TTVH Online

Hải Phòng 1– 1 ĐTLA: Mất điểm, không mất ngôi

16/07/2015 07:51 GMT+7

Ngôi vị thứ 3 của đội bóng đất cảng đã được đảm bảo sau vòng 16 dù họ chỉ có được 1 điểm từ trận hòa ĐTLA 1-1 ngay trên sân nhà.

(Thethaovanhoa.vn) - Ngôi vị thứ 3 của đội bóng đất cảng đã được đảm bảo sau vòng 16 dù họ chỉ có được 1 điểm từ trận hòa ĐTLA 1-1 ngay trên sân nhà.

Sự tương đồng trong cách chơi phòng ngự khiến cuộc đối đầu giữa Hải Phòng và ĐTLA diễn ra không mấy hấp dẫn. Nhưng Hải Phòng vẫn tạo nên sự khác biệt nhờ lợi thế sân nhà và khả năng bùng nổ của bộ đôi tiền đạo người Jamaica Diego Fagan – Anthony Stevens.

Các pha phối hợp ăn ý giữa Fagan và Stevens chính là điểm nhấn trong lối chơi của Hải Phòng và 2 ngòi nổ bên phía đội chủ nhà liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự ĐTLA dưới sự chỉ huy của trung vệ Chí Công vốn đã cố gắng chơi lăn xả và bọc lót cho nhau kín kẽ hết mức có thể.

Sau khi Stevens bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Hải Phòng ở phút 14 thì đến lượt Fagan đe dọa khung thành thủ môn Quốc Cường bằng một pha dứt điểm tương tự. Điều đáng nói là trong tất cả các cơ hội nguy hiểm mà Hải Phòng tạo được ở hiệp 1 trận đấu, hàng phòng ngự ĐTLA đều dâng lên cao và không kiểm soát được những pha phối hợp giữa Fagan và Stevens.

Thoát thua ở 2 pha bóng nguy hiểm đầu tiên nhưng đến tình huống thứ 3, ĐTLA phải trả giá khi Fagan là người chuyền bóng nhẹ nhàng để Stevens dứt điểm trên vạch 16m50 mở tỷ số cho Hải Phòng (39’).

ĐTLA chỉ có duy nhất một cơ hội ghi bàn trong hiệp 1 nhưng Diabate không thắng được thủ thành Xuân Việt bằng cú đánh đầu ở cự ly gần, trước đó Quang Thanh là người chuyền bóng từ cánh phải.

Đưa Hoài Nam vào thay Đình Hưng đầu hiệp 2, HLV Ngô Quang Sang gia cố tuyến giữa cho ĐTLA và bắt trúng yếu huyệt của Hải Phòng. Chính Hoài Nam là người nhận đường chọc khe của Quang Thanh và tung ra cú dứt điểm liếm mép ngoài cột dọc khung thành Hải Phòng.

Không lâu sau đó, thủ môn Xuân Việt đã phải mạo hiểm băng ra đấm bóng, ngăn không cho Diabate đánh đầu ghi bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, đến phút 60, tỷ số đã là 1-1 khi Thanh Hải tạo điều kiện cho Diabate ghi bàn.

Hải Phòng là đội kiểm soát bóng tốt hơn nhưng các cầu thủ ĐTLA mới là những người chủ động về mặt lối chơi phòng ngự. Chính sự áp sát của hậu vệ ĐTLA không cho Hải Phòng, cụ thể là những mũi nhọn Fagan và Stevens thoải mái phối hợp với nhau như trong hiệp 1.

Chính vì thế, giải pháp duy nhất của Hải Phòng là những pha dứt điểm từ xa nhưng Quốc Trung tỏ ra kém duyên, còn cú đá hiểm hóc của Thanh Phong ở phút 84 lại không thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn Quốc Cường bên phía ĐTLA.

Sốt ruột vì sự bế tắc của đội nhà, cuối trận một số CĐV Hải Phòng đã tỏ ra mất bình tĩnh và phản ứng khá gay gắt trọng tài Nguyễn Ngọc Châu vì quyết định cắt còi không hợp lý. Đặc biệt là việc không cho đội chủ nhà hưởng quả phạt 11m ở phút 89 khi Fagan bị ngã trong khu vực 16m50 của ĐTLA, rất may là không có sự cố đáng tiếc nào xảy ra.

Hải Phòng tiếp tục không thua trên sân Lạch Tray nhưng việc chỉ có 1 điểm từ tỷ số hòa 1-1 là điều đáng tiếc, nhất là khi ở 2 vòng đấu kế tiếp, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng lần lượt phải đến làm khách tại Đồng Tháp và Cần Thơ.

BXH V-League 2015


(VT: vị trí, Tr: trận, T: thắng, B: thua, H: hòa, BT: bàn thắng, BB: bàn thua, HS: hiệu số, Đ: điểm)

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN