TTVH Online

Ghế 'nóng' của HLV Đinh Cao Nghĩa

12/07/2015 05:12 GMT+7

Ngay trên sân nhà Cẩm Phả các cầu thủ Than Quảng Ninh đã “tự sát” bằng cách chơi phòng ngự hớ hênh để cho XSKT Cần Thơ ghi được tới 3 bàn thắng. Đội bóng đất Mỏ trôi xuống hạng 6 bảng xếp hạng...

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay trên sân nhà Cẩm Phả các cầu thủ Than Quảng Ninh đã “tự sát” bằng cách chơi phòng ngự hớ hênh để cho XSKT Cần Thơ ghi được tới 3 bàn thắng. Đội bóng đất Mỏ trôi xuống hạng 6 bảng xếp hạng còn HLV Đinh Cao Nghĩa cảm nhận được sức “nóng” đối với vị trí của mình hơn bao giờ hết.

Lần hiếm hoi trong mùa giải này sân Cẩm Phả không kín chỗ, sức “nóng” của trận đấu cùng sức ép sau những trận đấu không như mong đợi, khiến lối chơi của các cầu thủ Than Quảng Ninh thiếu đi sự thanh thoát cần thiết.

Không phải Mạc Hồng Quân, Gomez Melquiades là người được xếp chơi cao nhất trên hàng công. Tuy nhiên, dấu ấn duy nhất mà tiền đạo này thể hiện trong hiệp 1 chỉ là cú đánh đầu đi vọt xà ngang sau đường kiến tạo của Xuân Hùng.

Xác định mình ở cửa dưới, XSKT Cần Thơ chọn cho mình lối đá phòng ngự, phản công nhưng thực tế, Oseni hay Sunday cũng hiếm có cơ hội tiếp cận khung thành thủ môn Tuấn Linh. Bàn thắng mở tỷ số đến với đội bóng xứ Tây đô ở phút 21 bắt nguồn từ chính sai lầm của hậu vệ Than Quảng Ninh. Trung vệ Huy Cường chuyền bóng bất cẩn, Công Thảo cướp được trước khi đẩy cho Văn Thắng bứt lên mạnh mẽ mở tỷ số.

Bàn thua đầy mất ngờ càng khiến cho tinh thần thi đấu của các cầu thủ Than Quảng Ninh uể oải, lối chơi cũng thiếu đi sự mạch lạc cần thiết và việc họ để đội khách XSKT Cần Thơ dẫn trước 1-0 sau hiệp 1 là hoàn toàn xứng đáng.

Tình huống phạm lỗi của Xuân Hùng với Akanni Sunday ngay đầu hiệp 2 và việc Văn Thắng đe dọa khung thành Tuấn Linh bằng cú đá phạt ngay sau đó không làm đoàn quân HLV Đinh Cao Nghĩa bừng tỉnh. Và thêm một lần nữa, hàng phòng ngự của Than Quảng Ninh chơi sơ hở, hai trung vệ Huy Cường – Bật Hiếu theo kèm Oseni không tốt để tiền đạo này phối hợp với Akanni Sunday để ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 (51’).

Phút 65, Oseni thêm một lần tỏa sáng mang về bàn thắng thứ 3 cho XSKT Cần Thơ trong sự bất lực của hàng phòng ngự Than Quảng Ninh và thủ thành Tuấn Linh. Nỗ lực để tìm kiếm dù chỉ là một bàn thắng danh dự ngay trên sân nhà của các cầu thủ Than QN đã không thành công khi mà lối chơi mà họ thể hiện trong hiệp 2 không có bất cứ sự khởi sắc nào dù HLV Đinh Cao Nghĩa đã tận dụng tối đa 3 quyền thay người.

Hết sân khách rồi lại sân nhà Than Quảng Ninh đều phải nếm mùi thất bại và sự bức xúc của các CĐV đất Mỏ, việc không ít người bỏ về khi trận đấu còn chưa kết thúc cho thấy họ đã mất niềm tin vào đội bóng. Và sự kiên nhẫn của lãnh đạo CLB Than Quảng Ninh vào vị HLV trưởng có lẽ cũng đã đi đến giới hạn cuối cùng.

Thành Đạt
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN