TTVH Online

HAGL đương đầu với 'đá tảng' B.Bình Dương

27/06/2015 14:15 GMT+7

Chiều mai, “đám trẻ” của bầu Đức được ví sẽ đương đầu với hòn đá tảng khi họ xuống làm khách ở sân Gò Đậu của B.Bình Dương.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều mai, “đám trẻ” của bầu Đức được ví sẽ đương đầu với hòn đá tảng khi họ xuống làm khách ở sân Gò Đậu của B.Bình Dương. Nói vậy là bởi HAGL chỉ có đội hình non nớt, yếu ớt còn B.Bình Dương được xem là đội bóng mạnh nhất V-League về mọi mặt.

Sức mạnh của B.Bình Dương là quá rõ ràng, chẳng cần bàn cãi. Là ĐKVĐ, B.Bình Dương mùa giải này tiếp tục cho thấy tham vọng bá vương của họ khi tiếp tục đầu tư mua sắm để sở hữu đội hình “mơ ước”.

Trong số những bản hợp đồng mà đội bóng đất Thủ đưa về Gò Đậu mùa giải 2015 này đáng chú ý nhất là Lê Công Vinh. Tiền đạo xứ Nghệ khi đến B.Bình Dương đã trở thành đề tài “hot” của bóng đá Việt khi GĐKT Lê Thụy Hải đã sử dụng Công Vinh một cách khá “khiêm tốn”. Bên cạnh Công Vinh là một dàn sao sáng của V-League như Tấn Tài, Anh Đức, Phước Tứ, Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Đình Luật, Mai Tiến Thành, Tăng Tuấn, Abass, Moses…

Đặt lên bàn cân lực lượng, B.Bình Dương có thể xem là không có đối thủ xứng tầm ở V-League. Và tất nhiên, khi sở hữu dàn cầu thủ đẳng cấp như thế thì B.Bình Dương cũng là đội bóng có kinh nghiệm thi đấu tốt nhất. Bằng chứng là B.Bình Dương đang chễm chệ ở ngôi đầu bảng sau 12 vòng đấu. Dù không còn GĐKT Lê Thụy Hải nhưng B.Bình Dương vẫn vô cùng lợi hại nhờ lực lượng quá tốt.

Trong khi đó, HAGL là đội bóng trẻ nhất và non kinh nghiệm nhất V-League. Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Đông Triều, Văn Toàn, Lê Văn Sơn… chỉ mới giúp HAGL tạo hiệu ứng trong lòng khán giả, chứ về thành tích thì đang bết bát.

Ngoài nhược điểm hạn chế về kinh nghiệm của các cầu thủ trẻ, HAGL còn có vấn đề khác là chất lượng ngoại binh quá kém. Bầu Đức sau khi đứng ngồi không yên trước những thất bại liên tiếp của HAGL đã năm lần bảy lượt tìm nguồn ngoại binh thay thế nhưng cho đến thời điểm này chưa thể gọi hài lòng.

HAGL đang đì đẹt ở nhóm cuối bảng và rất khát khao một chiến thắng để sớm rời xa cuộc chiến trụ hạng. Trong khi đó, B.Bình Dương sừng sững như hòn đá tảng của V-League. Xem ra, cuộc chiến ngày mai ở Gò Đậu sẽ chẳng cân sức chút nào!

Công Phượng (phải) và đồng đội quá non kinh nghiệm so với B.Bình Dương. Ảnh: VSI

Ở trận tứ kết Cúp QG Kienlongbank 2015 với Hà Nội T&T trên sân Hàng Đẫy vào giữa tuần vừa qua, Công Phượng chủ động xin ra nghỉ sau hiệp một vì bị đau ở gáy. Đó là thông tin đáng chú ý nhất với HAGL lúc này bởi Công Phượng là ngôi sao, là quân bài chiến lược của HLV Guillaume Graechen. Tuy nhiên, theo nhiều nguồn tin, chấn thương của Công Phượng không nghiêm trọng và khả năng tiền đạo này vẫn góp mặt trong chuyến làm khách trước B.Bình Dương.

Khi đó, trận so kè B.Bình Dương – HAGL sẽ thú vị hơn bởi Công Phượng chạm trán với đàn anh Lê Công Vinh. Vinh và Phượng đều là những nhân tài của bóng đá Việt Nam, cùng là những cầu thủ xứ Nghệ, nhưng họ thuộc 2 thế hệ cách xa nhau. Nếu như Công Vinh đang ở vào đỉnh dốc của sự nghiệp thì Công Phương bắt đầu chớm nở tài năng. Có điều, sự nổi tiếng của Công Phượng ở thời điểm hiện tại đã vượt xa đàn anh Công Vinh mọi thời kỳ. Phượng nổi tiếng đến mức việc thay đổi kiểu tóc thôi cũng trở thành một đề tài nóng hổi của báo chí.

Bên cạnh được giáp mặt đàn anh Công Vinh, Công Phượng còn có cơ hội thi thố tài năng với rất nhiều đàn anh khác, trong đó có những cầu thủ xứ Nghệ khác là Trọng Hoàng, Văn Bình, Âu Văn Hoàn.

Xem ra, trận B.Bình Dương – HAGL chiều mai có nhiều điều thú vị, đáng để chờ đợi.

HAGL sợ “lộ bài”

Chiều qua (26/6), phóng viên Thể thao & văn hóa nỗ lực liên lạc với lãnh đạo của CLB HAGL để tìm hiểu công tác chuẩn bị của đội bóng trước chuyến làm khách B.Bình Dương nhưng đều bị từ chối. GĐĐH Huỳnh Mau nói rằng, HAGL muốn giữ kín mọi thông tin trước trận đấu để đảm bảo những toan tính chuyên môn của HLV Graechen.


PHẠM TÂM
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN