TTVH Online

Croatia - Italy 1-1: Azzurri, nỗi băn khoăn còn đó

14/06/2015 07:37 GMT+7

Lại một trận hòa, lại một lần Italy không thể đánh bại đối thủ khó chịu đã khiến họ bất lực trong suốt 7 lần đối đầu trước đó.

(Thethaovanhoa.vn) - Lại một trận hòa, lại một lần Italy không thể đánh bại đối thủ khó chịu đã khiến họ bất lực trong suốt 7 lần đối đầu trước đó.

Cảm giác thất vọng không dừng lại ở mặt tỷ số. Italy của Conte cũng không làm các tifosi hứng khởi cả về lối chơi.

4-3-3 cũng bế tắc

Nói là làm. Conte cho Italy chuyển từ 3-5-2 sang 4-3-3. Vấn đề là dù đã có thêm một tiền đạo được tăng cường, đội bóng Thiên Thanh vẫn không tấn công khả dĩ hơn.

Nguyên nhân ở đâu? Croatia tỏ ra nguy hiểm với một dàn cầu thủ có chất lượng kỹ thuật là điều đã được báo trước. Nhưng việc Conte quyết định thử nghiệm chiến thuật 4-3-3 cũng đồng nghĩa với việc Italy chấp nhận mạo hiểm nhiều hơn. Astori sau khi mắc lỗi dẫn đến quả penalty trong tình huống phạm lỗi không đáng với Mandzukic lại tiếp tục phòng ngự hời hợt trong tình huống dẫn đến bàn thua vài phút sau đó.

Hàng tiền vệ 3 người của Italy không hỗ trợ được gì cho hàng thủ 4 người còn bản thân Astori và cả Darmian lại không hoàn thành nhiệm vụ trong bàn thua. Những khiếm khuyết đó có thể được thông cảm nếu Italy tấn công khởi sắc.

Đáng tiếc, 3 tiền đạo mà Conte bố trí cũng chơi không hơn gì sơ đồ 2 tiền đạo trong các trận đấu trước đó. Lí do? Azzurri đá rất thiếu đột biến. Quá nhiều những quả tạt cánh và bóng bổng nhắm đến cái đầu của Pelle. Quá ít những pha phối hợp kỹ thuật ăn ý, sắc nét ở tầm thấp. Pirlo không thể phân phối bóng hiệu quả như mong muốn vì chính anh bị tranh chấp quyết liệt và vì Croatia sau khi có bàn thắng sớm càng chơi phòng ngự nhiều hơn. 3 tiền đạo được lắp ghép mới tinh của Italy-Conte không có được sự gắn kết cần thiết.

Họ không thường xuyên được các tiền vệ Italy đặt vào những tình huống thuận lợi để dứt điểm còn bản thân họ lại không thể tự tạo ra cơ hội cho mình.

Trái lại, nếu Buffon không xuất sắc, Italy có lẽ đã ra về tay trắng. Ngoài việc cản phá quả penalty của Mandzukic, thủ môn Juventus còn có nhiều pha cứu thua đẳng cấp khác. Khi một thủ môn đã 37 tuổi lại trở thành chốt chặn đáng tin cậy nhất của Azzurri thì rõ ràng đội bóng ấy khó hứa hẹn một tương lai tươi sáng.

Bài toán nan giải

Việc Italy suýt thua là thực sự đáng báo động. Vẫn biết Croatia rất nguy hiểm nhưng điều nguy hiểm hơn là Italy khó có thể tiến xa với những con người hiện nay.

Vụ biểu tượng của chủ nghĩa phát xít xuất hiện trên sân đấu không khán giả của Croatia có thể khiến đội bóng Balkan bị phạt nặng và Italy của Conte vì thế sẽ thuận lợi hơn nữa trong cuộc đua tranh ngôi đầu. Nhưng tới Pháp năm tới mới chỉ là một chuyện.

Tới Pháp và có hứa hẹn điều gì hay không lại là chuyện khác. Nhìn vào các nhân tố trong tay Conte lúc này người ta thật khó để lạc quan. Hàng công đặc biệt thiếu chất lượng và chưa biết bằng cách nào Conte có thể cải thiện tình hình vì vấn đề là Italy lúc này không có tiền đạo giỏi. Hàng tiền vệ rất thiếu sáng tạo. Pirlo đã 36 tuổi, thể lực cạn kiệt và không thích hợp khi gặp các đối thủ chơi áp sát nhanh, quyết liệt. Marco Verratti là một giá trị khác.

Nhưng như thế liệu có đủ làm mềm hóa lối chơi của Azzurri? Hàng thủ vẫn phải trông đợi rất nhiều vào Buffon dù anh đã 37 tuổi. Không một hậu vệ nào trong tay Conte hiện tại chơi thực sự ổn định và đáng tin cậy. Với một đội quân như thế, Italy sẽ tiến xa cỡ nào? 

3 Tuyển Italy của Conte vẫn bất bại ở vòng loại EURO 2016, nhưng họ hòa đến 3/6 trận đã đấu, hiện xếp thứ 2 ở bảng H với 12 điểm.

16 Croatia đang dẫn đầu bảng H với 14 điểm sau khi thắng 4 và hòa 2 trận. Họ là đội ghi nhiều bàn nhất với 16 bàn, chỉ mới để thủng 3 bàn.

57% Ở trận gặp Croatia, Italy mới là đội có thời gian kiểm soát bóng nhiều hơn, với 57%.


Trọng Tuệ
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN