TTVH Online

FLC Thanh Hóa – SLNA 2-1: Thanh Hóa lại thắng may!

03/08/2015 05:08 GMT+7

Chơi không bằng đội khách xét về chuyên môn, nhưng FLC Thanh Hóa lại có được may mắn và sự tỏa sáng đúng lúc của bộ đôi Đình Tùng – Omar để giành chiến thắng sát nút 2-1 khá may mắn trước hàng xóm SLNA.

(Thethaovanhoa.vn) - Chơi không bằng đội khách xét về chuyên môn, nhưng FLC Thanh Hóa lại có được may mắn và sự tỏa sáng đúng lúc của bộ đôi Đình Tùng – Omar để giành chiến thắng sát nút 2-1 khá may mắn trước hàng xóm SLNA.

Sau 2 trận thua liên tiếp, không quá ngạc nhiên khi FLC Thanh Hóa chủ động dâng cao đội hình, tổ chức tấn công với ý đồ sớm tạo ra sức ép lên khung thành đội khách, cho dù trận này đội chủ nhà thiếu vắng một số trụ cột do chấn thương.

Trước ý đồ khá rõ ràng của đội chủ nhà, các cầu thủ SLNA cũng gây ngạc nhiên khi đáp lại bằng lối chơi đôi công rất chủ động. Đúng như lời của HLV Ngô Quang Trường trước trận đấu này, SLNA tới sân Thanh Hóa là để có điểm, thậm chí là một chiến thắng.

Bởi vậy, đội khách không hề tỏ ra lép vế so với FLC Thanh Hóa. Thậm chí, đội bóng xứ Nghệ mới là những người “cầm chịch” ở khu vực giữa sân với các pha phối hợp ít chạm, chạy chỗ rất hợp lý.

Điều này đã khiến hàng thủ của FLC Thanh Hóa phải làm việc vất vả ngay từ những phút đầu. Trong khi đó, các pha phối hợp tấn công của đội chủ nhà vẫn tỏ ra bế tắc.

Nguyên nhân chủ yếu là do họ để mất trung tuyến vào tay đối thủ SLNA. Trong bối cảnh đó, lối chơi phản công và tận dụng tối đa cơ hội ghi bàn có được sẽ là thứ vũ khí mà FLC Thanh Hóa cần tới. Bàn thắng mở tỷ số của Đình Tùng ở phút thứ 7 là minh chứng cho điều đó. Đây là bàn thắng thứ 12 của Đình Tùng, một pha ghi điểm quan trọng trước sự chứng kiến của HLV trưởng ĐT Việt Nam Toshiya Miura trên khán đài.

Tuy vậy, đó lại là những gì tốt nhất mà FLC Thanh Hóa có được trong hiệp 1, bởi sau bàn thắng này, SLNA là đội chơi áp đảo hoàn toàn. Đội khách đã buộc các cầu thủ chủ nhà phải lùi về khá sâu bên phần sân nhà để chống đỡ.

Đội khách liên tiếp tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn mười mươi, đầu tiên là cú sút trúng cột dọc của Abdul, ngay sau đó là pha đánh đầu chệch cột dọc trong gang tấc của Ngọc Hải. Nỗ lực của SLNA cuối cùng cũng được đền đáp bằng bàn gỡ hòa 1-1 của Xuân Thắng ở phút 21 sau pha đánh đầu cận thành dũng mãnh.

Có bàn gỡ, SLNA chơi càng hay hơn và tiếp tục tạo thêm những cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên, trong một ngày thiếu may mắn, bàn thắng đã lẩn tránh đội bóng xứ Nghệ. Pha sút xa đẹp mắt của Quang Tình đưa bóng dội xà ngang ở phút 37 và một số cơ hội ghi bàn khác đều bị bỏ lỡ. Tỷ số hòa 1-1 sau 45 phút đầu tiên là kết quả có phần may mắn cho đội chủ nhà.

Thế trận trong hiệp 2 không có nhiều khác biệt khi SLNA vẫn chiếm ưu thế rõ rệt cả ở khu trung tuyến cũng như số cơ hội ghi bàn tạo được. Công bằng mà nói, các học trò của HLV Ngô Quang Trường đã có những pha phối hợp tấn công mạch lạc, sắc nét, đặc biệt là việc khoét xuống 2 cánh của đội chủ nhà.

Đang có thế trận khá thuận lợi, tới phút 57, SLNA chịu tổn thất khi Mạnh Hùng nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân sau pha phạm lỗi với Lê Văn Tân. Mất người, SLNA không còn duy trì được sức ép như trước đó.

Đội chủ nhà dồn toàn lực lên tấn công, tuy vậy số cơ hội ghi bàn thực sự của họ là khá khiêm tốn. Trong khi đó, khung thành đội chủ nhà vẫn phải hứng chịu những pha bắn phá của các chân sút SLNA dù đội khách chơi thiếu người.

Sau khi may mắn tránh một bàn thua trông thấy ở phút 79, FLC Thanh Hóa đã có được bàn thắng vượt lên 2-1 nhờ pha đánh đầu cận thành dũng mãnh của Pape Omar. Những phút cuối trận, đội chủ nhà cũng có thêm một số cơ hội ghi bàn nhưng không thành công.

Dù vậy, tỷ số chung cuộc 2-1 là quá đủ để giúp FLC Thanh Hóa có 3 điểm quan trọng, tiếp tục bám đuổi B.Bình Dương với 1 điểm ít hơn.  

Sau trận đấu, HLV Ngô Quang Trường (SLNA) cho rằng, đây là trận đấu mà các cầu thủ của ông thi đấu tốt nhưng lại quá thiếu may mắn. Thất bại trong trận này là kết quả có phần thiếu công bằng cho SLNA sau khi đã không tận dụng tốt nhiều cơ hội ghi bàn đã tạo ra.

1 Đây là chiến thắng đầu tiên của FLC Thanh Hóa sau 2 trận thua liên tiếp và nhờ thế họ đã rút ngắn khoảng cách điểm số với đội đầu bảng B.Bình Dương xuống còn 1 điểm.

2 Thất bại chiều qua là trận thua thứ 2 liên tiếp của SLNA trong vòng hơn một tuần qua, vì ở vòng 18 SLNA đã bị S.Khánh Hòa BVN đánh bại ngay trên sân nhà.

12 Pha mở tỷ số trong trận đấu chiều qua của Đình Tùng là bàn thắng thứ 12 của chân sút này ở mùa bóng năm nay, ngang bằng với thành tích 12 bàn của Lê Văn Thắng, tiền đạo đồng hương đang khoác áo XSKT Cần Thơ


Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN