì người ta biết về Dimitrov chỉ là những danh hiệu ở giải trẻ. Khi bắt đầu hẹn hò với Sharapova năm 2012, cái tên Grigor Dimitrov bắt đầu trở nên quen thuộc hơn dù rằng tất nhiên anh không thể nổi tiếng bằng bạn gái mình. Sau đó anh lọt vào Top 50, vào tới 3 trận bán kết ở Queen’s Club, Swedish Open và Swiss Open.

Trong năm 2013 sau đó, anh đã là tay vợt số 23 thế giới và giành chức vô địch ATP đầu tiên tại Stockholm Open. Một trong những chiến thắng để đời lúc đó của Dimitrov là đã đánh bại Novak Djokovic tại vòng 2 Madrid Masters năm đó. Sau đấy, anh tiếp tục gây ấn tượng khi vào tứ kết Monte-Carlo Masters và chỉ để thua Rafael Nadal – đang rất vào phom sau 3 set.

Năm ngoái, anh cuối cùng cũng lọt vào Top 10 và đang nắm giữ vị trí số 8 thế giới. 2014 rõ ràng là năm thi đấu thành công nhất của Dimitrov khi anh giành được thêm 3 danh hiệu ATP tại Acapulco, Bucharest và Queen’s Club. Ở Rome, Toronto Masters, Dimitrov cũng vào tới bán kết.

Thành tích Grand Slam của tay vợt người Bulgaria cũng tiến bộ rõ rệt so với những năm trước ngoại trừ việc bị loại ở vòng 1 Roland Garros. Tại Australian Open, anh vào tứ kết và để thua Nadal 6-3, 6-7, 6-7, 2-6. Sau đó Dimitrov vào bán kết Wimbledon và để thua đương kim vô địch Djokovic 4-6, 6-3, 6-7, 6-7.

Không chỉ 1 mất mát

Nhưng từ đầu năm 2015 đến nay, có nghĩa là khi chuyện với Sharapova bắt đầu lục đục, thì sự nghiệp của Dimitrov cũng đi xuống. Anh đã không thể bảo vệ những danh hiệu mình giành được. Thành tích ở các giải Masters và Grand Slam cũng tệ theo. Không chỉ chia tay với Sharapova, Dimitrov còn chia tay luôn cả HLV của mình.

Giờ thì không còn Sharapova nữa, điều gì sẽ tiếp diễn? Mới đây có tin đồn Dimitrov sẽ hợp tác cùng Ivan Lendl. Và thực chất là họ đã cùng nhau tập luyện vài buổi ở Florida. Tuy nhiên, những thông tin gần đây cho thấy Lendl đã từ chối lời đề nghị hợp tác của Dimitrov vì ông không chắc có thể làm việc toàn thời gian.

Dimitrov được cho là sẽ thuê John Ortegren làm HLV. Không ai biết trước điều gì đang đợi Dimitrov trước mắt. Chuyện tình với Sharapova từng đem lại cho anh rất nhiều thứ, cả những lời tự hào và hạnh phúc của tay vợt người Nga khi nhận được 500 bông hoa hồng minh chứng tình yêu từ anh. Chưa biết hậu chia tay sẽ đem lại gì cho Dimitrov, có thể tốt, có thể xấu. Nhưng chắc chắn là người hâm mộ càng “để mắt” tới anh nhiều hơn, đặc biệt là fan của Sharapova.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN