TTVH Online

Brazil: Đế chế suy tàn

01/07/2015 18:30 GMT+7

Brazil gây thất vọng khi dừng bước ở Tứ kết Copa America 2015, nhưng đó không phải kết quả gây sốc. Thất bại ở Chile là sự phản ánh chính xác một đế chế bị suy tàn.

(Thethaovanhoa.vn) - Brazil gây thất vọng khi dừng bước ở Tứ kết Copa America 2015, nhưng đó không phải kết quả gây sốc. Thất bại ở Chile là sự phản ánh chính xác một đế chế bị suy tàn.

1. Kỷ nguyên thứ hai của Dunga với Brazil mở ra bằng chuỗi 11 chiến thắng liên tiếp, điều chỉ xảy ra sau nửa thế kỷ. Chỉ có đội hình xuất sắc trên hành trình chinh phục World Cup 1962 mới làm tốt hơn thế, với 12 chiến thắng liên tiếp.

Nhưng 10 trong số 11 chiến thắng ấy là các trận giao hữu mà các đối thủ của Brazil chỉ tập trung vào việc thử nghiệm nhân sự và chiến thuật.

Các trận đấu chính thức không giống như giao hữu, và Copa America lột tả hết bộ mặt của Brazil. Dunga đã thất bại với chính những gì ông theo đuổi, khi xây dựng đội hình theo hệ thống 4-2-3-1, như đã từng làm giai đoạn 2006-2010.

Có quá nhiều vấn đề trong cách làm việc của Dunga. Ông đã không có sự linh hoạt về lối chơi, thiếu các giải pháp chiến thuật để đối phó với từng tình huống trên sân. Dấu ấn của Dunga? Cả đội chuyền bóng cho Neymar, rồi cầu nguyện “Hoàng tử bóng đá Brazil” có thể tạo đột biến.

Dunga còn sai lầm khi bảo thủ với cặp Elias - Fernandinho. Bộ đôi này hoàn toàn lạc lõng mà không gắn kết với tập thể. Elias - Fernandinho không thể đánh chặn trước áp lực. Khi tấn công, họ cũng không góp mặt.

2. Dunga đã có một giải đấu thất bại. Nhưng bản thân ông không hoàn toàn có lỗi.

Bởi vì, đây là hệ quả của một nền bóng đá khủng hoảng nặng nề trong nhiều năm liền. Dunga thực tế chỉ là một kẻ bị kéo vào vòng khủng hoảng ấy, không chỉ một mà đến hai lần.

Trước khi Brazil thất bại ở Copa America, thành công của họ là gì? Vinh quang gần nhất của “Selecao” đã trôi qua được 8 năm, kể từ sau Copa America 2007 trên đất Venezuela.

Trong 4 giải đấu lớn nhất mà Brazil góp mặt (chỉ tính World Cup và Copa America), không một lần họ vào trận Chung kết. Ngoại trừ vào Bán kết World Cup năm ngoái trên sân nhà, những giải khác “Selecao” đều bị chặn đứng ở Tứ kết.

Sau chức VĐTG năm 1970, Brazil từng rơi vào cảnh trắng tay 19 năm liền (chỉ trở lại với Copa America 1989). Nhưng đó là khoảng thời gian mà Brazil vẫn khiến các đối thủ khiếp sợ, và thế giới say mê với cảm xúc mà họ mang đến. Ví dụ: Brazil của World Cup 1982 bị loại ngay từ vòng Hai.

Bây giờ, việc để Paraguay loại trên chấm 11m - khép lại Copa America 2015 với thành tích 5 bàn, thủng lưới 4 lần - cho thấy, không còn ai e ngại khi gặp Brazil.

Điều duy nhất người hâm mộ vẫn còn nhận ra được ở Brazil hiện tại là bộ trang phục mà họ khoác trên người.

3. Trong quá khứ, Brazil gắn với hàng loại ngôi sao vĩ đại như Pele, Garrincha, Jairzinho, Zico, Romario hay Ronaldo. Ở bất kỳ thời đại nào, những ngôi sao này cũng được thi đấu với xung quang là một tập thể xuất sắc.

Brazil của hiện tại chỉ còn Neymar được xem là ngôi sao. Nhưng anh chàng ngôi sao ấy chưa thực sự lớn, như niềm tin mà HLV Dunga trao cho anh (chiếc băng đội trưởng).

Nếu không tính Neymar, có tiền vệ và tiền đạo người Brazil nào nằm trong số 10 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay? Câu trả lời rất đơn giản, nhưng là sự thật: Không! Những Firmino, Coutinho, Willian vẫn chưa thể hiện được nhiều, và nhìn họ thi đấu chỉ khiến trái tim những người yêu “Selecao” thêm nhói đau. Oscar? Nếu ngôi sao của Brazil góp mặt, anh cũng không hứa hẹn gì nhiều.

Đã 8 năm không dự một trận chung kết nào, và với chất lượng cầu thủ không cao, cộng thêm việc Dunga tiếp tục tại vị, tương lai Brazil đầy u ám.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN