TTVH Online

Tiền đạo của FLC Thanh Hóa Pape Omar: Sự trở lại của 'sát thủ'

04/07/2015 14:11 GMT+7

Màn trình diễn chói sáng của Pape Omar trong chiến thắng nghẹt thở 4-3 của FLC Thanh Hóa trước ĐTLA ở vòng đấu thứ 13 như một lời khẳng định rằng: Sát thủ một thời của đấu trường V-League đã trở lại một cách ấn tượn

(Thethaovanhoa.vn) - Màn trình diễn chói sáng của Pape Omar trong chiến thắng nghẹt thở 4-3 của FLC Thanh Hóa trước ĐTLA ở vòng đấu thứ 13 như một lời khẳng định rằng: Sát thủ  một thời của đấu trường V-League đã trở lại một cách ấn tượng, sau khi được giảm án treo giò.

Hồi đầu mùa, Omar đã xin trở lại Thanh Hóa, nhưng “nhưng lại trục trặc giấy phép lao động nên quá thời hạn đăng ký cầu thủ ngoại của Thanh Hóa”, Omar cho biết.

Vẫn được đội bóng xứ Thanh tạo điều kiện tập luyện nhưng phải đến cuối giai đoạn lượt đi, Omar mới chính thức khoác áo FLC Thanh Hóa. Dưới thời HLV Hoàng Thanh Tùng, Omar được giao nhiều trọng trách hơn là một tay săn bàn như trước kia.

Và đúng như dự đoán, người hâm mộ bóng đá xứ Thanh đã không chỉ thấy được bản năng săn bàn quen thuộc, mà còn chứng kiến Omar với một vai trò hoàn toàn mới là tiền vệ hộ công. Người chơi cao nhất trên hàng công của FLC Thanh Hóa trong trận đấu với ĐTLA không phải là Omar mà là tiền đạo trẻ Thanh Bình.

Còn Omar được bố trí chơi lùi để gồng gánh sức sáng tạo trên hàng tiền vệ của FLC Thanh Hóa. Những pha kiến tạo có độ chính xác cao, những pha đập nhả, đột phá của Omar chính là điểm sáng nhất trên hàng công của đội bóng xứ Thanh.

Nhìn cái cách vội vã chạy ngay đến khán đài, đến gần với các CĐV nhà để ăn mừng bàn thắng đầu tiên cho Thanh Hóa của Omar đã nói lên tất cả tình cảm của cầu thủ này dành tặng cho người hâm mộ xứ Thanh.

Omar tâm sự: “Đó thực sự là một bàn thắng rất đặc biệt với tôi, một sự khởi đầu không thể tốt hơn. Tôi muốn dành tặng 2 bàn thắng vào lưới ĐTLA cùng tất cả tình yêu của mình tới các CĐV Thanh Hóa”.

Giờ đây, Pape Omar được xem là một trong những niềm hy vọng lớn của FLC Thanh Hóa ở giai đoạn lượt về V-League 2015. Omar được kỳ vọng sẽ tiếp tục là sát thủ và từng bước trở thành “thủ lĩnh” trong lối chơi của FLC Thanh Hóa.

Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN