TTVH Online

07h00 ngày 18/6, Brazil - Colombia: Carlos Dunga và cuộc chiến tâm lý

17/06/2015 18:54 GMT+7

Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Peru trong trận ra quân ở Copa America 2015 vẫn cho thấy những vấn đề của Brazil.

(Thethaovanhoa.vn) - Chiến thắng nhọc nhằn 2-1 trước Peru trong trận ra quân ở Copa America 2015 vẫn cho thấy những vấn đề của Brazil.

Có vẻ như đội quân của ông Carlos Dunga vẫn chưa thực sự sẵn sàng cho ngày hội bóng đá lớn nhất của Nam Mỹ.

Sẵn sàng bảo vệ học trò

“Chúng ta cần phải tìm lại cảm giác, sự hưng phấn. Đó là những thứ chúng ta đã bỏ quên ở World Cup 2014 vừa qua”, cựu tiền đạo lừng danh Bebeto đã nói. “Chúng ta cần phải giải cứu thứ bóng đá của chúng ta. Nếu Brazil vô địch Copa America, có thể nhiều người sẽ quên đi thất bại đau đớn ở World Cup. Nhưng với một tập thể thế này, tôi không tin vào khả năng đó lắm”.

Thất bại mà Bebeto nhắc tới là trận thua 1-7 trước Đức ở bán kết. Kết quả đó đã phần nào phản ánh được lối chơi của Brazil ở giai đoạn này: Đa dạng, tuyệt vời khi có Neymar và đơn điệu, rời rạc khi không có tiền đạo 22 tuổi này. Với Bebeto, thất bại trước Đức là cần thiết, bởi nó là động lực, là nỗi ám ảnh để các cầu thủ Brazil buộc phải vượt qua trong những hành trình chinh phục tiếp theo của họ.

“Những điều xảy ra ở World Cup cần phải được quên đi”, HLV Carlos Dunga nói. “Mọi người nói về nó nhưng xin hãy dành những sự tôn trọng. ĐT Brazil luôn được ngưỡng mộ ở khắp nơi trên thế giới. Chiếc áo đấu của Brazil luôn mang những giá trị thiêng liêng nhất”.

HLV của Brazil không phủ nhận những điều Bebeto nói nhưng cá nhân ông không muốn để nỗi đau lịch sử ấy trở thành gánh nặng đối với các học trò. “Áp lực để chiến thắng luôn rất lớn đối với ĐT Brazil. Điều quan trọng là chúng tôi phải cho thấy được tinh thần chiến đấu và ý thức được giá trị của những chiến thắng”, Dunga nói thêm.

Chính nhờ chiêu giải tỏa tâm lý này của Dunga mà Brazil đã đứng dậy sau cú sốc cực lớn ở trận thua trước Đức. Họ thắng Argentina, Pháp trong các trận giao hữu sau đó. Tính đến trước thềm Copa America 2015, Brazil đã thắng liên tiếp 10 trận.

Brazil cứ có 3 điểm là được

Với Dunga, thắng lớn hay tối thiểu không quan trọng khi mục tiêu vẫn là 3 điểm. Có lẽ vì thế, khi Brazil nhọc nhằn hạ Peru 2-1 trong trận ra quân, nhà cầm quân này vẫn tỏ ra hài lòng.

“Neymar là sự khác biệt. Cậu ấy luôn đóng vai trò quyết định trong mỗi trận đấu và giúp Brazil vượt qua khó khăn. Việc Neymar tỏa sáng là do cậu ấy vừa trải qua một mùa giải ấn tượng với CLB Barcelona, tôi hy vọng rằng phong độ này sẽ mãi được duy trì”, Dunga nói.

“Peru đã gây ra rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tuy nhiên, với bản lĩnh vững vàng thì Brazil đã có một thế trận tốt trong hiệp 2 và xứng đáng có được thắng lợi này. Ngoài Neymar ra thì chúng ta không thể không kể đến những Douglas Costa, Miranda. Họ đã có một trận đấu ấn tượng và đóng góp trực tiếp vào thành quả này”.

Với những phát biểu như thế, Dunga đã phải nhận nhiều sự chỉ trích từ chính truyền thông nước nhà. Một số tờ báo Brazil cho rằng đội bóng của họ vẫn chưa thể hiện được đẳng cấp vốn có. Thậm chí, tờ Globo Esporte còn trích hẳn lời của huyền thoại Romario rằng: “Brazil vẫn chưa nóng máy. Có vẻ như họ chỉ đá hay trong những trận giao hữu mà thôi”.

Tuy nhiên, vốn là một người trầm tính, Dunga đã không đưa ra ý kiến phản bác. Những ngày qua, ông miệt mài làm việc trên sân tập. Trước mắt Brazil sẽ là trận đấu với Colombia, đối thủ lớn nhất ở vòng bảng. Thêm một chiến thắng, dù nhọc nhằn đến thế nào, là đảm bảo cho Brazil một tấm vé vào chơi ở Tứ kết. Khi cái đích cuối cùng là chức vô địch, Dunga muốn chờ đợi. Câu trả lời của ông sẽ chỉ nằm ở cuối con đường.

11 Chiến thắng trước Peru ở trận ra quân giúp Carlos Dunga có chiến thắng thứ 11 liên tiếp kể từ khi ông nhận lời dẫn dắt tuyển Brazil.

44 Neymar vẫn đang là chân sút tốt nhất của tuyển Brazil hiện tại. Anh có 44 bàn trong 64 trận ra sân.

0 Trong 5 trận gần đây nhất gặp Brazil, Colombia không biết đến chiến thắng. Họ thua 2 và hòa 3 trước đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Đội hình dự kiến

Brazil: Jefferson - Alves, Miranda, Luiz, Felipe Luis - Fernandinho, Elias, Fred - Willian, Neymar, Tardelli

Colombia: Opsina - Zuniga, Zapata, Murillo, Amero - Cuadrado, Sanchez, Valencia - James - Bacca, Falcao

Dự đoán: 2-1


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN