TTVH Online

Man United thiếu tiền đạo trầm trọng

07/07/2015 14:11 GMT+7

Một cuộc thăm dò độc giả trên trang chủ của tờ báo địa phương Manchester Evening News cho thấy Alexandre Lacazette đang là tiền đạo mơ ước của các CĐV áo đỏ mùa Hè tới.

(Thethaovanhoa.vn) - Một cuộc thăm dò độc giả trên trang chủ của tờ báo địa phương Manchester Evening News cho thấy Alexandre Lacazette đang là tiền đạo mơ ước của các CĐV áo đỏ mùa Hè tới.

Chân sút 24 tuổi người Pháp đang khoác áo Lyon nhận được 31% số phiếu bầu, so với 28% của Harry Kane (Tottenham) và 25% của Karim Benzema (Real Madrid). Việc đội bóng áo đỏ cần một tiền đạo nữa mùa Hè này là điều dễ hiểu. Sáu tuần sau khi Radamel Falcao tuyên bố rời Old Trafford, không gia hạn hợp đồng cho mượn 1 năm của anh, tới lượt Van Persie tiến gần tới một thỏa thuận với CLB TNK Fenerbahce (có tin đồn là... Real Madrid).

Giờ khó mua tiền đạo giỏi

Man United giờ chỉ còn lại 2 tiền đạo thực thụ cho chuyến du đấu trước mùa giải, Wayne Rooney (giờ quen đá hộ công hơn) và James Wilson (Javier Hernandez sẽ trở lại từ Real Madrid sau một mùa cho mượn, nhưng tương lai của anh với Old Trafford cũng rất ảm đạm).

Rooney đã sắp bước sang tuổi 30 và vừa trải qua mùa giải có lẽ là tệ nhất ở Old Trafford, trong khi Wilson mới 20 tuổi và còn phải học hỏi rất nhiều. Kể từ Frank Stapleton vào 1982, chưa bao giờ chân sút hàng đầu của Man United lại ghi được ít bàn như thế trong một mùa giải ở giải vô địch Anh: 14 bàn của Rooney mùa trước. Tệ hơn, tuyển thủ Anh đã chơi một giai đoạn dài của mùa vừa rồi không phải ở vị trí tiền đạo.

Ban lãnh đạo Man United và HLV Louis Van Gaal sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chi tiêu mạnh tay trong vài tháng nữa. Lacazette vừa trải qua một mùa giải cực kỳ ấn tượng ở Ligue 1 với 31 bàn trong 31 trận cho Lyon, thành tích giúp anh trở thành chân sút chủ lực ở ĐT Pháp, qua mặt cả Benzema. Tuy nhiên, vấn đề là Lyon sẽ không để anh ra đi với giá dưới 30 triệu bảng. Nếu anh thành công với Man United, đó sẽ là cái giá rất phải chăng, nhưng rủi ro của chữ ký này là không hề nhỏ, khi Lacazette chưa hề được thử thách ở Premier League, nơi các hàng thủ, sức ép và tốc độ bóng đá đều hơn hẳn so với Ligue 1.

Benzema chắc chắn là một lựa chọn an toàn hơn. Chân sút của Madrid đang ở độ chín sự nghiệp, 27 tuổi, và là một tay săn bàn đã khẳng định được mình. Vấn đề là Real sẽ không để anh ra đi trừ khi họ đảm bảo được một tiền đạo tầm cỡ tương đương, trong khi Man United không thể chờ đợi một cách hú họa như vậy. Ngoài ra, những cuộc thương lượng rối rắm giữa Bernabeu và Old Trafford liên quan đến David De Gea và Sergio Ramos sẽ khiến các hợp đồng khác giữa hai CLB trở nên khó khả thi hơn ở thời điểm này.

Vẫn là giải pháp Harry Kane

Kane là khoảng giữa của Benzema và Lacazette. Anh quen thuộc với Premier League, điều thể hiện qua 21 bàn trong 34 trận tại giải Ngoại hạng mùa trước cho Spurs, và là một cuộc thương lượng thực tế hơn so với Benzema. Chủ tịch Daniel Levy của Spurs nổi tiếng là một kẻ mặc cả khó chịu, nhưng mọi cầu thủ đều có giá của anh ta, và nếu Kane tới Old Trafford, đó không phải là lần đầu Tottenham bán ngôi sao số một của họ cho Man United (Michael Carrick, Dimitar Berbatov).

Ngoài 3 mục tiêu chính đó, danh sách thăm dò của Manchester Evening News còn nhắc tới Edinson Cavani (được 10% số phiếu). Chân sút người Uruguay đã nói anh muốn rời PSG vào cuối mùa này. Dù Cavani cũng tuyên bố anh muốn tới TBN hơn, nếu đề nghị của Man United đủ hấp dẫn, họ sẽ có Cavani. Tuy nhiên, không phải vô cớ mà các CĐV áo đỏ không mặn mà lắm với phương án này. Cavani đã 28 tuổi, vừa trải qua hai mùa giải khá thất vọng với PSG và rất có thể không hợp với lối chơi đòi hỏi nhiều thể lực tại giải Ngoại hạng.

Tất nhiên, Van Gaal cũng có thể cân nhắc bố trí lại những cầu thủ mà ông đang có trong tay, Adnan Januzaj hay Memphis Depay, cho vị trí tiền đạo (Marouane Fellaini từng không ít lần chơi như thế ở mùa trước), nhưng đó chỉ là những phương án nhất thời.

Để thực sự là một ứng viên vô địch tại Premier League, Man United cần một tiền đạo đẳng cấp và đắt giá. Họ phải hành động nhanh hơn, bởi thời gian không còn nhiều nữa.

0 Man United không có chân sút nào lọt vào Top 10 các tay săn bàn hàng đầu ở Premier League mùa trước.

26 Trong mùa cuối cùng của Sir Alex Ferguson ở Old Trafford, Robin van Persie là Vua phá lưới Premier League với 26 bàn. Hai mùa vừa qua, không cầu thủ Man United nào đạt tới mốc 20 bàn.

22,5 Lần gần nhất Man United bỏ tiền nghiêm túc cho một tiền đạo là Robin van Persie vào năm 2012, với giá 22,5 triệu bảng. Trước đó nữa là Berbatov, năm 2008, 30 triệu bảng.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN