TTVH Online

Wayne Rooney là một tuyển thủ Anh khác thường

14/06/2015 07:04 GMT+7

Năng lượng tưởng chừng vô tận, lòng quyết tâm và khát khao cống hiến đã giúp Wayne Rooney thích nghi với rất nhiều đối tác khác nhau trong suốt thời gian anh khoác áo ĐT Anh.

(Thethaovanhoa.vn) - Năng lượng tưởng chừng vô tận, lòng quyết tâm và khát khao cống hiến đã giúp Wayne Rooney thích nghi với rất nhiều đối tác khác nhau trong suốt thời gian anh khoác áo ĐT Anh.

Đội bóng của HLV Roy Hodgson đang rất mệt mỏi. Nhiều trụ cột của họ đã không kham nổi lịch tập khắc nghiệt ở ĐTQG chuẩn bị cho vòng loại EURO 2016 sau một mùa giải dài. Nhưng còn đáng sợ hơn cả sự mệt mỏi là sự chán nản. Sự chán nản đó đã trở thành điển hình với Tam sư ở nhiều giải đấu lớn liên tiếp vừa qua.

Vấn đề tâm lý

Rất nhiều lần ở những kỳ World Cup và EURO, rốt cuộc vấn đề của Tam sư không phải là kỹ năng, phong độ hay nhân tài, mà là tâm lý và tinh thần. Quá nhiều lần, đội bóng áo trắng tỏ ra thiếu lòng quyết tâm, không thể thích nghi và học hỏi hoặc gục ngã trên chấm luân lưu, hậu quả của một tinh thần bất ổn.

Điều đó được thể hiện qua phát biểu của Michael Owen trong tuần rồi. Anh nói về việc Rooney sắp xô đổ kỷ lục chân sút xuất sắc nhất mọi thời ở tuyển Anh của Bobby Charlton (tiền đạo của Man United còn kém 2 bàn so với cột mốc 47 bàn của Charlton). “Tôi phải thay đổi vì tôi phụ thuộc vào một số khía cạnh nhất định trong lối chơi của mình, nhưng tôi không nghĩ Wayne sẽ thay đổi”, Owen nói. Anh muốn giải thích cho việc mình đã mất đi sự hăng hái và tốc độ của tuổi trẻ và cho rằng Rooney là tiền đạo số 1 ở tuyển Anh trong suốt một thời gian dài vì anh không phải đối mặt với sự cạnh tranh thật sự nào.

Tức là theo ý Owen, trong khi anh buộc phải thay đổi, Rooney đã có thể tiếp tục như cũ. Nhưng cũng có một cách giải thích khác, rằng Rooney là một cầu thủ tinh tế, thông minh, đa năng và nhất là quyết tâm hơn nhiều so với Owen, trong cả sự nghiệp. Những con số có thể chứng minh cho điều đó. Tỉ lệ ghi bàn của anh và Owen cho tuyển Anh là khá giống nhau (45 bàn/104 trận và 40 bàn/89 trận), nhưng Rooney chơi cho một đội bóng yếu hơn nhiều. Ngoài ra, trong khi Owen chỉ đá tiền đạo cắm, Rooney đã chơi số 9 thật, số 9 ảo, tiền đạo lùi, tiền đạo cánh, tiền vệ cánh và cả tiền vệ trung tâm!

Rooney là một tuyển thủ Anh khác thường

Tiền đạo của Man United, trên rất nhiều phương diện, không chỉ là một tuyển thủ Anh giỏi của thời hiện đại, mà còn là một tuyển thủ Anh khác thường. Sự sa sút của Owen trong màu áo ĐTQG diễn ra với tốc độ nhanh dần đều và càng về cuối càng tuyệt vọng. Ngược lại, chúng ta hiện đang ở trong thời kỳ hồi sinh thứ ba của Wayne. Đầu tiên là Wayne trẻ tuổi: Bùng nổ và sắc sảo như Owen ở thời đỉnh cao. Rồi Wayne chín chắn và trưởng thành. Bên cạnh Cristiano Ronaldo ở Man United, anh dần trở thành một cầu thủ tấn công hoàn thiện, đa năng và biết cách chiến thắng.

Còn giờ là Wayne 3.0, một thủ lĩnh biết cách thích nghi, hy sinh cho tập thể và ngày càng thông minh và lão luyện hơn. Giống như Owen, anh cũng bị thời gian khuất phục trong các yếu tố thể lực và tốc độ, nhưng khác với Owen, Rooney đã nỗ lực tới cùng để vẫn luôn trụ lại ở đỉnh cao, dù là tại Old Trafford hay Wembley. Những tố chất của anh đã thay đổi, nhưng Rooney đã luôn cố gắng để khai thác tối đa những gì anh có.

Rooney sẽ nhận nhiều lời chúc mừng khi phá kỷ lục của Charlton, nhưng điều còn giá trị hơn ở anh có lẽ là bài học cho những tuyển thủ Anh khác. Hành trình từ một ngôi sao trẻ trung được cả đất nước ca tụng và trông chờ tới một tiền đạo tuy toàn diện, nhưng không còn bùng nổ và đôi khi chấp nhận vào vai phụ có thể không hào nhoáng. Tuy nhiên, hành trình đó là rất giá trị với bất cứ đội bóng nào muốn chiến thắng trong dài hạn. Tuyển Anh thất bại vì họ có quá ít những cầu thủ chấp nhận trải qua sự thay đổi, như Rooney.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN