TTVH Online

Thư châu Âu: Trong cái nóng dữ dội của mùa Hè

21/07/2015 09:21 GMT+7

Tôi thích sự cuồng nhiệt của người Italy trong mùa Hè, mùa mà dường như người ta mới được sống thực sự là mình. Bãi biển thành sàn nhảy thâu đêm. Các thành phố nhỏ chìm trong lễ hội ẩm thực.

(Thethaovanhoa.vn) - Thưa quý anh chị,

Tôi thích sự cuồng nhiệt của người Italy trong mùa Hè, mùa mà dường như người ta mới được sống thực sự là mình. Bãi biển thành sàn nhảy thâu đêm. Các thành phố nhỏ chìm trong lễ hội ẩm thực. Ở các khu trung tâm thành phố lớn, đường phố thành nơi để nhảy múa, uống bia, ăn kem, tán phét, yêu đương. Tất cả hết mình trong một cuộc sống hỗn độn theo kiểu “carpe diem” (Hãy sống cho ngày hôm nay - tiếng Latin).

Sự cuồng nhiệt ấy càng trở nên nóng bỏng khi nhiệt độ trong tháng 7 tăng vọt xấp xỉ 40 độ C, và nhiều nơi đã vượt ngưỡng 40 độ C, Italy đang trải qua mùa Hè nóng nhất kể từ năm 2003.

Cái nóng trở thành sự ám ảnh tột cùng đối với không ít người đã sống qua năm ấy, khi người ta ghi nhận có tới 18.000 người, hầu hết là cao tuổi, không chịu nổi những đợt nóng kéo dài liên tục từ tháng 6 đến tháng 8. Bây giờ, đám thanh niên có thể ra biển nghỉ ngơi. Những người thích du lịch có thể rời Italy để tới những nơi mát mẻ hơn.

Nhưng những người già có thể làm gì để chống lại cái nóng ấy, dù các phương tiện thông tin đại chúng và Bộ Y tế đã đưa ra đủ các loại thông tin để giúp họ giữ gìn sức khỏe trong quãng thời gian này? Tôi đã hỏi một ông già quen về điều này. Ông cười, bảo: “Tôi làm theo những khuyến cáo ấy và cầu nguyện”.

Liệu Chúa có nghe những lời cầu nguyện của họ không thì chỉ có Chúa mới biết, nhưng chỉ trong tuần đầu tiên của đợt nắng nóng trong tháng 7 này, đã có 10 người, tất cả đều ở tuổi trung niên trở lên, chết vì nóng, chủ yếu do trụy tim. Không ai biết sẽ có bao nhiêu người nữa sẽ mất mạng khi đợt nóng thứ hai ập đến trong những ngày nửa cuối tháng 7, chỉ biết rằng, hàng ngày, các cụ ông cụ bà vẫn đi dạo vào buổi nhá nhem trong các công viên, khi cái nóng đã dịu xuống.

Nỗi lo ngại lớn của nhà chức trách là những người già neo đơn, với mức lương hưu rất thấp. Mùa Đông, họ hầu như không sưởi. Mùa Hè, họ rất ít dùng điều hòa để tiết kiệm. Mới rồi, ở Turin, nơi nhiệt độ lên đến 42độ C, người ta đã kịp cứu sống một đôi vợ chồng người 79, người 81 tuổi sống xa con cái cùng bị kiệt sức vì nóng trong ngôi nhà đóng kín của họ.

Một kênh truyền hình của Italy đưa tin này, kèm theo bình luận: “Giờ đây, với cái nóng, chúng ta phải nhìn lại mình, phải quan tâm đến nhau hơn”. Họ khuyên những ai sống xa cha mẹ già nên gọi điện về cho họ mỗi ngày ít nhất một lần để thăm hỏi sức khỏe.

Còn những du khách đến Italy vào thời điểm này có thể làm gì để chống lại cái nóng trở nên đặc biệt khó chịu vào lúc giữa trưa và kéo dài đến 5 giờ chiều? Những đài phun nước trở thành nơi tụ tập. Những vòi nước chảy suốt ngày đêm ở các quảng trường cung cấp nước để uống và trong nhiều trường hợp, để dội lên người nhằm xua đi cái nóng dữ dội.

Cơn nóng khủng khiếp trong tuần đầu tháng 7 thậm chí còn khiến không ít người bất chấp lệnh cấm xâm phạm các di tích cổ của Rome khi nhảy vào đài phun nước nổi tiếng Bốn Dòng Sông ở Quảng trường Navona. Đối với người Rome, đấy không phải là những cảnh lãng mạn như khi Marcello Mastroiani hôn Anita Ekberg trong làn nước mát lạnh của đài phun nước Trevi trong bộ phim kinh điển La Dolce Vita, mà là một phần của cuộc sống hiện tại, dưới cái nóng thiêu đốt.

Liệu đến một lúc nào đấy, những đài phun nước ở Rome và các thành phố khác có trở thành một dạng nhà tắm công cộng, với các kiều nữ mặc bikini hoặc một mảnh trong làn nước mát lạnh? Đấy là viễn cảnh hài hước mà một nhật báo ở Thủ đô Italy đã đưa ra, cho rằng, thà họ cứ sexy trên đường phố như thế cho “bổ mắt”, nhưng đừng quên đi mua sắm cật lực trong mùa giảm giá này (các outlet và cửa hàng thời trang đang thất thu nghiêm trọng, vì cái nóng và khủng hoảng kinh tế đã ngăn cản cơn thèm khát shopping của người Italy).

Nhưng kèm theo đấy, là những lời cảnh báo về việc cái nóng đã đem muỗi hổ, một loài muỗi có vằn, trở lại nhiều vùng ở Rome, nhất là những nơi có nhiều vườn, rừng cây hay hồ nước. Tờ báo đưa ra những cách phòng chống muỗi hệt như ngày tôi còn nhỏ cách đây hơn 30 năm, trong đó có cách chống muỗi cơ bản nhất: hạn chế những nơi chứa nước ngoài thiên nhiên, thường là môi trường lý tưởng cho muỗi sinh sôi.

Cuối cùng, cái nóng khiến cho nhiều người trở thành “sinh vật lạ”. Những người đội mũ rộng vành hoặc choàng kín khăn, hầu như chẳng để hở phần nào của cơ thể, trừ đôi mắt, hầu hết là những nữ du khách đến từ châu Á. Họ sợ ánh nắng sẽ làm hỏng làn da trắng của mình. Ở bên này, người ta lại nghĩ khác. Sau một mùa Hè, nếu da bạn vẫn còn trắng nguyên, nghĩa là bạn rất nghèo, bạn không có tiền để đi tắm biển.

Hẹn quý anh chị trong các thư sau.


Ảnh của Hãng ANSA

Trương Anh Ngọc (từ Rome, Italy)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN