TTVH Online

18h00 ngày 11/7 sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh – XSKT.Cần Thơ: Giải tỏa sức ép

11/07/2015 09:30 GMT+7

Thất bại 1-2 ở Cao Lãnh tại lượt trận 14 không khiến học trò HLV Đinh Cao Nghĩa mất nhuệ khí, bất kể đối thủ XSKT.Cần Thơ như đang hừng trở lại, sau 3 điểm tuyệt đối mà họ giành được trước đối thủ cùng cảnh ngộ Đồng Nai.

(Thethaovanhoa.vn) - Thất bại 1-2 ở Cao Lãnh tại lượt trận 14 không khiến học trò HLV Đinh Cao Nghĩa mất nhuệ khí, bất kể đối thủ XSKT.Cần Thơ như đang hừng trở lại, sau 3 điểm tuyệt đối mà họ giành được trước đối thủ cùng cảnh ngộ Đồng Nai.

Sau chiếc thẻ đỏ ngớ ngẩn phải nhận ở trận đấu với Hà Nội T&T (vòng 13), trung vệ trẻ người Nghệ An, Hoàng Văn Khánh, tiếp tục phải ngồi ngoài khi XSKT.Cần Thơ hành quân ra đất mỏ Quảng Ninh. Ông trọng tài Nguyễn Phương Nam đã có phần mạnh tay thái quá, khi Khánh chỉ phạm lỗi kéo người (Hoàng Vũ Samson) và XSKT.Cần Thơ đã phải chịu một quả penalty (Thành Lương ấn định tỷ số 4-1).

Hệ thống phòng ngự của XSKT.Cần Thơ luôn gặp các vấn đề khác nhau và đó là lý do họ đã để thủng lưới đến 33 bàn, chỉ sau 14 lượt trận, một kỷ lục. Trong khi thủ môn có giá chuyển nhượng hơn 5 tỷ đồng, Trần Bửu Ngọc, vẫn đang chấn thương… cái đầu (bao gồm cả đầu gối), lão tướng Nguyễn Thế Anh tiếp tục phải đeo găng. Việc họ vượt qua Đồng Nai là nhờ sự xuất sắc của cặp tiền đạo Văn Thắng-Oseni.

Nhưng, Than Quảng Ninh vốn dĩ không phải Đồng Nai. Trong tay HLV Đinh Cao Nghĩa là dàn cầu thủ ở đẳng cấp ĐTQG, với Quang Hải, Minh Tuấn, Hồng Quân, Kizito, Hải Huy, Huy Cường... Đội bóng đất mỏ không cần phải ghi quá nhiều bàn thắng vào lưới đối thủ, nhưng vẫn giành 3 điểm tuyệt đối, nhờ vào hệ thống hàng phòng ngự khá chắc chắn. Thành tích xếp thứ 4 sau 14 trận đã đấu nói lên tất cả.

Trở lại sân nhà, Than Quảng Ninh sẽ tiếp tục được tiếp lửa bởi đội ngũ CĐV hùng hậu, phủ xanh các khán đài. Trong một cuộc bình chọn mới đây, Hội CĐV Than Quảng Ninh thậm chí đã được các trang báo quốc tế bầu chọn là một trong những Hội gây được ấn tượng nhất cấp châu lục. Một sự động viên rất đúng lúc và V-League cũng thơm lây.

Với cú đúp ghi vào lưới XSKT.Cần Thơ để giúp Than Quảng Ninh giành chiến thắng 3-2 ở lượt đi, tiền đạo ĐTQG, Nguyễn Quang Hải, đã nhận phần thưởng là một chiếc iPhone 6 mới tinh từ Mạnh Thường Quân vốn là một CĐV ruột. Ở đất mỏ không hề thiếu những điều thú vị như thế và nó như một sợi dây gắn kết đội bóng với người hâm mộ.

Chia sẻ với Thể thao & Văn hoá, Quang Hải mong muốn lặp lại kỳ tích này. Hải nói: “XSKT.Cần Thơ tuy là không có thành tích tốt, nhưng họ cũng tập hợp rất nhiều cầu thủ chất lượng. Khi còn chơi ở giải hạng Nhất, họ cũng là đối trọng thực sự của Than Quảng Ninh. Mặc dù vậy, chúng tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối vào một chiến thắng nữa”.

Cho đến thời điểm này, hẳn BHL và nhiều cầu thủ XSKT.Cần Thơ (trong đó có Thế Anh) vẫn chưa quên trận thảm bại 0-3 trong một trận đấu có ý nghĩa quyết định suất lên chơi V-League cách đây không quá lâu. Tại sàn đấu Cẩm Phả khi ấy, Minh Tuấn đã ghi cả hat-trick vào lưới thủ thành đàn anh Thế Anh.

Chuyện cũng cũ rồi, nhưng theo người trong cuộc, XSKT.Cần Thơ đã quá chủ quan trong lần ra Bắc để rồi phải thua đau. Gặp lại nhau ở thảm cỏ V-League, thời thế vẫn không khác mấy và e rằng, thế trận và cả kết quả cũng khó mà lệch đi, dù HLV Vũ Quang Bảo có chủ hoà, như trận đấu hôm ở Hàng Đẫy (vòng 13).

Dự đoán: 3-1

Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN