TTVH Online

Cựu vô địch Roland Garros Steffi Graf: 'Ở bên Andre và chăm sóc các con mới là chức vô địch tuyệt vời nhất'

06/06/2015 20:27 GMT+7

Graf đã kết hôn 13 năm với một trong những huyền thoại quần vợt nam Andre Agassi và sống ngay ở quê nhà anh tại Las Vegas. Họ có với nhau 2 người con, một trai 13 tuổi – Jaden và 1 gái 11 tuổi – Jaz.

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 45, đôi chân nổi tiếng ấy trông vẫn rất săn chắc và mạnh mẽ, thậm chí có thể vẫn còn nhanh nhẹn như thời đỉnh cao. Đó là đôi chân của Stefanie Graf bây giờ với một cuộc sống hậu quần vợt, không phải Steffi 13 tuổi lần đầu chúng ta biết đến, cũng không phải người phụ nữ tạm biệt sân đấu ở tuổi 30 sau khi giành chức vô địch Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp ở Roland Garros và ngôi á quân ở Wimbledon.

Graf đã kết hôn 13 năm với một trong những huyền thoại quần vợt nam Andre Agassi và sống ngay ở quê nhà anh tại Las Vegas. Họ có với nhau 2 người con, một trai 13 tuổi – Jaden và 1 gái 11 tuổi – Jaz. Những ngày này ở Roland Garros, người ta nói với nhau rất nhiều về cơ hội Serena Williams có thể san bằng kỷ lục giành Grand Slam kể từ kỷ nguyên Mở rộng của Graf. Thế nên đây cũng là lúc thích hợp hơn cả để nghe cựu số 1 thế giới chia sẻ những cảm xúc của cô với báo chí về những ngày xa xưa ấy, điều mà rất hiếm khi cô hé lộ…

“Thực ra tôi không nghĩ nhiều về sự nghiệp của mình. Bạn sẽ không biết rằng sự nghiệp của bạn vụt qua nhanh thế nào cho đến khi nó xảy ra. Đối với tôi, mọi thứ chỉ trong chớp nhoáng. Tôi giải nghệ, rồi Andre cũng vậy. Và chúng tôi nhanh chóng có một cuộc sống mới”, Graf nói. Cuộc sống mà cô nói, có lẽ là việc nuôi dạy 2 con và quản lý tổ chức từ thiện "Children for Tomorrow" (Vì trẻ em ngày mai), nơi điều trị tâm lý trị liệu cho những trẻ em bị tổn thương tâm lý và tinh thần do là nạn nhân của chiến tranh, bạo lực và khủng bố. Tổ chức của Graf đặt ở Hamburg, Đức, quê hương, nơi cô về thăm khoảng 4 đến 5 lần một năm. “Đó là một phần cuộc sống hàng ngày của tôi. Nó mang cho tôi nhiều ý nghĩa và quan trọng là tôi không phải xa gia đình và lũ trẻ”, Graf chia sẻ.


Graf đã kết hôn 13 năm với một trong những huyền thoại quần vợt nam Andre Agassi

Cũng trong chiều Chủ nhật đặc biệt, tại vòng chung kết giải đua ngựa FEI World Cup – được tài trợ bởi Longies, một trong nhiều thương hiệu mà cô vẫn hợp tác suốt 16 năm qua sau khi chia tay đỉnh cao, Graf cũng đã mở lòng hơn khi nói về bản thân mình, cuộc sống riêng tư và rất nhiều điều khác.

Con cái

Hai đứa trẻ nhà Agassi đều tập quần vợt "đôi chút" nhưng dành sự quan tâm đến những môn khác nhiều hơn. Jaz thì từng thi đấu thể dục hồi còn bé, giờ đây chỉ cưỡi ngựa như một thú vui sau tai nạn nghiêm trọng vài năm trước và tập trung học nhảy hip-hop. “Tôi mù tịt về hip-hop. Đó là môn thể thao cực kỳ mãnh liệt. Tôi chưa từng thấy trẻ em phải tập luyện vất vả ở bộ môn nào khác hơn hip-hop”, Graf nhận xét.

Còn Jaden thì đã bắt đầu chơi bóng chày khi mới lên 6 tuổi. Giờ đây, cậu bé đã khiến cha mẹ mình phải bận bịu hơn với những chuyến du đấu và lịch tập dày đặc.”Jaden có khả năng phối hợp nhạy bén không thể tin được”, Graf nói với một chất giọng đầy tự hào cùng nụ cười trên môi.


Hai đứa trẻ nhà Agassi đều tập quần vợt "đôi chút" nhưng dành sự quan tâm đến những môn khác nhiều hơn

Quần vợt

Gia đình họ vẫn xem quần vợt đặc biệt là những giải đấu lớn. Andre Agassi thì xem thường xuyên hơn vợ. Graf cũng biết rằng truyền thông đang chờ đợi Serena lật đổ kỷ lục của cô. “Tôi nghĩ cô ấy có mọi cơ hội để khiến điều đó thành hiện thực. Trừ khi là cô ấy gặp vấn đề về thể lực”, Graf nhận xét về hậu bối. Cô cũng dành lời khen cho những tay vợt vẫn thi đấu đỉnh cao khi đã ngoài 30 như Roger Federer hay Li Na (người vừa giải nghệ năm ngoái).

“Xét cả về thể lực lẫn trí lực thì quần vợt là một môn chơi cực kỳ khó khăn. Bây giờ, các nhà tổ chức đã bố trí lịch thi đấu tốt hơn xưa nên ít nhất các tay vợt còn có vài tháng nghỉ ngơi. Thời trước của chúng tôi, nó là 12 tháng một năm. Bạn bắt đầu bằng các giải đấu ở  Australia vàotháng 1 rồi kết thúc tại New York vào đầu tháng 12 ”, Graf nhớ lại.

Hôn nhân

Khi Graf được đưa tên vào ‘Ngôi đền huyền thoại’ năm 2004, Agassi đã khiến rất nhiều người cảm động khi thể hiện tình yêu và sự ngưỡng mộ tới vợ mình trong một phát biểu: “Em không bao giờ cần những cái vỗ tay khi em ở trên đỉnh cao. Nhưng em cho người ta thấy tâm hồn đẹp nhất của mình khi chơi bóng. Từ những tiếng hét rực lửa trên những sân đấu trung tâm cho tới sự im lặng hiền hòa trong phòng ngủ của bọn trẻ, tâm hồn rộng lượng ấy của em, sức mạnh không thể bị quật ngã của em, giọng nói nhẹ nhàng của em, chưa bao giờ bị  mất đi. Em là người phụ nữ của hành động, không phải lời nói. Em chưa bao giờ tự cao về những gì mình đã đạt được. Em chỉ luôn là chính em. Ngay cả bây giờ, khi anh gần như không thở được vì phải nhìn thấy em gác cây vợt yêu quý của mình xuống để trở về với gia đình chúng ta, làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ, thì em vẫn giữ được tất cả những điều tuyệt mỹ mà em luôn có ấy”.


Graf: "Bên cạnh anh và cùng nuôi dưỡng những đứa trẻ là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng mơ”

Khi được nhắc lại về những lời đầy yêu thương ấy, Graf yên lặng một lúc rồi nói: “Tôi cảm thấy vô cùng may mắn vì đã gặp Andre và cùng chung sống hạnh phúc với anh ấy. Tình yêu của chúng tôi mạnh hơn bao giờ hết. Có vô vàn những điều về anh ấy mà tôi yêu và trân trọng. Bên cạnh anh và cùng nuôi dưỡng những đứa trẻ là điều tuyệt vời nhất mà tôi từng mơ”. "Đó là mới là chức vô địch tuyệt vời nhất của tôi", Graf nhấn mạnh.

Những đối thủ cũ

“Một trong những điều tuyệt nhất suốt sự nghiệp của mình là tôi được thi đấu với Chriss (Evert), Martina (Navratilova), gần như tất cả những người giỏi nhất. Hồi chơi giải thiếu niên thì tôi từng đấu với Mary Joe (Fernandez) và Gabby (Sabatini). Sau đó thì tôi gặp từ Arantxa (Sanchez Vicario) cho tới Monica (Seles) và những năm cuối là Kim Clijsters , (Venus - Serena) Williams.”, Graf khi nói về những ngày còn thi đấu và tỏ rõ sự hào hứng của cô.

Những ngày ấy đã xa lắm rồi nhưng ở đâu đó, trên mọi sân đấu quần vợt, có thể người ta vẫn nhắc đi nhắc lại nó, về quá khứ vàng son và đẹp đẽ của một tay vợt nữ mà sự vĩ đại, khiêm nhường của cô mãi nằm trong tim người hâm mộ cũng giống như kỷ lục 22 danh hiệu Grand Slam dù có bị san bằng thì vẫn được lưu danh muôn đời.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN