TTVH Online

17h00 ngày 1/8 Đồng Nai – Hà Nội T&T: HN T&T trở lại đua vô địch?

01/08/2015 08:18 GMT+7

Đồng Nai đang “tim đập chân run” vì kể từ hôm nay, họ sẽ đối đầu liên tiếp với 4 đội nhóm đầu gồm: Hà Nội T&T, Hải Phòng, FLC Thanh Hóa và B.Bình Dương.

(Thethaovanhoa.vn) - Đồng Nai đang “tim đập chân run” vì kể từ hôm nay, họ sẽ đối đầu liên tiếp với 4 đội nhóm đầu gồm: Hà Nội T&T, Hải Phòng, FLC Thanh Hóa và B.Bình Dương. Trong khi đó, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng không muốn tắt đi nụ cười sau chuỗi 6 trận bất bại gần nhất.

Đội khách rõ ràng được đánh giá cửa trên trong cuộc so tài hôm nay. HLV Phan Thanh Hùng đã lên dây cót tinh thần cho các học trò về cơ hội vô địch vẫn còn nguyên nếu họ biết tận dụng thời cơ, cụ thể như trận gặp đối thủ đang bét bảng như Đồng Nai. Nhìn về lịch thi đấu, Hà Nội T&T đang có rất nhiều lợi thế để san bằng cách biệt về điểm số với đội đầu bảng B.Bình Dương.

Sau trận làm khách ở Biên Hòa, thầy trò ông Hùng sẽ về lại Hàng Đẫy để tiếp SLNA và B.Bình Dương. Thế nên, nếu có 6 điểm trong 2 tuần nữa, Hà Nội T&T có thể sẽ biến trận đấu với B.Bình Dương ở vòng 21 trở thành trận chung kết V-League 2015.

HLV Phan Thanh Hùng cho biết Hà Nội T&T sau khi làm công tác tư tưởng cho các cựu binh, họ đã cảm thấy có nhiều động lực hơn để trở lại đỉnh cao. 6 trận gần nhất, đội bóng Thủ đô thắng đến 5 và họ chỉ kém đội đầu bảng B.Bình Dương với khoảng cách đúng bằng 2 trận thắng.

Đè bẹp FLC Thanh Hóa đang trên đà hưng phấn từ ngày có nhà tài trợ mới, Hà Nội T&T đang nhắc mọi người đừng quên gạch tên họ trong cuộc đua đến chức vô địch năm nay. Lãnh đạo B.Bình Dương cũng tỏ ra rất thận trọng với Hà Nội T&T và cho rằng, chính đội bóng Thủ đô mới là đối trọng đáng ngại nhất của B.Bình Dương trên con đường bảo vệ ngai vàng.

Trận này, Hà Nội T&T tiếp tục vắng Samson. Nhưng phong độ cao của Gonzalo và đặc biệt là Văn Quyết thời gian qua sẽ giúp đội bóng Thủ đô vơi bớt nỗi nhớ tiền đạo gốc Nigeria. Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu bộ đôi này tiếp tục tỏa sáng ở Biên Hòa chiều nay.

Phong độ “khủng” của Hà Nội T&T và việc đối mặt với những ông lớn sắp tới đang là áp lực nặng nề với thầy trò HLV Trần Bình Sự. Từ dưới miệng vực, Đồng Nai dù biết không còn đường lùi nhưng với những đối thủ sắp tới, ông Sự có tinh quái đến mấy cũng rất khó thay đổi số phận Đồng Nai. Lợi thế sân nhà và có trong tay đội hình mạnh nhất không giúp nhiều cho Đồng Nai hôm nay.

Nhiều vòng đấu qua, ông Sự đã chơi canh bạc tất tay khi tung cùng lúc nhiều tiền đạo vào sân. Những Hải Anh, Henry, Nsi đang là tất cả những sự kỳ vọng của Đồng Nai cho kế hoạch trụ hạng.

Trong khi đó, HLV trưởng gốc Hải Phòng vẫn chưa hề an tâm với hàng thủ vốn lỏng lẻo nhất V-League mùa này. Dù Thanh Diệp vừa được gọi lên ĐTQG nhưng thủ thành gốc Đồng Nai cũng không thể cáng đáng hết những sai lầm mà các đồng đội tuyến trên mắc phải, đặc biệt ở hàng tiền vệ và hậu vệ.

Không có thủ lĩnh ở giữa sân, sức ép cho hàng thủ Đồng Nai ngày càng nặng nề. Ông Sự cho rằng chuyên môn mới là vấn đề của Đồng Nai lúc này chứ không phải chuyện tiền bạc, bởi lãnh đạo đội bóng miền Đông Nam Bộ vẫn giữ nguyên mức thưởng hấp dẫn như bao mùa giải trước.

Đồng Nai sẽ lấy công bù thủ cho phần còn lại của mùa giải. Nhưng trước một Hà Nội T&T do HLV Phan Thanh Hùng dẫn dắt, nhiều khả năng đội bóng Thủ đô sẽ cho chủ nhà nếm trái đắng với 2 mũi nhọn Gonzalo và Văn Quyết sắc sảo trên hàng công. Cơn bĩ cực chưa qua với Đồng Nai kể từ chiều nay.

Đội hình dự kiến

Đồng Nai: Thanh Diệp - Văn Pho, Thế Hưng, Khánh Thành, Hữu Phát - Nguyễn Hằng Tchueko Minh, Thành Trung, Vũ Dương, Henry - Hải Anh, Nsi.

Hà Nội T&T: Anh Đức - Thanh Hào, Văn Biển, Quốc Long, Ngọc Đức - Thành Lương, Ngọc Duy, Victor, Duy Mạnh - Văn Quyết, Gonzalo.

Dự đoán: 1-3

Văn Lộc
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN