TTVH Online

3 phút tố cáo màn 'bắt tay' của U21 Bồ Đào Nha và U21 Thụy Điển

26/06/2015 10:03 GMT+7

Ở loạt trận cuối cùng bảng B giải U21 vô địch châu Âu 2015, U21 Bồ Đào Nha và U21 Thụy Điển đã dắt tay nhau đi tiếp sau khi hòa 1-1.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở loạt trận cuối cùng bảng B giải U21 vô địch châu Âu 2015, U21 Bồ Đào Nha và U21 Thụy Điển đã dắt tay nhau đi tiếp sau khi hòa 1-1.

Trận đấu giữa U21 Bồ Đào Nha và U21 Thụy Điển ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng B giải U21 vô địch châu Âu 2015. Nếu U21 Bồ Đào Nha thắng U21 Thụy Điển, trong khi đó U21 Italy thắng U21 Anh ở trận đấu cùng giờ, các cầu thủ áo thiên thanh sẽ lọt vào vòng Bán kết. Nhưng kịch bản trên đã không xảy ra. Mặc dù U21 Italy đã giành thắng lợi 3-1 trước U21 Anh, tuy nhiên bàn thắng gỡ hòa 1-1 của Tibbling ở phút 89 bên phía U21 Thụy Điển đã làm tiêu tan giấc mơ đi tiếp của U21 Italy. 


Các cầu thủ U21 Thụy Điển chẳng thèm xông lên đoạt bóng

Với kết quả hòa 1-1, cả U21 Bồ Đào Nha và U21 Thụy Điển lọt vào Bán kết. Các CĐV của Italy có lí do để nghi ngờ về "cái bắt tay" của 2 đội bóng này, đặc biệt là khi xem diễn biến 3 phút cuối trận đấu giữa U21 Bồ Đào Nha và U21 Thụy Điển. Các cầu thủ U21 Bồ Đào Nha liên tục thực hiện những đường chuyền qua lại, không có ý định tấn công. Trái bóng được luân chuyển ở gần vạch giữa sân trong khi các cầu thủ U21 Thụy Điển cũng chẳng thèm xông lên đoạt lấy bóng. Ba phút cuối của trận đấu cứ như vậy trôi qua. Nhiều khán giả cảm thấy buồn chán với lối chơi này của 2 đội nên đã bỏ về.

Victor Nilsson Lindelof, cầu thủ của U21 Thụy Điển, tiết lộ sau khi có bàn gỡ hòa, anh đã nói với một cầu thủ đối phương: "Tôi nói với Bernado Silva rằng chúng tôi có thể dễ dàng giành vé đi tiếp". Sau trận đấu, Stefano Sturaro, cầu thủ của Juventus viết trên Twitter: "Những con chó ăn mừng trên xác của bầy sư tử và nghĩ rằng chúng đã thắng, nhưng sư tử vẫn là sư tử, còn chó muôn đời vẫn chỉ là chó".

Việc hai đội bóng bắt tay nhau để đi tiếp là không hiếm ở các giải thi đấu bóng đá. Ở EURO 2004, giải đấu mà đội tuyển quốc gia Italy cũng bị loại bởi môt trận hòa ở lượt đấu cuối của đội Thụy Điển. Antonio Cassano đã ghi bàn ở những phút cuối giúp Italy thắng Bulgaria 2-1, nhưng bàn gỡ 2-2 ở phút 89 của Jonson, cầu thủ đội Thụy Điển, khiến trận đấu này kết thúc với tỉ số 2-2. Tỉ số đủ để Thụy Điển dắt tay Đan Mạch đi tiếp, bỏ lại Italy và Antonio Cassano khóc lóc tức tưởi.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN