TTVH Online

BIẾM HỌA: Đến Real Madrid, De Gea rồi cũng phải khóc như Iker Casillas

14/07/2015 15:42 GMT+7

Trang tin Eurosport vừa đăng tải một bức biếm họa Louis van Gaal cảnh báo David De Gea: Nếu gia nhập Real Madrid, De Gea có thể thành siêu sao, công thần. Nhưng rốt cuộc cũng bị đối xử phũ phàng mà thôi.

(Thethaovanhoa.vn) - Trang tin Eurosport vừa đăng tải một bức biếm họa Louis van Gaal cảnh báo David De Gea: Nếu gia nhập Real Madrid, De Gea có thể thành siêu sao, công thần. Nhưng rốt cuộc cũng bị đối xử phũ phàng mà thôi.

Iker Casillas rời Real Madrid đến Porto sau 17 năm gắn bó nếu tính cả thời gian thi đấu cho Real Madrid C và Real Madrid B. Có tin cho rằng chính Chủ tịch Florentino Perez đã ép Casillas rời Real Madrid, chứ bản thân thủ môn này không muốn ra đi?

Chỉ biết rằng Casillas đã khóc khi nói lời chia tay với CLB. Anh cầm một văn bản thư chia tay và ngồi đọc, buồn bã nhắc đến những thành tích đã có với đội bóng áo trắng. Dù đã 34 tuổi, Casillas vẫn được xem là thủ môn hàng đầu, và anh vẫn có thể chơi bóng đỉnh cao được vài năm nữa.


Ảnh chế của Eurosport: De Gea nhìn tấm gương Casillas mà tránh

Cách Perez đối xử với Casillas tương tự như đã từng gạt bỏ Raul Gonzalez, huyền thoại phải rời đội đến Schalke.

Bức biếm họa của Eurosport ngụ ý rằng dù xuất sắc mấy thì De Gea cũng phải có kết cục như Casillas mà thôi? Real Madid đang coi De Gea là mục tiêu số 1 lấp vị trí Casillas để lại. Giá của thủ môn này vào khoảng 35-40 triệu euro.


Theo Eurosport

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN