TTVH Online

Mai Công Hiếu - Vũ Hồng Thủy hạnh phúc cùng những vòng xe

26/06/2015 05:15 GMT+7

Cặp VĐV Mai Công Hiếu – Vũ Hồng Thủy đã từng nức tiếng trong làng xe đạp Việt Nam một thời. Nên duyên nhờ xe đạp, hạnh phúc hiện tại của họ trùng hợp thay vẫn là vòng quay của những chiếc bánh xe.

(Thethaovanhoa.vn) - Cặp VĐV Mai Công Hiếu – Vũ Hồng Thủy đã từng nức tiếng trong làng xe đạp Việt Nam một thời. Nên duyên nhờ xe đạp, hạnh phúc hiện tại của họ trùng hợp thay vẫn là vòng quay của những chiếc bánh xe.

Xe đạp – cầu nối tình yêu

Cô gái gốc Hà Nội, Vũ Hồng Thủy - người bạn đời của cuarơ Mai Công Hiếu - chính là một trong những tay đua giàu thành tích bậc nhất của làng xe đạp Việt Nam.

Xuất thân trong màu áo đội xe đạp nữ Hà Nội gần 20 năm trước, những ngày đến đầu đến với xe đạp, Hồng Thủy có quan niệm chơi vui là chính. Thế rồi, cô lọt vào mắt xanh của các HLV đội xe đạp nữ Hà Nội khi đua giải huyện.

Hồng Thủy chia sẻ: “Tôi đến với xe đạp từ sân chơi phong trào. Thế nhưng bản thân tôi cũng bất ngờ khi mình lại được các thầy đánh giá có khả năng và họ đã giúp tôi am hiểu những kỹ thuật của môn xe đạp nhiều hơn để vận dụng nó tốt trong thi đấu”.

Năm 1998, khi xe đạp nữ Việt Nam vừa manh nha phát triển thì Hồng Thủy với những thành tích xuất sắc cùng đội đua Hà Nội đã có tên trong danh sách ĐTQG. Cô gái có nụ cười tít mắt này chỉ mất vài ba năm để khẳng định tên tuổi của mình.

Ấn tượng mà Hồng Thủy có thể nhớ rõ nhất là năm 2001, cô lập hat-trick vô địch từ giải VĐQG, Áo vàng giải đua xe đạp nữ Hà Nội 2001 và đỉnh cao nhất là HCV SEA Games 2001 tại Malaysia.

Trong hơn 10 năm gắn bó với xe đạp, Hồng Thủy chinh phục trọn vẹn tất cả những cung đường đất nước để có được hầu hết các vinh quang trong làng xe đạp nữ Việt Nam.

Thời của Hồng Thủy, VĐV nữ đến với xe đạp còn gian nan gấp trăm lần hiện tại. Nếu bây giờ, các VĐV nữ đã được chú ý nhiều hơn trước, có nhiều giải đua hơn thì ngày trước, đời VĐV xe đạp khổ trăm đường.

Cô nói: “Đặc thù của môn xe đạp đòi hỏi nhiều yếu tố, từ sự thiệt thòi về chăm sóc sắc đẹp cho bản thân khi phải thường xuyên ở ngoài trời nắng hay bụi đường đó là điều trở ngại nhất với cuarơ nữ. Ngoài ra, liên tục phải xa nhà cũng là điều mà các tay đua phải tập chấp nhận. Bên cạnh đó, việc các giải đua xe đạp dành cho nữ trong nước ít được tổ chức và ít được quan tâm từ khán giả so với các giải nam cũng gây không ít ảnh hưởng đến sự phát triển của xe đạp nữ”.

Dù vậy, chưa bao giờ Hồng Thủy tiếc nuối khi đánh đổi tuổi trẻ của mình để dấn thân với chiếc xe đạp. Cùng nhờ “con ngựa sắt” này, cô đã tìm được hạnh phúc đích thực của đời mình.

Cách đây hơn 15 năm, Hồng Thủy bắt gặp Mai Công Hiếu khi cả 2 cùng thuộc biên chế ĐTQG. 2 hoàn cảnh đồng điệu tìm đến nhau và chuyện tình đẹp nhất làng xe đạp Việt Nam bắt đầu. Tình yêu là động lực để họ vượt qua mọi thử thách, bao cung đường khó khăn với nắng, gió, bụi đường.

Hồng Thủy cho biết: “Năm 1998, tôi được gọi vào ĐTQG. Lúc đó anh Hiếu vào trước, anh Hiếu rất hiền và ít nói, khi trở thành đồng nghiệp của nhau, lại phải sống xa nhà, cả 2 dành những sự quan tâm chia sẻ cho nhau”.

Qua 8 năm vun đắp tình cảm, năm 2006, một đám cưới đẹp của họ được tổ chức tại Hà Nội. Hồng Thủy lại tiếp tục một cuộc phiêu lưu: rời Thủ đô theo chồng về Đồng Tháp bắt đầu cuộc sống mới. Khi cả 2 có con gái đầu lòng, Công Hiếu vẫn tiếp tục sự nghiệp của mình cùng với “con ngựa sắt”.

Có những lúc vì nhớ chồng, Hồng Thủy lại cùng cô gái nhỏ của mình lên đường theo chồng. “Tôi muốn bên cạnh Hiếu và ủng hộ Hiếu như lúc còn thi đấu hay tập luyện chung, cũng như muốn Hiếu thấy được con gái để cố gắng hơn, có lần tôi còn luôn thêm nhiệm vụ tiếp tế”, Hồng Thủy chia sẻ. Ngay cả khi có cô con gái thứ 2, Hồng Thủy vẫn tiếp tục đưa 2 con song hành với Công Hiếu trong mỗi cuộc đua.

Xe đạp – niềm đam mê bất tận

8 năm rời xa xe đạp để làm vợ nhưng chưa ngày nào Hồng Thủy vơi nỗi nhớ xe đạp. Đó là cơ sở để Hồng Thủy được Sở VH, TT&DL Đồng Tháp bổ nhiệm cô làm HLV trẻ năng khiếu của tỉnh từ 3 năm nay.

Với địa phương có truyền thống xe đạp mạnh, luôn sản sinh ra những tay đua kiệt xuất cho làng xe đạp nước nhà, Hồng Thủy với vốn kinh nghiệm và tên tuổi của mình hứa hẹn sẽ giúp xe đạp Đồng Tháp nâng lên một tầm cao khác.

Bà mẹ 2 con không thể ngồi yên và cô chia sẻ: “Anh Hiếu đang là HLV đội tuyển trẻ Việt Nam, thường xuyên xa nhà. Tôi cũng đam mê không kém, ước mong của tôi là gắn bó với xe đạp, được truyền dạy những kỹ thuật của mình cho các em thế hệ sau. So với thời tôi, các em VĐV bây giờ có nhiều điều kiện hơn. Vì vậy, các em cần phải nỗ lực hơn để mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam”.

Cũng làm HLV như vợ, HCV SEA Games 2003 và 2005 Mai Công Hiếu hiện giữ cương vị HLV đội tuyển trẻ Việt Nam. VĐV từng đoạt HCB châu Á 2003 và 13 năm VĐQG nội dung cá nhân tính giờ cũng đang là “ông trùm” ở các giải đua phong trào Việt Nam hiện tại.

Vừa làm công tác chuyên môn, vừa phải chu toàn công việc gia đình, nhưng Hồng Thủy vẫn đảm đương trọn vẹn. Cô nói: “Dù buồn khi chồng không có nhiều thời gian cho gia đình nhưng vì anh ấy làm nghĩa vụ quốc gia nên tôi cũng thông cảm cho công việc anh ấy.

Những đứa con của tôi có lẽ chúng có máu thể thao từ khi còn trong bụng mẹ. Tôi đi cùng Công Hiếu nhiều chuyến đi để động viên anh ấy, chúng nó cũng quen luôn. Nếu các con muốn đi theo sự nghiệp thể thao, tôi cũng sẵn lòng tạo điều kiện cho con. Đứa con gái đầu lòng rất mê quần vợt và xe đạp. Còn đứa thứ 2 cũng tỏ ra có năng khiếu cờ vua”.

Nổi danh từ khi còn là VĐV, đến khi giải nghệ gia đình thể thao Công Hiếu – Ngọc Thủy vẫn đang thầm lặng đóng góp cho sự phát triển của thể thao Việt Nam.

Quốc Tài
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN