TTVH Online

17h00 ngày 28/6, B.Bình Dương – HAGL: Thầy trò Guillaume Graechen gặp khó

28/06/2015 05:02 GMT+7

Đang cơn hiểm nghèo, lại gặp ngay nhà ĐKVĐ có phong độ cao tại Gò Đậu, cửa thắng của HAGL rất mịt mù.

(Thethaovanhoa.vn) - Đang cơn hiểm nghèo, lại gặp ngay nhà ĐKVĐ có phong độ cao tại Gò Đậu, cửa thắng của HAGL rất mịt mù.

Người Bình Dương quen với tên gọi sân Gò Đậu (mặt sân CLB B.Bình Dương đăng ký lại với BTC hiện tại là Bình Dương), nơi luôn “đi dễ khó về” với HAGL. 5 năm gần nhất, B.Bình Dương chỉ thua HAGL 1 trận duy nhất năm 2012. Còn lần gặp nhau lượt đi năm ngoái, đội chủ nhà đã khiến “Gỗ” thất bại nặng nề với tỷ số 1-4.

Từ quá khứ đến thực tại, “Gỗ” đều chịu thiệt thòi. Cán cân cuộc đối đầu chiều nay hoàn toàn nghiêng về phía chủ nhà. HLV Graechen đang có đội hình vừa yếu, vừa thiếu. Hồng Duy đã nghỉ hết mùa, còn Văn Toàn gặp chấn thương ngay khi trở về từ SEA Games. 2 ngoại binh Moussa và Franklin không đủ sức cáng đáng cả tập thể còn non nớt của ông thầy người Pháp.

Nhiều người chờ đợi màn so tài của Công Vinh và Công Phượng trong trận này, nhưng có thể nó chỉ là phù phiếm. Rất hiếm lần Công Phượng trong mùa giải này có thể tỏa sáng vì quá đơn độc. Những đồng đội chưa tạo ra một nền tảng để tiền đạo xứ Nghệ thăng hoa. Càng áp lực hơn cho Công Phượng khi HAGL đang ở tình cảnh hiểm nghèo và chiều nay, “Gỗ” phải chơi trên sân của nhà ĐKVĐ V-League.

Những Phước Tứ, Xuân Thành, Văn Hoàn sẽ không cho Công Phượng tiếp cận cầu môn Quốc Thiện Esele. Trong khi đó, Công Vinh sau sự ra đi của GĐKT Lê Thụy Hải đang trở lại là chính mình dưới thời GĐKT Mai Đức Chung. Tiền đạo sinh năm 1985 càng có cơ hội phát huy khả năng do có bệ phóng là cả dàn sao ở đất Thủ. Chỉ không bình thường khi Công Vinh không thể ghi thêm nhiều bàn thắng nữa mùa giải này với những đồng đội tốt như thế.

Dù rất được kỳ vọng nhưng một mình Công Phượng (trái) khó lòng gánh nổi cả tập thể HAGL. Ảnh: VSI

GĐKT Mai Đức Chung đã có màn ra mắt không thể hoàn hảo hơn với B.Bình Dương. Nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên ông Chung có trận ra mắt cùng đội bóng đất Thủ ở V-League. Và có lẽ vận son chưa thôi “đeo bám” ông từ ngày về Bình Dương. Chỉ cần tung ra đội hình với các cá nhân đá đúng sở trường, 3 điểm coi như nằm chắc trong tay chủ nhà. Trong hoàn cảnh hiện tại, để thua HAGL với B.Bình Dương có thể xem là thảm họa.

Phát biểu trước trận đấu, ông Chung cũng như lãnh đạo B.Bình Dương đều khẳng định sẽ không chủ quan và mục tiêu là 3 điểm tuyệt đối. Đội bóng đất Thủ gần như đã vô địch lượt đi. Lửa đã cháy đến chân tường với HAGL và cơn khủng hoảng với họ có thể vẫn chưa đến hồi kết.

Đội hình dự kiến

B.Bình Dương: Quốc Thiện Esele, Phước Tứ, Đình Luật, Xuân Thành, Văn Hoàn, Trọng Hoàng, Tiến Thành, Moses, Anh Đức, Abass, Công Vinh.

HAGL: Minh Nhựt; Văn Long, Đông Triều, Franklin, Văn Sơn; Văn Thanh, Minh Vương, Trần Vũ, Thanh Tùng; Công Phượng, Moussa.

Dự đoán: 3-0

Kể từ khi B.Bình Dương lên hạng năm 2004, trong 11 mùa giải đối đầu nhau, đội bóng đất Thủ và HAGL rất cân bằng về số lần thắng thua. Cụ thể, sau 22 trận đấu ở V-League với HAGL, B.Bình Dương thắng 8, hòa 6 và thua 8.


Việt Hà
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN