TTVH Online

World Cup nữ 2015: Sức mạnh các cô gái Đức

22/06/2015 06:44 GMT+7

Đè bẹp Thụy Điển đến 4-1 ở vòng 1/8, các cô gái Đức đã thể hiện sức mạnh đáng sợ của đội bóng đang xếp số một thế giới.

(Thethaovanhoa.vn) - Đè bẹp Thụy Điển đến 4-1 ở vòng 1/8, các cô gái Đức đã thể hiện sức mạnh đáng sợ của đội bóng đang xếp số một thế giới.

4 năm trước, Thụy Điển từng giành vị trí thứ 3 tại World Cup 2011, trong khi tuyển Đức bất ngờ bị Nhật Bản loại ở vòng tứ kết. Nhưng bây giờ, người Đức đang khao khát trả hận, và họ thực sự là ứng cử viên nặng ký ở giải đấu năm nay. Trước đội bóng hạng 5 thế giới Thụy Điển, các cô gái Đức không ngần ngại tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc.

Anja Mittag tiếp tục khẳng định phong độ ấn tượng với bàn mở tỷ số ở phút 24 và sau đó kiếm về một quả phạt đền khác ngay trong hiệp một, nhưng tuyển Đức còn có những ngôi sao khác. Đó là Celia Sasic, tác giả của một cú đúp để cùng với Mittag dẫn đầu danh sách làm bàn với 5 lần lập công. Chính Sasic, 26 tuổi, mới được xem là truyền nhân của Birgit Prinz, chứ không phải Mittag. Cô đang là chân sút số một của đội tuyển Đức hiện tại với 62 bàn thắng sau 108 trận. Dzsenifer Marozsán, cầu thủ ấn định chiến thắng ở phút 88, cũng là một trụ cột đáng chú ý và cô mới 23 tuổi. Tất nhiên, quá trình chuyển giao vẫn cần đến yếu tố kinh nghiệm. Và vai trò ấy đang thuộc về thủ thành Angerer, người mới thủng lưới 2 bàn ở giải đấu năm nay.

Với 4 bàn thắng ghi được vào lưới Thụy Điển, Đức tiếp tục là đội bóng có hàng tấn công ấn tượng nhất ở VCK năm nay. Họ đã ghi tổng cộng 19 bàn thắng sau 4 trận đấu, trong đó riêng bộ đôi Mittag - Sasic đã chiếm tới 10 bàn. Một vài so sánh: Những đội bóng hùng mạnh như Mỹ, Brazil và đương kim vô địch Nhật Bản chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn ở vòng bảng. Tất nhiên, việc Đức cùng bảng với những đội lót đường như Thái Lan và Bờ Biển Ngà là một lý do, nhưng với chiến thắng 4-1 trước Thụy Điển vừa rồi, Đức đã chứng minh rằng sức mạnh của họ là hoàn toàn có thật.

Chiến thắng ấy cũng là một lời cảnh báo với tuyển Mỹ, nếu như họ lọt tới vòng bán kết. Nên nhớ, ở vòng bảng, dù hết sức cố gắng, các cô gái Mỹ cũng chỉ kiếm được 1 điểm trước Thụy Điển, bại tướng của Trung Quốc. Tất nhiên trước đó, Mỹ phải vượt qua Colombia (1/8) và Trung Quốc (tứ kết), đội bóng vừa hạ Cameroon 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Wang Shanshan.

World Cup 2015 lập kỷ lục về khán giả

Ban tổ chức World Cup 2015 vừa hớn hở tuyên bố sẽ có ít nhất 1,25 triệu khán giả đến xem giải đấu năm nay - một con số kỷ lục.

Con số này được tính dựa theo số vé đã bán hết trong ngày hôm qua, vượt qua kỷ lục 1,194,221 vé ở World Cup 1999 diễn ra tại Mỹ. Tuy nhiên, giải đấu năm đó chỉ bao gồm 16 đội với 32 trận đấu, thay vì 24 đội và 52 trận như bây giờ. Tất nhiên, số lượng khán giả còn tăng nữa bởi giải đấu mới đi được hơn nửa chặng đường, và BTC hy vọng sẽ đạt mốc 1,5 triệu khán giả.


P.Chi
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN